| Hotline: 0983.970.780

HAGL thua ngược Thanh Hoá trong trận cầu mưa bàn thắng

Chủ Nhật 02/07/2017 , 20:41 (GMT+7)

Mở tỷ số nhờ công Văn Thanh, nhưng HAGL vẫn thua 3-5 trên sân đội đầu bảng ở vòng 16 V-League 2017 chiều 2/7.

HAGL thi đấu ấn tượng trong hiệp một, khiến Thanh Hoá gặp nhiều khó khăn. Cú đúp của Văn Thanh giúp đội bóng của bầu Đức kết thúc 45 phút đầu tiên với tỷ số hoà. Nhưng sang hiệp hai, đội bóng phố núi bất ngờ sa sút. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm khiến họ phải nhận ba bàn thua liên tiếp chỉ trong 12 phút (từ 46 đến 58). Công Phượng để lại chút ít dấn ấn với bàn thắng ấn định tỷ số 3-5 ở phút 72.

Thanh Hoá đang dẫn đầu bảng điểm, lại có điểm tựa sân nhà (thắng sáu, hoà một trước đó). Tuy nhiên, HAGL không hề e dè, nhập cuộc đầy tự tin. Đội bóng phố núi nhịp nhàng phối hợp triển khai tấn công. Sự tự tin ấy của HAGL được đền đáp bằng bàn mở tỷ số nhờ công Văn Thanh ở phút 30. Công Phượng bị phạm lỗi ngoài vòng cấm, và hậu vệ biên của đội khách thực hiện cú đá phạt đưa bóng đập hàng rào, vượt qua tầm với của thủ thành Thanh Thắng.

HAGL thi đấu tốt trong hiệp một nhưng tệ ở hiệp hai.

Tuy nhiên, niềm vui của HAGL chỉ kéo dài được hai phút. Thanh Hoá nhanh chóng gỡ hoà nhờ phút loé sáng của Omar. Thủ quân đội chủ nhà đi bóng qua cả Tuấn Anh, Motta và Văn Thanh, rồi sút căng như kẻ chỉ tung lưới Văn Tiến.

Thế trận đổi chiều rất nhanh. Tới phút 36, Thanh Hoá vượt lên dẫn trước nhờ một pha phối hợp đá phạt gây bất ngờ. Những tưởng Văn Bình sẽ thực hiện cú đá, thì Quốc Phương và Trọng Hoàng đang đứng quay lưng với khung thành đối phương lại phối hợp với nhau. Cú sút của Trọng Hoàng không hiểm nhưng bất ngờ, nên cả hàng thủ lẫn thủ môn HAGL chỉ còn biết đứng nhìn bóng đi vào lưới.

Chỉ ba phút sau, tỷ số đã lại cân bằng. Người lập công vẫn là Văn Thanh. Tuyển thủ Việt Nam nhận bóng từ Văn Toàn, vượt qua Thế Dương, thực hiện cú dứt điểm ở góc rất hẹp, khiến thủ thành Thanh Thắng, người đang tính lao ra bắt bài, phải nhận bàn thua.

Thanh Hoá vững vàng ở ngôi đầu V-League.

Ngay phút đầu tiên hiệp hai, HAGL lại bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số. Mobi không nhảy lên tranh bóng, để Uche thoải mái bật cao đánh đầu ghi bàn. Sau bàn thua, HAGL buộc phải đẩy cao đội hình tấn công, để lại những khoảng trống lớn trong hệ thống phòng ngự. Họ liên tiếp bị Omar và Uche chọc thủng lưới thêm ở phút 54 và 58. Cục diện trận đấu sớm an bài, và tất cả những gì đội khách làm được chỉ là có thêm một pha lập công của Công Phượng.

Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của HAGL. Đội bóng phối núi mới chỉ có 17 điểm và đang bị đẩy dần về phía cuối bảng điểm. Trong khi đó, với trận thắng thứ bảy trên sân nhà, Thanh Hoá giữ vững ngôi đầu (33 điểm), mà không cần quan tâm tới kết quả trận sau đó của đội bám đuổi Hà Nội.

(vnexpress.net)

Xem thêm
'Lái Thiêu mùa trái chín' xuất hiện nhiều tác phẩm độc đáo

Việc tổ chức và duy trì Lễ hội 'Lái Thiêu mùa trái chín' được xem là giải pháp giữ vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản kết hợp phát triển du lịch sinh thái.

Châu Đăng Khoa livestream vào buổi đêm bức xúc về Sofia

Châu Đăng Khoa cho biết thông tin Sofia đưa ra về công ty anh thời gian qua là không chính xác. Nhạc sĩ phủ nhận việc chèn ép đàn em.

Nhận định Borussia Dortmund vs Atletico Madrid: Khách lấn chủ

Trận tứ kết Champions League 2023/2024 giữa Borussia Dortmund vs Atletico Madrid sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 17/4/2024 trên sân vận động Signal Iduna Park.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.