| Hotline: 0983.970.780

Hãi hùng thịt gà... chảy nhớt!

Thứ Hai 04/02/2013 , 10:09 (GMT+7)

Ngày 3/2, lực lượng liên ngành VSATTP TP.HCM đã bắt giữ hàng gần 4 tạ thịt gà đang… chảy nhớt và bốc mùi hôi thối.

Hôm qua 3/2, lực lượng liên ngành VSATTP TP.HCM đã bắt giữ hàng loạt vụ vận chuyển, buôn bán thực phẩm bẩn, trong đó có lô hàng gần 4 tạ thịt gà đang… chảy nhớt và bốc mùi hôi thối.

Cụ thể, vào rạng sáng hôm qua, chiếc xe tải 60C-02833 do ông Nguyễn Tây (sinh 1982, ngụ tại Trảng Bom, Đồng Nai) là tài xế, khi tìm cách vượt qua Trạm KDĐV Thủ Đức đã bất ngờ bị lực lượng CSGT và cán bộ thú y chặn đứng. Kiểm tra trên xe, đoàn kiểm tra phát hiện 6 bao tải bên trong đựng hàng trăm con gà làm sẵn (nặng gần 4 tạ) đã biến chất, tím tái, chảy nhớt và bốc mùi, không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch.


Lô gà chảy nhớt bị bắt giữ rạng sáng 3/2

Theo tường trình của tài xế, chiếc xe tải đã nhận chở 6 bao gà ở Trảng Bom (Đồng Nai) về giao tại ngã tư Đại học Nông Lâm (quận Thủ Đức) sẽ có người đến nhận. Khi bị truy hỏi chủ hàng và người mua, ông Nguyễn Tây khẳng định không rõ người gửi hàng và nhận hàng là ai (?). Ngay sau đó, đoàn kiểm tra còn bắt thêm chiếc xe tải 63L-8193 do ông Trần Nhật Tiến (sinh 1989, ngụ tại Chợ Gạo, Tiền Giang) là tài xế, vận chuyển lô hàng 50 con heo giống về Đồng Nai để chăn nuôi nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Đoàn kiểm tra còn cho biết, trước đó đã bắt giữ 225 con gà ác thải loại trên chiếc xe tải 63L-3592 và gần 3,5 tạ xương gà thối trên chiếc xe tải 60P-0898. Toàn bộ các lô hàng thực phẩm bẩn này bị tịch thu, tiêu hủy theo quy định.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất