| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: Gom lợn bị dịch tả lợn Châu Phi rồi giết mổ bán ra thị trường

Thứ Sáu 14/06/2019 , 07:22 (GMT+7)

Tang vật của là 13 con lợn, trọng lượng từ 50 – 70 kg, trong đó có 3 con đã chết, bốc mùi hôi thối.

Tối 13/6, thông tin từ Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an thành phố Hải Phòng phát hiện vụ việc kể trên.

13 con lợn ốm, chết được 2 đối tượng thu mua về giết mổ, bán ra thị trường

Theo đó, vào hồi 18h05 phút ngày 12/6, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ ô tô tải biển số 15C-329.96 do Lê Quang Chuyển (SN 1990) và Trần Đức Lộc (SN 1986) cùng trú tại xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng chở 13 con lợn chết và bị ốm.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận bàn nhau dùng xe tải đi thu mua gom lợn ốm, chết về nhà giết thịt bán cho người tiêu dùng.

Trước đó, Chuyển và Lộc điều khiển xe tới nhà một người tên Sơn, trú tại xã Cộng Hiền (huyện Vĩnh Bảo) thu mua 13 con lợn, mỗi con giá 1,5 triệu đồng. Khi xe đang lưu thông trên QL 10 đoạn qua xã Quang Trung, huyện An Lão thì bị bắt giữ.

Chiếc xe tải 2 đối tượng dùng để vận chuyển lợn bệnh.

Chi cục Thú y vùng II đã tiến hành lấy 5 mẫu nội tạng trên 13 con lợn để xét nghiệm. Kết quả cả 5 mẫu đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Theo Công an thành phố Hải Phòng, hành vi của Chuyển và Lộc đã vi phạm quy định về VS ATTP, quy định tại Điều 317, Bộ Luật hình sự 2015. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.