Tháng 6/2014, lần đầu tiên trong lịch sử V-League, một trọng tài ngoại xuất hiện ở sân chơi bóng đá nội. Ngày ấy, ông Ryuji Sato người Nhật được giao bắt chính trận cầu giữa Bình Dương và Thanh Hóa ở Gò Đậu.
Sau ông Sato còn có 2 trọng tài nữa cầm còi cuối mùa 2014. Điểm chung của họ là chuyên nghiệp, khéo léo và đặc biệt là không để lại điều tiếng gì.
Cho đến khi ông Takuto Okabe xuất hiện trên sân Hàng Đẫy chiều Chủ nhật vừa rồi, cái sự “khéo” ấy lại tái diễn. Không thể phủ nhận, vị vua áo đen xứ mặt trời mọc đã theo kịp diễn biến trận đấu và không có sai lầm gì nghiêm trọng, nhưng người hâm mộ vẫn thấy có chút gì đó không ổn.
Điển hình là khoảng thời gian 15 phút cuối trận, khi kịch tính được đẩy lên cao với những pha phạm lỗi liên tiếp của cầu thủ hai đội, ông Okabe lại tỏ ra ngại ngần trong việc rút thẻ để xoa dịu những cái đầu nóng.
Chính bầu Hiển sau trận đã tỏ thái độ bức xúc. Ông chủ Tập đoàn T&T ấm ức: “Trọng tài đã xử lý không chính xác nhiều tình huống. Chẳng hạn Simic của Bình Dương liên tục có những hành động không đẹp nhưng không bị nhận thẻ. Có những tình huống cầu thủ Hà Nội T&T xâm nhập vòng cấm đối phương bị phạm lỗi nhưng đội khách cũng không bị rút thẻ cảnh cáo, trong khi những tình huống tranh chấp ở giữa sân lại rút thẻ”.
“Một khi đã mất công thuê trọng tài ngoại, họ phải có trình độ cao hơn hẳn V-League. Tôi cho rằng chất lượng trọng tài này không hơn trọng tài Việt Nam”, bầu Hiển nói thêm.
Chung quan điểm với ông chủ Hà Nội T&T, HLV Phan Thanh Hùng nhận xét: “Suy cho cùng, bóng đá Việt Nam và bóng đá Nhật Bản vẫn có sự khác biệt. Và ở mỗi môi trường, đều phải có sự thích nghi”.
Việc ông Okabe chỉ đạt điểm khá trong mắt giới chuyên môn là một minh chứng sinh động nữa cho nhận định, không phải lúc nào hàng ngoại cũng tốt hơn hàng nội.
Và người ta chợt nhớ ra rằng, cũng trong buổi chiều 17/8 ấy, ông thầy ngoại duy nhất của V-League, Graechen vừa bị HAGL cho thôi việc.