Ngay từ đầu giờ sáng nay, tại khu trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc tử giám (phường Quốc tử giám - Hà Nội), rất đông sĩ tử cùng người thân từ các tỉnh đã đổ về đây để thắp hương, xin chữ cầu may mắn trong đợt thi ĐH, CĐ sắp tới.
Ngay từ đầu giờ sáng, lượng người đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã rất đông
Xếp hàng khá lâu mới mua được vé vào
Bên ngoài lực lượng an ninh khu vực được tăng cường
Em Tô Thị Trang (18 tuổi, ở Nam Định) chia sẻ: “Em lên Hà Nội từ hôm qua, đăng ký thi vào trường Đại học Mở Hà Nội. Sáng nay em đến đây để cầu may, cầu cho kì thi sắp tới của em được thành công, em mong muốn đỗ đại học. Em nghĩ đến đây là để tinh thần mình được thoải mái, thành tâm là chính, chứ không nhất thiết phải sờ được vào bia tiến sĩ hay đầu rùa”.
Nhiều phụ huynh lo lắng cũng đến đây cầu may mắn cho con
Rất đông người xin chữ
Em Bùi Xuân Thiện ở Lạng Sơn (bìa trái) cho biết, em lên Hà Nội dự thi vào trường Đại học PCCC. Thiện xin chữ "THÀNH" với mong muốn mọi thứ đều thành công.
Phơi chữ cho khô mực
Lực lượng TNTN có mặt ở nhiều vị trí trong khu Di tích
Đội nắng làm nhiệm vụ
Không có hiện tượng vượt rào để xoa bia tiến sĩ và sờ đầu rùa
Trung tá Tố cho biết thêm, rất nhiều người dân và các cháu học sinh do lần đầu đến Hà Nội nên rất bỡ ngỡ về giao thông, vì vậy ngoài làm nhiệm vụ, lực lượng công an phường còn kiêm luôn cả hướng dẫn về giao thông cho nhân dân.
Gần trưa lượng du khách kéo về đây vẫn rất đông