Chính phủ Mỹ cho biết đáng lẽ ra họ nên cử một người "có cấp vụ cao hơn" tham gia cuộc tuần hành đoàn kết ở Paris hôm Chủ nhật vừa qua.
Việc thừa nhận sai lầm này diễn ra sau khi truyền thông Hoa Kỳ chỉ trích Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry không có mặt tại cuộc tuần hành.
Cuộc tuần hành đoàn kết thu hút trực tiếp 1,6 triệu người tham gia tại Paris và hơn 3 triệu người trên toàn nước Pháp, cùng với sự hiện diện của khoảng 40 nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới.
Mỹ chỉ cử đại sứ tại Pháp tham gia.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest giải thích rằng Tổng thống Obama cũng mong muốn có mặt nhưng đòi hỏi quy trình đảm bảo an ninh khổng lồ và phức tạp lên đến 36 tiếng để triển khai đã khiến ông không thể đến Paris.
17 nạn nhân đã thiệt mạng trong 3 vụ bạo lực gây rúng động nước Pháp trong vỏn vẹn 2 ngày, gồm vụ tấn công tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, sát hại cảnh sát và tấn công bắt cóc con tin tại một siêu thị của người Do Thái.
Khi cuộc tuần hành diễn ra, Ngoại trưởng Kerry đang ở Ấn Độ. Ông đã đến Pháp 17 lần trên cương vị Ngoại trưởng và hứa sẽ đến Pháp trong tuần này để thể hiện sự đoàn kết giữa hai nước.
Lúc đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cũng có mặt tại Paris để tham dự một hội nghị chống khủng bố, nhưng ông không dự tuần hành được vì bận chủ trì họp báo.