| Hotline: 0983.970.780

Hãy từ những việc rất nhỏ

Thứ Năm 08/03/2012 , 10:09 (GMT+7)

1. Phụ nhân nan hóa. Đàn bà khó dạy.

Câu nói này tồn tại trong xã hội Việt ta từ rất lâu. Biết bao nhiêu đấng mày râu từng vịn vào đó để hỉ hả.

Và, chẳng biết có phải do nan hóa hay không mà nhiều ông chồng đã “dạy” vợ mình bằng những chiêu quái thai.

Ở Việt Nam có một bảo tàng mà khi đến đó ai cũng cảm thấy ghê rợn. Ở đó trưng bày những “kỷ vật” mà những đấng ông chồng đã dùng để tra tấn, hành hạ vợ mình.

Búa. Xích. Dao. Chảo. Điếu cày. Bếp than…

Trong số “kỷ vật” tàn khốc ấy, có một chiếc quần lót nữ.

Hãy nghe chủ nhân của nó tâm sự: “Có lần tôi mặc quần lót bỗng dưng thấy bị bỏng rát, tôi phải ngâm người trong chậu nước đến hai tiếng và không hiểu vì sao. Sau thấy nghi ngờ mới xem cái đáy quần thì mới thấy còn sót lại mấy hạt ớt vàng. Ông ấy ghen kiểu thế đấy. Đến con trai ông ấy còn bảo: Ba ơi, ba ác hơn cả phát - xít”.

Vô lương đến thế là cùng!

2. Trong những cuộc thi người đẹp, khi hỏi về đức tính nổi bật của phụ nữ Việt Nam, hầu hết các thí sinh đều trả lời giống nhau, thuộc bài như vẹt, rằng phụ nữ Việt Nam giỏi hy sinh vì chồng vì con, tần tảo, lam lũ.

Đạo diễn Lê Hoàng cho hay, khi nghe những câu trả lời thế ông phát ói và tắt vô tuyến.

Nghe thì sốc nhưng ngẫm ra, vị đạo diễn có lý. Đã đến lúc chúng ta nghĩ khác, làm khác và tuyên truyền khác.

Cứ bắt phụ nữ Việt hy sinh thì họ còn phải hy sinh đến bao giờ? Có người cả đời không ra khỏi cổng làng, chỉ quanh quẩn như còn rùa trong xó bếp.

Và, chính vì quan niệm thế, nên đâu đó vẫn thấy báo chí đưa những tin nhói lòng: Chồng tẩm xăng đốt vợ; Ghen, chồng cắt gân vợ…

Một nghiên cứu gần đây cho thấy, nguyên nhân trực tiếp gây ra bạo lực gia đình rất phức tạp, có thể từ rượu và mượn rượu 60%, kinh tế 60%, cờ bạc 20%, ngoại tình - ghen tuông 16%, học vấn thấp 13%, ma tuý 10%, thiếu hiểu biết pháp luật 5%, nguyên nhân khác 17%.

3. Một người thầy của tôi khi lên lớp thường có lời chào: Thưa các chị, các anh!

Ở dưới lớp xì xào, sao lại "thưa các chị" trước? Nghe không quen tai, không “truyền thống” lắm!

Thầy biết nhưng không sửa. Và rồi chúng tôi cũng đã quen với ứng xử đó.

Hôm nay là ngày 8/3. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều hoạt động nhằm tôn vinh phụ nữ.

Điều đó rất nên làm nhưng để không còn những ông chồng dùng ớt bột chà vào quần lót của vợ thì có lẽ phải bắt đầu từ cách tuyên truyền, từ những việc rất nhỏ như câu chuyện "thưa các chị, các anh", chứ không hẳn từ những món quà đắt tiền, những sự kiện ồn ào hay những lời tung hô sáo rỗng!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.