Sáng 30/9, trong lúc lưu thông trên đại lộ Bình Dương, TP.Thủ Dầu Một, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội trong CLB Phòng chống tội phạm P.Phú Hòa, phát hiện hai đối tượng chạy xe máy có điệu bộ khả nghi, chúng vừa đi vừa dáo dác dòm ngó hơn 10 căn nhà của người dân nên bí mật theo dõi.
Đến khoảng 12h, phát hiện nhà anh Nguyễn Hữu Giàu (Hương Lộ 9, P.An Thạnh, TX.Thuận An, Bình Dương), không có người, cả hai cạy cửa vào trộm tivi LCD và một số tài sản khác. Ngay lập tức, các “hiệp sĩ” lao tới trấn áp.
Một trong hai têm trộm thò tay vào túi móc khẩu súng chĩa vào người anh Hải. Lập tức, anh Hải tung chân đá văng khẩu súng. Tên trộm móc dao ra chống trả nhưng tiếp tục bị các “hiệp sĩ” khống chế áp giải về trụ sở công an P.An Thạnh. Tại cơ quan công an chúng khai tên Đỗ Viết Cường (31 tuổi) và Phạm Tiến Dũng (32 tuổi) cùng ngụ Q.Thủ Đức, TPHCM. Hiện khẩu súng đang được cơ quan công an giám định.