Trao đổi với PV NNVN, anh Võ Văn Lộc quản lý khách sạn Như Phượng nằm kế bên căn nhà (một trong những người đầu tiên phát hiện vụ cháy) cho biết: “Khoảng hơn 3h sáng tôi đang ngủ thì giật mình thức giác vì nghe có tiếng động và mùi khét nên đi xuống dưới nhà kiểm tra và phát hiện nhà bên cạnh của anh Tổ trưởng khu phố tên Hùng đang bốc cháy dữ dội.
Anh Võ Văn Lộc quản lý khách sạn Như Phượng gần bên cho biết - Khoảng hơn 3h sáng anh phát hiện vụ cháy - Sau khi hô hoán và đạp cửa dùng bình chữa cháy cứu nạn nhưng do cháy quá lớn nên việc ứng cứu không hiệu quả
Tôi bèn tri hô mọi người và dùng binh chưa cháy mini lao ra, đạp cửa nhà bị cháy để xịt. Nhưng do lửa cháy dữ dội, khói mù mịt kèm theo mùi hóa chất gây ngộp nên sau khi xịt hết bình liền gọi điện cho lực lượng chức năng đến ứng cứu”.
Đại tá Nguyễn Tấn Bửu – Giám đốc Sở PCCC TPHCM cho biết: “Chúng tôi nhận được tin báo cháy vào lúc 3h20 sáng và cử 5 xe chữa cháy đến ngay hiện trường. Lực lượng đã tiến đục tường và dùng xe thang trổ khoảng trống trên mái nhà để xịt nước. Đến 3h45 phút cơ bản chúng tôi đã dập tắt đám cháy, nhưng đáng tiếc vụ cháy quy mô không lớn nhưng có tới 7 người thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện dẫn đến gây cháy”.
Giám đốc Sở PCCC TPHCM Lê Tấn Bửu cho biết - Có 7 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy
Anh Minh có nhà đối diện nhà nạn nhân cho biết: “Anh Hà là tổ trưởng tổ dân phố ở đây, anh rất hiền hậu, dễ mến. Gần đây thấy anh treo biển bán nhà, nhưng đáng tiếc chưa bán được thì đã xảy ra vụ cháy đau lòng”.
Đến khoảng 10h30 tuyến đường Nguyễn Trãi vẫn bị phong tỏa, hàng trăm người dân vẫn hồi hộp theo dõi công tác điều tra hiện trường vụ cháy vô cùng thương tâm.
Theo ghi nhận, 7 nạn nhân là người của hai gia đình.
Danh sách nạn nhân:
1: Trần Châu Minh (nam, sinh năm 1960)
2: Châu Thị Kim Phượng (nữ, sinh năm 1957)
3: Trần Mỹ Yến (nữ, sinh năm 1983)
4: Trần Châu Hùng (nam, sinh năm 1963)
5: Lâm Phụng (nữ, sinh năm 1963)
6: Trần Trân Trân (nữ, sinh năm 1993)
7: Trần Chấn Huy (nam, sinh năm 1996)
Ảnh hiện trường vụ cháy:
Đến 10h hàng trăm người dân vẫn hồi hộp theo dõi diễn biến vụ cháy đau lòng
Lực lượng PCCC TPHCM sau một đêm vất vả vẫn tập trung đợi hiệu lệnh để trực chiến khi có diễn biến mới
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường - mọi phương tiện không được ra vào
Những gương mặt thất thần của người dân sống xung quanh căn nhà hỏa hoạn
PV NNVN leo lên được phía trên căn nhà và ghi nhận toàn cảnh căn nhà bị cháy rụi
Bảng hiệu trước mặt tiền căn nhà bị cháy rụi