| Hotline: 0983.970.780

HLV của Campuchia thừa nhận thất bại hoàn toàn trước Việt Nam

Thứ Tư 11/10/2017 , 07:28 (GMT+7)

Ông Leonardo Vitorino cho rằng kết quả 5-0 ở lượt về vòng loại Asian Cup 2019 nghiêng về Việt Nam phản ánh đúng thực lực của hai đội. 

HLV Vitorino không còn mạnh miệng như trước. Ảnh: Giang Huy.

"Chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng lần này hoàn toàn xứng đáng với các bạn. Trình độ cầu thủ Việt Nam hơn hẳn Campuchia", HLV Vitorino chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu ở Mỹ Đình tối 10/10. "Trước đây, trình độ của Cmapuchia chỉ ngang ngửa Bhutan. Bây giờ, chúng tôi có tiến bộ nhưng vẫn phải cố gắng dài dài. Cầu thủ tốt đến mấy cũng cần nền tảng là giải vô địch quốc gia. Việt Nam có giải vô địch quốc tốt hơn, được đầu tư nhiều tiền hơn nên tạo được nền tảng tốt hơn cho đội tuyển". 

Khác với trận lượt đi ở Campuchia - nơi Việt Nam chật vật giành chiến thắng 2-1 nhờ pha làm bàn muộn của cầu thủ vào thay người Quang Hải, trận này các học trò của HLV Mai Đức Chung thi đấu vượt trội. Sau khi có bàn mở tỷ số may mắn của Thanh Trung ở hiệp một, lần lượt là Anh Đức, Văn Quyết, Công Phượng rồi Mạc Hồng Quân lập công trong hiệp hai giúp đội chủ nhà giành chiến thắng đậm.

"Tôi không hài lòng với công tác trọng tài trận này, nhất là ở bàn thua thứ hai. Đã có một tình huống bóng chạm tay nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục, dẫn đến việc chúng tôi bị thủng lưới. Tuy nhiên tôi không cho rằng vì thế mà Campuchia đại bại. Hiệp hai thực sự là thảm hoạ với chúng tôi. Sau khi về nước, tôi sẽ ngồi lại với các bên liên quan để lên kế hoạch làm lại tất cả, từ giải quốc gia cho tới các kế hoạch dài hơi", nhà cầm quân người Brazil nói thêm.

Khi được đề nghị đánh giá về các cầu thủ Việt Nam, ông nhấn mạnh: "Tôi ấn tượng hơn cả ở hàng tiền vệ, đặc biệt là Xuân Trường. Tôi đã chỉ đạo các cầu thủ kèm chặt cầu thủ này, nhưng cậu ấy vẫn chơi tốt, phát huy hiệu quả những quả chuyền bổng sở trường". 

Văn Quyết và các đồng đội thi đấu hoàn toàn trên cơ Campuchia. Ảnh: Giang Huy.

Một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất của bóng đá Campuchia hiện nay là Chan Vathanaka - người được ví như "Messi xứ Campuchia" và là tác giả bàn thắng vào lưới Việt Nam ở lượt đi. Tuy nhiên trận này, anh thi đấu khá mờ nhạt. 

"Vathanaka là cầu thủ có tài nhưng đa phần những gì mọi người được xem cậu ấy thể hiện là ở các trận giao hữu. Giao hữu và chính thức có khoảng cách. Vathanaka đến J-League 3 nhưng không được thi đấu nhiều, về đội tuyển có dấu hiệu tăng cân. Chẳng tài năng nào có thể bù lấp nổi. Tôi rất tiếc vì không có Vathanaka ở trạng thái sung sức nhất. Tuy nhiên điều này cũng phản ánh sự khác biệt hai nền bóng đá. Việt Nam nhiều cầu thủ hay V-League nhưng không được lên tuyển. Ở  Campuchia không thể không triệu tập Vathanaka. Nếu không gọi, nhiều người sẽ hỏi cậu ấy đâu? Sắp tới tôi sẽ mạnh dạn loại bỏ nhiều người, thay bằng những cầu thủ trẻ.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất