| Hotline: 0983.970.780

Hoàng Anh Gia Lai: Thỏi nam châm "hết điện"

Thứ Hai 09/02/2015 , 10:03 (GMT+7)

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) một lần nữa thua trận, theo cùng kịch bản cũ rích: công bế tắc, thủ lỏng lẻo. 

Sự xuống dốc không phanh này khiến những nhà quản lý V-League đứng ngồi không yên.

Thắng mới lạ

HAGL thua trận thứ năm từ đầu mùa, trước đối thủ đang đứng đội sổ, tất cả những điều ấy chẳng còn làm mấy người ngạc nhiên. Đội bóng phố Núi sau nhiều lần rút kinh nghiệm nhưng chẳng thể đưa ra được nét mới nào trong lối chơi, đã dễ dàng bị đội bóng Tây Đô đánh bại.

Văn Thắng, người lập hat-trick vào lưới Minh Nhựt thổ lộ: “Chúng tôi bắt được bài của HAGL. Đấy là lý do XSKT Cần Thơ có chiến thắng cách biệt trước đối thủ”.

Điều cựu tuyển thủ U23 Việt Nam nhận xét được rất nhiều CLB ủng hộ. Ngay tại vòng 2, đội trưởng Tài Em của Đồng Tâm Long An lờ mờ nhắc đến lối chơi có phần dễ đoán của HAGL. Tới vòng 3, HLV Vũ Quang Bảo của Thanh Hóa nói thẳng, quân bầu Đức đá một bài giúp đội ông ngược dòng thành công.

Sau đó lần lượt Hải Phòng, Than Quảng Ninh và vừa rồi là XSKT Cần Thơ quật ngã lứa Công Phượng nhờ áp dụng thành công chiến thuật “phá lối chơi”. Ngay cả khi ba đội này bị đuổi người, họ vẫn đường hoàng lấy 3 điểm trước mũi HAGL.

Một đội bóng bị bắt bài từ… vòng 2, không có chuyển biến gì đặc sắc trong một tháng rưỡi, nếu có 3 điểm trên sân khách (dù là trước đội cuối bảng) thì mới là lạ. HAGL lúc này cũng chỉ ngang ngửa Đồng Tháp hay QNK Quảng Nam, những đội bóng tầm trung của V-League, chứ còn lâu mới so được với Sông Lam Nghệ An, Than Quảng Ninh hay B.Bình Dương. Họ đang lùi dần về phía cuối bảng xếp hạng, chứ không còn là một hiện tượng “hot” như hồi đầu mùa nữa.

Nỗi lo V-League

HAGL thua liểng xiểng và tiến sát nhóm cầm đèn đỏ, hơn ai hết BTC V-League 2015 là người lo nhất. Đội bóng phố Núi được coi là “thỏi nam châm” kéo khán giả đến sân suốt từ những ngày đầu, nhưng giờ thỏi nam châm này đang có dấu hiệu “hết điện”.

Sân Cần Thơ là nơi rõ nhất điều này. Năm vạn khán giả Tây Đô từng phát cuồng vì lứa Công Phượng hồi tháng 10 năm ngoái nhưng giờ các khán đài nơi đây chưa lấp đầy nổi 1/4, dù trước đó BTC đã phát hành vé suốt một tuần liền.

Đó là lần đầu tiên HAGL bị “hắt hủi” đến thế, bởi ở hai trận đấu trên sân khách trước đó, các học trò của thầy Giôm đều khiến sân Tân An và Lạch Tray đứng tim vì tưởng vỡ sân.

Đội bóng phố Núi hết ăn khách không chỉ khiến các BTC sân lo lắng. VTV trước thềm V-League 2015 đã quyết định tường thuật trực tiếp toàn bộ các trận đấu của HAGL mùa này. Giờ đội chủ sân Pleiku đá chỉ biết thua, thử hỏi còn khán giả nào muốn xem.

Những phe vé, những khán giả trung lập có lẽ cũng mất dần sự kiên nhẫn với “những đứa trẻ nhà bầu Đức”. Như chính HLV Lê Thụy Hải từng nhận xét: Đá bóng không vì thành tích thì đá vì cái gì?

Xem HAGL đá bây giờ, nhiều người cũng băn khoăn tự hỏi, chẳng hiểu đội bóng phố Núi đang thi đấu vì điều gì. Nói vì bóng đá đẹp thì không đúng bởi lối đá rối rắm, vô hồn của họ còn lâu mới có thể gọi là quyến rũ. Nếu bao biện là vì khán giả thì lại càng sai, bởi mảnh đất lành Cần Thơ cũng đâu có lưu luyến họ.

Thầy Giôm cần phải tìm một lối thoát cho ông, cho đội bóng cũng như cả V-League bởi nếu cứ vật vờ thế này, họ không còn xứng là “ngôi sao” của giải đấu.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất