Chiều 10/2, Hoàng Thái tử Naruhito Nhật Bản đã tới thăm trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu. Đi cùng Hoàng Thái tử là đại sứ Nhật Bản Suzy cùng các quan chức khác của Nhật.
Mở đầu buổi lễ Thầy hiệu trưởng Phạm Hữu Quỳ đã lên đọc bài diễn thuyết cảm ơn Hoàng Thái tử Nhật Bản cùng các đại sứ đã tới thăm thầy trò của trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu. Thầy cũng không quên cảm ơn ngài đại sứ Suzy đã thường xuyên quan tâm và giúp đỡ nhà trường. Thầy cho biết trong tháng 9 vừa qua thầy đã được đi thăm và học hỏi được nhiều từ trường khiếm thị ở tỉnh Chi - ba, Nhật Bản. Cuối cùng thầy mong rằng quan hệ giữa hai trường ngày càng tốt đẹp hơn với sự quan tâm của chính phủ hai nước.
Hoàng Thái tử Naruhito rất vui mừng khi được gặp lại và trò chuyện với những học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu |
Sau đó Hoàng Thái tử Naruhito lên phát biểu và nói lên cảm xúc của mình trong lần thứ hai gặp những học sinh khiếm thị của trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu: “Tôi rất vui mừng khi một lần nữa được gặp lại và được trò chuyện cùng với những học sinh khiếm thị của trường Nguyễn Đình Chiểu.”
Đại diện cho những học sinh khiếm thị và các học sinh của trường, bạn Dương Thị Vui học sinh lớp 8B nói: “Dưới mái trường Nguyễn Đình Chiểu em đã học được rất nhiều điều, nhờ đó em đã định hướng được tương lai. Trong quá trình học tập, dù khó khăn nhưng em rất vui mừng vì được học dưới mái trường này. Hơn nữa, được sự giúp đỡ của ngài Suzy, trong tháng 9 vừa qua em đã được gặp gỡ và giao lưu với các bạn trường khiếm thị của tỉnh Chi Ba, Nhật Bản. Em xin gửi tới Hoàng Thái tử và các đại sứ lời cám ơn sâu sắc nhất và em xin hứa sẽ học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức để xứng đáng với sự quan tâm của Hoàng Thái Tử dành cho chúng em.”
Sau các lời phát biếu là bản nhạc Trúc xinh và Hoa anh đào của Nhật Bản do các học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu hòa tấu. Cuối cùng, thay cho lời chào tạm biệt hai học sinh Hương Sen và Quốc Thanh đã trình bày một ca khúc là sáng tác của đại sứ Suzy, Nhật Bản.