| Hotline: 0983.970.780

Học sinh nơm nớp lo sợ

Thứ Tư 17/12/2014 , 08:20 (GMT+7)

Thời gian gần đây trên địa bàn huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) liên tục xảy ra bạo lực và cướp giật, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý các em học sinh và gây mất trật tự an toàn trên địa bàn.

Đánh nhau như cơm bữa

Theo phản ánh của anh Ân, một người dân sống gần trường THPT Hoằng Hóa và Hoằng Hóa 3 (đóng tại xã Hoằng Ngọc) thì tình trạng học sinh và một số đối tượng nghiện ngập, bỏ học đánh nhau ở khu vực này diễn ra như cơm bữa. Không chỉ con trai mà con gái cũng “choảng” nhau thường xuyên, có những vụ chém mẻ cả đầu, bị thương tay chân.

“Gần đây còn nổi lên tình trạng cướp giật tại các đoạn đường vắng, gây hoang mang cho các em học sinh và phụ huynh”, anh Ân nói.

Vụ đánh nhau mới nhất diễn ra vào chiều 8/12. Thời điểm này, em Lê Trọng Đ.A học sinh trường THPT Hoằng Hóa, trú thôn 5 Hoằng Hải trên đường đi học về, khi đến địa bàn thôn 5 Hoằng Ngọc thì bị 3 thanh niên chặn xe, đánh hội đồng.

“Mấy anh đó dùng chân tay đấm, đá vào đầu, mặt em, sau đó dúi xuống ruộng, em vừa bò lên bờ họ lại dúi xuống tiếp. Em càng xin mấy anh càng đánh”, Đ.A bàng hoàng nhớ lại.

Chị Lê Thị T, mẹ em Đ.A ngồi bên cạnh bức xúc: “Đánh con tôi xong, buổi tối chúng gọi điện đến bảo một câu “xin lỗi lúc chiều đánh nhầm” rồi tắt máy. Khi tôi gọi lại yêu cầu phải xin lỗi cho lịch sự thì chúng còn lớn tiếng thách thức “bà dọa ai, muốn nói chuyện thì ra quán karaoke nói”. Tôi không thể tin nổi lại có những đối tượng côn đồ như vậy”.

Chị T cũng cho hay, hai vợ chồng chị đi làm ăn xa, nghe tin con bị đánh phải nằm viện, anh chị phải bỏ dở công việc về chăm con. Tuy nhiên, gia đình đang lo lắng sau khi Đ.A khỏe không biết có nên cho con đi học tiếp hay không vì lo sợ tiếp tục bị đánh.

Trường hợp của em Nguyễn Hữu Cường (SN 1997), con chị Nguyễn Thị Dự, thôn 11 Hoằng Hải lại oái oăm hơn. Cách đây 2 năm Cường là học sinh lớp 10A3 trường THPT Hoằng Hóa.

12-47-01_2
Chị Dự vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút con trai mình bị chém

Đêm mùng 5 tết năm 2012, khi đang ngồi ăn cơm với gia đình thì có 3 thanh niên gọi Cường ra ngõ, sau khi gặp, 3 đối tượng hỏi: “Mày có nhớ bạn cũ trường tư không?”, chưa kịp phản ứng, Cường bị lôi ra đoạn đường vắng đấm, đá vào mặt và bị chém một nhát dao sát phổi dài 38cm, một nhát bên bả vai dài hơn chục cm.

“Cả gia đình tôi suy sụp khi chứng kiến đứa con mình bị “thập tử nhất sinh”. Điều trị xong tôi không dám cho con đi học nữa, tương lai của nó cũng coi như hết. Điều khiến chúng tôi bất bình là những kẻ gây ra tội ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”, chị Dự sụt sùi...

Ngoài hai trường hợp điển hình trên, bình quân mỗi năm có đến hàng chục vụ đánh nhau ở trường Hoằng Hóa và Hoằng Hóa 3. Lý do đánh nhau đôi khi chỉ là một cái nhìn không vừa ý, xe đạp vô tình va chạm vào nhau hoặc một câu nói đùa hay mặc bộ quần áo đẹp hơn người khác…

Cướp giữa ban ngày

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó hiệu trưởng trường THPT Hoằng Hóa 3 cho hay, do đặc thù học sinh nhà trường chủ yếu là con em vùng biển nên sự phối kết hợp trong việc giáo dục của gia đình, chính quyền và nhà trường còn nhiều hạn chế.

12-47-01_3
Những đoạn đường vắng là nơi các đối tượng cướp giật hoạt động

Bà Ngọc thừa nhận: “Có tình trạng một số học sinh thuê nhóm thanh niên nghiện, chơi bời đi “đánh thuê” hoặc nhờ đánh giúp một em nào đó khi có xích mích trong trường”.

Cũng theo bà Ngọc, cách đây 2 tuần một nhóm thanh niên cũng vây đánh 2 em học sinh vào buổi tối. Đặc biệt, có học sinh nữ của trường trên đường đi học khi đến địa phận xã Hoằng Tiến thì bị một nhóm thanh niên cướp cặp sách giữa ban ngày.

“Chúng tôi rất bức xúc trước thực trạng trên, bởi nó không chỉ khiến môi trường trong khu vực bị đảo lộn mà còn gây hoang mang cho học sinh. Rất mong cơ quan công an và lực lượng chức năng tuyên truyền, xử lý nghiêm các đối tượng này”, cô Ngọc nhấn mạnh.

Chúng tôi đem những vụ việc trên trao đổi với đại tá Nguyễn Văn Long, Trưởng CA huyện Hoằng Hóa thì nhận được câu trả lời: “Trong các cuộc họp giao ban hàng tuần chúng tôi chưa nghe công an xã báo cáo”. Ngay sau đó, ông Long chỉ đạo cấp dưới kiểm tra, xác minh vụ việc, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường khảo sát tình hình, có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất