| Hotline: 0983.970.780

Học sinh vượt biên đánh bạc

Thứ Hai 29/03/2010 , 10:15 (GMT+7)

Gần 2 năm trước, NNVN cảnh báo một số “lão nông” trồng cao su tỉnh Bình Dương vượt biên qua Campuchia đánh bạc đến nỗi bị các chủ sòng bài “giam lỏng” vì không có tiền trả khi cháy túi. Còn bây giờ, con cháu tuổi teen lại “tập tành” làm "bác thằng bần".

Gần 2 năm trước, NNVN cảnh báo một số “lão nông” trồng cao su tỉnh Bình Dương vượt biên qua Campuchia đánh bạc đến nỗi bị các chủ sòng bài “giam lỏng” vì không có tiền trả khi cháy túi. Còn bây giờ, con cháu tuổi teen lại “tập tành” làm "bác thằng bần".

Từ lời dụ dỗ ngon ngọt

Từ đầu tháng 3 đến nay, nhiều người dân trồng cao su ở xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương bàn tán xôn xao về một số học sinh ở địa phương nghe lời dụ dỗ của kẻ xấu, thay vì đi theo QL13 qua cửa khẩu Hoa lư (Bình Phước) vào biên giới Campuchia (CPC) thì đi ngược lại về QL1 qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để đánh bạc. Nhưng vận may đâu chẳng thấy, chỉ thấy nhiều em “cháy túi” với số tiền cả trăm triệu đồng đích thân phụ huynh phải “vượt biên” mang tiền sang chuộc.

Theo đó, em H.A.T (SN 1996, ấp Cây Sắn, học sinh lớp 9 Trường PTTH Lai Uyên) là con trai út của gia đình ông H.V.N. Theo lời kể của T, trước đó có một thanh niên tên Châu (xã Cây Trường, cùng huyện) thường xuống ấp Cây Sắn, Bến Lớn chơi rồi quen biết với T cùng 3 bạn học chung lớp là Th, V và Ch. Trong thời gian đi lại, Châu cho biết mình từng sang CPC chơi đánh bài ở các sòng Las Vegas, Volvo Mocbai và ăn nhiều hơn thua, đặc biệt là có “múa sex” rất hấp dẫn. Nghe lời dụ dỗ, cả nhóm bạn của T quyết định theo Châu chơi một chuyến để “đổi đời”. 

Máu mê trò đỏ đen, một số học sinh trường THPT Lai Uyên đã trốn nhà sang Campuchia đánh bạc

7 giờ tối ngày 4/3, các em tập trung tại một quán cà phê ở ấp Bến Sắn để đợi Châu, khi đó T chỉ mặc chiếc áo thun, quần cụt, còn Ch ở trần mặc độc chiếc quần dài để dễ dàng qua mặt gia đình. Sau đó, Th chở cả nhóm trên chiếc xe gắn máy về “tập kết” ở ấp Bàu Bàng, gần nhà của Th. Đến 9 giờ tối cùng ngày, Châu gọi taxi đến đưa cả nhóm lên đường thẳng về Tây Ninh qua cửa khẩu Mộc Bài. Đến nơi, Châu trả tiền taxi và thuê xe ôm chở tất cả sang CPC bằng cách đi tắt qua đường rừng.

Qua đất bạn, cả nhóm 9X được chủ các sòng bài đón tiếp...nồng hậu, bố trí bao ăn, ngủ tại khách sạn sang trọng. Đến 10 giờ sáng hôm sau, trước khi vào casino T được tạm ứng 2.000 USD, còn Ch là 3.000 USD để chơi bài cào. Đánh được vài chục ván, T ăn hơn 1.500 USD, Ch cũng ăn 500 USD, mặc dù được hai bạn V, Th khuyên rút lui, nhưng cả hai đang gặp “vận đỏ” nên quyết định chơi tiếp. Nhưng càng chơi càng cháy túi, cuối cùng là cả H.A.T và N.M.Ch buộc phải ký tên vào giấy nợ, chấp nhận bị “giam lỏng” chờ gia đình bên Việt Nam mang tiền sang chuộc.

Vượt biên đi chuộc con

Khi nhận được điện thoại báo tin con mình thua bạc đang bị “kẹt” ở CPC từ một người đàn ông tên P hiện đang làm việc tại casino, ông N.V.Th (ấp Bến Lớn, cha của Ch) mới té ngửa, mặc dù gia đình chỉ có 1ha cao su cùng một quán bán tạp hóa bên đường, nhưng cũng phải chạy vay mượn cho đủ 90 triệu đồng thuê taxi qua lối cửa khẩu Mộc Bài sang “chuộc” con. Ông Th cho hay, khi ông vừa đến cửa khẩu đã có người “đón lõng”, sau đó phải chi 1 triệu đồng cho 2 xe ôm chở ông và người em đi cùng sang CPC. Đến nơi, sau khi đưa đủ số tiền nợ thì ông mới gặp lại con và đưa Ch trở lại Việt Nam.

“Cho đến giờ, công an xã đã nắm được danh sách khoảng trên 10 người và đang tiếp tục kiểm tra rà soát. Chúng tôi đã báo cáo việc này lên công an huyện để có biện pháp xử lý, ngăn chặn”. (Ông Vương Tấn Phương- Trưởng CA xã Lai Uyên)

Còn gia đình của H.A.T ở ấp Cây Sắn cũng không khá giả gì, chỉ có 2ha cao su, nhưng mới khai thác được 1ha nên chia đi sớt lại cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc. Vì vậy, khi hay tin xấu, ông H.V.N đã phải vay tiền bên ngoài và tạm ứng trước tiền mua mủ cao su ở các đại lý, chờ mùa cạo tháng 4 tới sẽ trả. Ông N nói: “ Từ bao đời nay, tôi là nông dân chưa làm chuyện gì bậy bạ cả, cũng không biết cái VISA (hộ chiếu) nó ra làm sao cả, thế mà vừa qua phải lén lút như kẻ trộm, ngồi trên xe ôm mà lo khiếp vía vì sợ công an bên đó phát hiện”.

Bước đầu, hai ông N.V.Th và H.V.N đều xác nhận rằng, trong vụ việc này có sự chỉ đạo từ xa của ông P việc cho mượn tiền đến việc viết giấy nợ. Thậm chí, trong giấy nợ có ghi rõ, nếu không chuộc người đúng hẹn thì sau 3 ngày tính từ lúc mượn sẽ bị xử theo luật CPC(?). Nhưng trong trường hợp này, rõ ràng gia đình cũng có trách nhiệm vì đã buông lỏng quản lý giáo dục do con cái.

Bà Bồ Thị Thay- Hiệu phó Trường THPT Lai Uyên đã cho NNVN biết, nhà trường cũng rất bất ngờ trước thông tin một số học sinh trong trường sang CPC đánh bạc. Đến nay, nhà trường đã nắm được danh sách cụ thể 5 học sinh lớp 9 và 1 học sinh lớp 11 và đã chủ động gặp riêng từng phụ huynh của các em để bàn phối hợp quản lý từ nhà đến trường. Trường cũng đang rất muốn biết ai là kẻ đưa lối chỉ đường các em sa vào cờ bạc?

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất