| Hotline: 0983.970.780

Hồn nhiên vứt lợn chết ra đồng

Thứ Tư 22/09/2010 , 09:55 (GMT+7)

Chúng tôi ra cánh đồng thôn Hổ (xã Hòa Trạch- Bố Trạch- Quảng Bình), lẫn trong gió là mùi xú uế bắt đầu bốc lên dưới cái nắng gắt khi gần trưa...

Chúng tôi ra cánh đồng thôn Hổ (xã Hòa Trạch- Bố Trạch- Quảng Bình), lẫn trong gió là mùi xú uế bắt đầu bốc lên dưới cái nắng gắt khi gần trưa. Sát bên đám ruộng là con mương nhỏ đang lềnh bềnh nổi hai bao xác rắn chứa lợn chết.

Cũng không ngần ngại, bà vợ ông Hoàng Văn Long (thôn Hổ) đưa chúng tôi ra tận nơi bà vừa vứt xác lợn. Vừa đi, bà cho hay nhà nuôi 10 con lợn thịt, bị chết 4 con, 6 con còn lại biếng ăn, nằm liệt trong các góc chuồng. 4 con lợn bị chết ông sai vợ bỏ vào bao ném ra hố bom phía ngoài đồng ruộng. Chúng tôi hỏi bà sao không đem chôn để khỏi ô nhiễm môi trường. Bà vợ ông Long hồn nhiên: “Ôi dào, chú cứ khéo lo. Ném ra ngoài đồng chỉ cần có một trận mưa sẽ cuốn đi thôi mà".

Lợn chết vứt ra đồng. Vậy còn lợn mắc dịch, sắp chết bà con xử lý thế nào? Nhà ông Dương Văn Điền (ở thôn Hổ) có cách “giải nguy” rất...sáng tạo. Đợt này  ông Điền nuôi 11 con lợn, trọng lượng từ 20 đến 50 kg, ngày 14/9 phát hiện tình trạng đàn lợn bị bệnh, ông lập tức kêu thương lái tới bán gấp được 4,5 tạ lợn hơi. Nói chuyện với chúng tôi ông còn hồ hởi: “May mắn gia đình bán kịp chứ không thì biết lấy tiền mô mà bù lỗ". “Vậy sao không báo cáo với bên thú y để họ xử lý”- chúng tôi hỏi. Ông Điền nhướng mắt nói như gắt: “Nói như chú thì đến đời mô mà xử lý. Nếu xử lý họ bắt chôn, chưa biết khi mô lấy được tiền hỗ trợ. Mà chắc chi có tiền hỗ trợ”.

Hiện xã Hòa Trạch có trên 2.500 con lợn với khoảng 90% hộ gia đình tham gia nuôi. Ngoài số lợn bị chết chưa rõ nguyên nhân bị người dân vứt ra đồng thì đã có hàng chục con lợn bệnh được các hộ trong xã nhanh tay bán tống bán tháo ra khỏi địa bàn xã.
Lạ lùng một điều, chuyện lợn chết chưa rõ nguyên nhân được bà con trong thôn kháo nhau ầm lên như thế mà chính quyền từ thôn đến xã Hòa Trạch không hề hay biết. Sau khi tìm hiểu thực tế tại thôn Hổ, chúng tôi lên UBND xã Hòa Trạch, nhưng chỉ mới 10 giờ 30 phút mà trụ sở UBND xã không còn lấy một người. Đành hỏi đường tìm về nhà riêng ông Chủ tịch xã Nguyễn Hồng Thanh. Nghe chúng tôi cũng cấp thông tin lợn chết và bà con đang vô tư vứt ra đồng, ông Thanh lấy điện thoại gọi cho ông trưởng thôn và bà phụ trách thú y thôn rồi tắt mắt và lắc đầu: “Chắc có một vài con chi đó thôi chứ làm gì có chuyện lợn chết hàng loạt. Chứng cớ là tôi vừa hỏi trưởng thôn, cán bộ thú y. Cả hai người này xác nhận hoàn toàn không có".

Người dân thì giấu chuyện lợn trong nhà mình bị chết, không báo cho chính quyền và cán bộ thú y; chính quyền, cán bộ thú y lại thiếu quan tâm, xem nhẹ công tác tuyên truyền phòng chống dịch. Việc dịch bệnh lây lan, bùng phát là điều rất khó tránh khỏi ở Hòa Trạch.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất