| Hotline: 0983.970.780

Hứa hỗ trợ dân rồi... lặn mất tăm

Thứ Hai 13/09/2010 , 10:18 (GMT+7)

Người dân hai huyện nghèo Trạm Tấu và Mù Cang Chải (Yên Bái) đang mỏi cổ chờ tiền các DN hứa hỗ trợ mà chẳng thấy.

Các DN cam kết hỗ trợ huyện nghèo
Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, nhiều DN lên tiếng hỗ trợ người dân các huyện nghèo. Nhưng hứa thì hoành tráng, nhưng sau đó nhiều DN đã nuốt lời.

Tỉnh Yên Bái có hai huyện đặc biệt khó khăn là Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Yên Bái nhanh chóng triển khai một loạt công việc: Xây dựng đề án trọng tâm, cấp bách phát triển kinh tế - xã hội huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải; Phát triển kinh tế xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2009 -2020 hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải; Thành lập các đoàn công tác chỉ đạo việc thực hiện đề án…

Nguồn lực thực hiện Nghị quyết 30a bao gồm các nguồn vốn: Ngân sách TW, ngân sách địa phương, vốn hỗ trợ của các DN…Tổng nguồn vốn đầu tư cho hai huyện nghèo là 7.132.838 triệu (trên 7,13 ngàn tỷ), trong đó vốn 30a là 5.048.858 triệu, vốn khác là 2.083.980 triệu.

Theo sự phân công của Chính phủ, Tập đoàn công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam Vinashin trực tiếp giúp đỡ 2 huyện nghèo với số tiền hỗ trợ là 203 tỷ. Trong đó huyện Trạm Tấu được hỗ trợ 100 tỷ, giai đoạn 2009-2010 là 23 tỷ, giai đoạn 2011- 2015 là 67 tỷ, giai đoạn 2016-2020 là 10 tỷ; huyện Mù Cang Chải được hỗ trợ 103 tỷ, giai đoạn 2009- 2010 là 31 tỷ, giai đoạn 2011-2015 là 66 tỷ, giai đoạn 2016- 2020 là 3 tỷ.

Một số DN khác cũng cam kết hỗ trợ hai huyện nói trên, TCty Xăng dầu Việt Nam cam kết hỗ trợ 30 triệu cho xã Bản Công - Trạm Tấu, Cty Đầu tư XNKXD và Phát triển giáo dục Thăng Long cam kết hỗ trợ 3 tỷ để xây dựng trường dân tộc nội trú tỉnh Yên Bái và trường dân tộc nội trú huyện Trạm Tấu, mỗi trường 1,5 tỷ, Cty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước cam kết hỗ trợ cho huyện Mù Cang Chải 600 triệu, Cty CP Giấy An Hoà hỗ trợ 150 triệu…

Mặc dù cho đến nay đã đến trung tuần tháng 9 năm 2010, ngoài TCty Xăng dầu đã hỗ trợ cho xã Bản Công là 60 triệu, còn các DN khác số tiền cam kết hỗ trợ vẫn còn đang nằm… trên giấy. Theo kế hoạch của Đề án 30a, Tập đoàn Vinashin giai đoạn 2009-2010 cam kết hỗ trợ cho hai huyện nghèo là 54 tỷ, nhưng cho đến nay mới hỗ trợ được 988,8 triệu làm 5 nhà văn hoá thôn bản, một nhà bếp ăn cho xã Bản Mù, 10 bộ máy vi tính… Sau khi một số lãnh đạo Tập đoàn Vinashin bị khởi tố và bị bắt, con tàu Vinashin vỡ bánh lái chưa biết bến bờ neo đậu nơi đâu thì việc cam kết hỗ trợ cho hai huyện nghèo của Yên Bái 203 tỷ chỉ là lời hứa cho vui.

Tệ hơn nữa Cty Đầu tư XNKXD và Phát triển giáo dục Thăng Long không chỉ cam kết bằng văn bản mà còn mượn danh Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lên truyền hình trao tiền hỗ trợ cho huyện Trạm Tấu 1,5 tỷ từ ngày 24/11/2007, nhưng đến nay số tiền đó vẫn chỉ là tiền…hơi. Cũng giống như Cty Đầu tư XNKXD và Phát triển giáo dục Thăng Long, Cty CP Giấy An Hoà, và Cty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước cam kết hỗ trợ 750 triệu cho hai huyện nghèo, đến nay vẫn chỉ là cam kết.

Sự hỗ trợ giúp đỡ người nghèo là nghĩa cử cao đẹp, đúng với truyền thống nhân văn của người Việt Nam, nhờ sự giúp đỡ đó mà hàng ngàn hộ nghèo đã vượt qua khó khăn để thoát nghèo. Với những gì mà các DN đã cam kết hỗ trợ cho hai huyện nghèo ở Yên Bái, các DN ấy không chỉ thất hứa, tệ hại hơn họ còn mượn danh người nghèo để đánh “đánh bóng” tên tuổi của mình trước bàn dân thiên hạ.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất