Cuối giờ trưa nay, lãnh đạo UBND phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh xác nhận, nạn nhân thứ 2 (chị Bùi Thị Huỳnh, 40 tuổi) trong vụ 3 mẹ con ở tổ dân phố 4 bị con rể truy sát đã tử vong.
Trước đó, trưa ngày 28/9, chị Huỳnh nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, tiên lượng xấu. Sau khi điều trị đến tối cùng ngày, gia đình đã xin đưa bệnh nhân về nhà.
Còn bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, mẹ chị Huỳnh) đang được điều trị tại bệnh viện với vết thương ở thành bụng. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân cơ bản ổn định, đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.
Như vậy, đến nay 2 người con của bà Vân là Bùi Thị Nhung (47 tuổi) và Bùi Thị Huỳnh đã tử vong dưới lưỡi dao của người em rể.
Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan điều tra đã lấy lời khai ban đầu của nghi phạm Lê Minh Hải (SN 1983), trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh. Hiện đang tích cực xác minh động cơ nghi phạm gây ra vụ thảm ántrên.
Theo một nguồn tin khác tiết lộ, nguyên nhân Lê Minh Hải ra tay truy sát gia đình vợ vì mâu thuẫn gia đình và liên quan đến việc đền bù, chia tài sản.
Cụ thể, trước đây bố mẹ vợ của Hải cho vợ chồng Hải một miếng đất nhưng chưa sang tên đổi chủ. Sau đó vợ chồng Hải góp tiền xây dựng một căn nhà để định cư.
Vào năm 2017, hai vợ chồng ly thân, vợ Hải ra Hà Nội làm còn Hải thuê một phòng trọ tại TP Hà Tĩnh ở. Căn nhà vợ chồng Hải được gia đình bên ngoại cho người khác thuê lại. Từ đó hai vợ chồng Hải xảy ra mâu thuẫn không nhìn mặt nhau.
Gần đây, vợ chồng Hải bàn và thống nhất việc ly hôn. Thời điểm này cũng rộ tin đường Lê Duẩn kéo dài sẽ đi qua ngôi nhà của vợ chồng Hải nên cả hai người đã bàn bạc nhiều về việc giải quyết đền bù.
Cách đây khoảng 3 tuần, Hải nghe thông tin đã có tiền đền bù và mẹ vợ đã nhận nên gọi cho vợ - chị Bùi Thị Dung từ Hà Nội về để chia tiền.
Khi đi, Hải thủ sẵn dao ở xe. Trong thời gian Hải đến nhà bà Vân nói chuyện thì vợ Hải và chị Huỳnh, chị Nhung cũng có mặt.
Sau một hồi nói chuyện, tranh cãi quyết liệt, Hải rút dao đâm, chém loạn xạ khiến bà bà Vân, chị Huỳnh, Nhung trọng thương.
Gây án xong, Hải bỏ chạy lên khu vực đường tránh TP Hà Tĩnh bắt xe đi TP Vinh rồi về huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) thì bị lực lượng công an bắt giữ.
"Bước đầu tại cơ quan điều tra Hải thừa nhận hành vi gây án của mình”, một cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự nói.
Được biết, vợ chồng Hải có một người con trai, sau khi hai người ly thân người con trai ở chung với Hải.