| Hotline: 0983.970.780

Iran tiễn Trung Quốc khỏi Asian Cup 2019

Thứ Sáu 25/01/2019 , 07:16 (GMT+7)

Chiến thắng 3-0 đưa thầy trò Carlos Queiroz vào bán kết Cup bóng đá châu Á.

Màn trình diễn của Iran từ đầu giải cũng như ở trận gặp Trung Quốc cho thấy họ xứng đáng là ứng viên số một tại Asian Cup năm nay. Đoàn quân của HLV Carlos Queiroz vượt trội Trung Quốc về sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật cũng như chiến thuật.

HLV lão làng Marcelo Lippi chủ động cho Trung Quốc đá thấp và thận trọng trước đối thủ mạnh. Đội bóng của ông là người có cơ hội đầu tiên trong trận, nhưng Hao Junmin không thể xử lý thành công khi đối mặt với thủ môn Beiranvand. Cơ hội ở phút thứ sáu cũng là tình huống nguy hiểm nhất mà đội bóng áo đỏ tạo ra trong cả trận.

Iran tiếp tục thể hiện lối chơi mạnh mẽ, thuyết phục.

Iran kiểm soát thế trận trong 45 phút đầu. Và khi những tình huống treo bóng bổng chưa phát huy tác dụng, đội bóng Tây Á bất ngờ có được bàn mở tỷ số từ một tình huống tưởng chừng vô hại.

Hậu vệ Feng Shaoting thi đấu chủ quan trong pha phá bóng lên bên phía Iran. Tiền đạo Sardar Azmoun, bằng tốc độ và sự khôn ngoan, bứt lên đoạt bóng và chuyền như dọn cỗ để Mehdi Taremi dứt điểm vào khung thành trống ở phút 18.

Trung Quốc có phần hoảng loạn sau bàn thua. Từ phút 25 đến phút 28, HLV Lippi thay liền hai cầu thủ Wu Xi và Feng Xiaoting ra khỏi sân. Nhưng những sự thay đổi người không mang đến hiệu ứng tích cực. Sau khi thoát thua nhờ pha đệm bóng ra ngoài từ cự ly năm mét của Taremi, Trung Quốc thủng lưới lần thứ hai ở phút 31.

Sardar Azmoun tiếp tục thể hiện sức mạnh và tốc độ để chiến thắng hậu vệ Trung Quốc, trước khi rê bóng qua thủ môn Yan Junling và sút vào lưới trống. Trọng tài, sau khi sử dụng VAR, cho rằng Azmoun không phạm lỗi với Liu Yiming và công nhận bàn thắng.

Iran mạnh hơn về mọi mặt trước Trung Quốc. Ảnh: AFC.

Dẫn 2-0, Iran chơi ung dung trong phần còn lại trận đấu nhưng vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Ở bên phần sân đối diện, Trung Quốc hầu như không thể tiếp cận cầu môn của Beiranvard. Công cùn, hàng thủ của đội bóng áo đỏ cũng không thể duy trì sự tập trung đến hết trận. Pha mất bóng ở phần sân nhà của các hậu vệ Trung Quốc giúp Ansarifard có cơ hội đối mặt với Yan Junling ở phút bù giờ đầu tiên. Chân sút vào sân thay người dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 3-0 cho Iran.

Iran cùng với Qatar là hai đội bóng vẫn giữ sạch lưới tính đến thời điểm này của Asian Cup. Tại bán kết, thầy trò HLV Carlos Queiroz sẽ chạm trán Nhật Bản, đội hạ Việt Nam 1-0 ở tứ kết.

Đội hình thi đấu

Trung Quốc: Junling Yan, Xiaoting Feng (Zhi Xiao 28’), Yiming Liu, Ke Shi, Chengdong Zhang, Xi Wu (Xuri Zhao 25’), Zhi Zheng, Yang Liu, Lei Wu (Dabao Yu 75’), Lin Gao, Junmin Hao.

Iran: Beiranvand, Rezaeian, Pouraliganji, Hossein Kanaani, Milad Mohammadi, Jahanbakhsh (Ghoddos 68’), Omid Ebrahimi, Ehsan Haji Safi, Ashkan Dejagah (Chesmi 76’), Mehdi Taremi, Sardar Azmoun (Ansarifard 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất