Điện đường trường trạm đã ngốn bao nhiêu tỷ đồng, lại thêm lễ lạt triền miên, khiến thôn Thiên Lôi sau mấy tháng chạy đôn chạy đáo xin được danh hiệu “Thôn văn hóa kiểu mẫu nhân loại” đã cạn kiệt ngân sách.
Trưởng thôn Đầu Chuột bàn với con trai Đuôi Voi: “Thời buổi thị trường, câu hỏi đầu tiên là tiền đâu? Sự nghiệp tương lai của con có sáng sủa thăng quan tiến chức đến mức nào cũng phụ thuộc vào kinh tế. Bây giờ, nhiệm vụ trước mắt của con là tìm mọi cách phục vụ bá tánh để đem lại nguồn lợi cho thôn”.
Đầu Voi trả lời hùng hồn: “Cha yên tâm, con có ba đệ tử thân thiết luôn sẵn mưu lược để trợ thủ làm bất cứ việc gì. Vấn đề là phải chính danh cho họ!”.
Cứ ba ngày, thôn Thiên Lôi tổ chức một hội nghị xúc tiến đầu tư. Cứ năm ngày, thôn Thiên Lôi tổ chức một sự kiện quảng bá du lịch. Và ở mỗi sự kiện, ba đệ tử thân thiết của Đuôi Voi được giới thiệu hoành tráng, gồm Doanh nhân quốc tế Mỏ Quạ, Giáo sư vũ trụ Mũi Khỉ, và Nhà khoa học thế giới Cổ Cò. Tiếng xì xầm bàn tán dữ dội lắm.
Thế nhưng, sự hoài nghi nhanh chóng được dập tắt bởi có sự bảo chứng của trưởng thôn Thiên Lôi: “Bằng cấp và trình độ của ba vị đây đã được kiểm tra theo quy trình khép kín, đảm bảo tính chính xác, hoàn toàn đủ tin cậy!”.
Ảnh minh họa. |
Danh đã chính, thì ắt ngôn phải thuận. Doanh nhân quốc tế Mỏ Quạ, Giáo sư vũ trụ Mũi Khỉ và Nhà khoa học thế giới Cổ Cò đưa ra kế sách “Vượt tầm nhân loại” gồm ba giải pháp cho người dân thôn Thiên Lôi lựa chọn. Giải pháp thặng dư được Doanh nhân quốc tế Mỏ Qua trình bày: “Trạm thu phí của chúng ta đặt ở đầu thôn, vận hành theo tiêu chuẩn châu Âu, mọi phương tiện qua lại đều được đối xử công bằng, phí xe hơi cũng ngang phí xe máy và phí xe đạp!”.
Giải pháp đột phá được Giáo sư vũ trụ Mũi Khỉ phân tích: “Trạm thu giá của chúng ta đặt ở giữa thôn, giám sát bằng phần mềm sáng tạo chung của mười trường đại học uy tín nhất nước Mỹ. Giá sử dụng đường đất cũng tính như đường nhựa”.
Giải pháp tăng tốc được Nhà khoa học thế giới Cổ Cò lý giải: “Trạm thu tiền của chúng ta đặt ở cuối thôn, có nền tảng công nghệ dựa theo phát minh vừa nhận giải Nobel, nộp tiền lẻ hay tiền chẵn đều chấp nhận”.
Trưởng thôn Đầu Chuột đợi ba nhân vật lỗi lạc thuyết minh xong, đăng đàn hào hứng: “Kế sách “Vượt tầm nhân loại” của chúng ta không có nơi nào sánh kịp. Để thực hiện dân chủ triệt để, bà con cứ thoải mái chọn lựa một trong ba giải pháp tuyệt vời đã được lãnh đạo thôn Thiên Lôi cân nhắc cẩn thận!”.
Người nọ ngó người kia, người già nhìn người trẻ, người nữ liếc người nam, không biết phải phản ứng ra sao. Chờ lâu sốt ruột, Đuôi Voi thay mặt cha, chốt hạ: “Nếu quý vị cảm thấy khó xử quá, thì chúng ta áp dụng cả ba giải pháp cho thôn Thiên Lôi tỏa sáng khắp hành tinh!”.