| Hotline: 0983.970.780

Khát vọng lục địa đen

Thứ Năm 17/06/2010 , 11:44 (GMT+7)

Ngoài Ghana có một chiến thắng khá chật vật trước Serbia, bốn đội tuyển còn lại của lục địa đen vẫn chưa thể phô diễn thể lực và kỹ thuật đúng như kỳ vọng của người hâm mộ.

Lượt đấu đầu tiên của World Cup chấm dứt. Các đại diện tiêu biểu nhất của bóng đá châu Phi lần lượt đối đầu một cách không khoan nhượng với những đội bóng hàng đầu thế giới. Thế nhưng, ngoài Ghana có một chiến thắng khá chật vật trước Serbia, bốn đội tuyển còn lại của lục địa đen vẫn chưa thể phô diễn thể lực và kỹ thuật đúng như kỳ vọng của người hâm mộ.

Tín đồ túc cầu giáo khắp nơi chỉ giật mình nhớ đến bóng đá châu Phi khi Cameroon bất ngờ quật ngã đương kim vô địch Argentina ở trận mở màn World Cup 1990 với tỷ số 1-0. Trận đấu lịch sử ấy, hai anh em cầu thủ Cameroon để lại một câu chuyện đáng nhớ: người anh Oman Biift ghi bàn thắng, còn người em Kana Biift nhận thẻ đỏ. Trả lời phỏng vấn báo chí, họ cho biết: “Thu nhập cả tháng của hai anh em cộng lại cũng chưa đủ số tiền mà FIFA phạt một cái thẻ vàng”. Thông tin đó có lẽ khiến những ai nhạy cảm phải ứa nước mắt xót xa. Trái bóng lăn qua xứ sở nghèo luôn có nhiều vui buồn nằm ngoài hình dung của chúng ta!

20 năm trôi qua, từ ngày Cameroon vào đến tứ kết World Cup 1990, đẳng cấp của bóng đá châu Phi đã khác. Ngoài một huyền thoại Roger Milla, hàng loạt ngôi sao mới được sản sinh ở lục địa đen và thi đấu cho các câu lạc bộ danh tiếng với mức chuyển nhượng hàng chục ngàn đô la Mỹ như Yakubu Aiyegbeni khoác áo Everton, Mourad Meghni khoác áo Lazio, Dominic Adiyiah khoác áo AC Milan, Samuel Eto'o khoác áo Inter Milan, Didier Drogba và Salomon Kalou cùng khoác áo Chelsea… Mỗi đường chuyền điêu luyện, mỗi cú sút ngoạn mục, mỗi quả đánh đầu hiểm hóc, và mỗi lần mảnh lưới rung lên không hề có chỗ cho sự thương hại. Chính các cầu thủ châu Phi cũng không muốn bất kỳ biểu hiện tội nghiệp nào, song rõ ràng hiện diện một sự thật đáng thấm thía rằng: Ở lục địa đen, khát vọng bóng đá cũng là khát vọng đổi đời!

Bên cạnh chủ đề Nam Phi được ủng hộ náo nức bởi tiếng kèn vuvuzela réo rắt trên sân nhà, các đội tuyển Bờ Biển Ngà, Nigieria, Cameroon và Algeria đều xung trận với thưa thớt cổ động viên trên khán đài. Các cầu thủ châu Phi ra sân bằng niềm tin bất tận phía khán giả quê hương của họ vẫn từng ngày vất vả áo cơm. Dù bị quan niệm bóng đá thực dụng trực tiếp chi phối nặng nề, bóng đá lục địa đen vẫn có uy lực của những con sư tử bất khuất. Muốn đánh bại họ, những siêu cường Bồ Đào Nha, Pháp, Anh hay Hà Lan cũng phải nỗ lực ghê gớm lắm! 

Ý KIẾN - NHẬN ĐỊNH

KHÓ!

Khó này là khó đoán. Bởi chỉ xét theo đẳng cấp và lược lượng thì Achentina thắng Hàn Quốc, Nigeria thắng Hy Lạp, Pháp thắng Mexco. Nhưng thực tế sân cỏ cho thấy các vũ công tango mới chỉ trình diễn một màn rất nghiệp dư. Nigeria thì quá thất vọng, nhưng cũng có thể giải thích là họ bị "cóng" trước "ngáo ộp" Achentina. Còn Pháp thì quá tệ hại trước một Uruguay quá bình thường.

Đến lượt đấu thứ 2 này, các đội bóng lớn có trở lại là chính mình không? Lại khó!

Khó là bởi những hàng tấn công "siêu khủng" như Tevez - Messi - Higuain (hoặc Milito) của Achentina, Anelka (Henry) - Ribery - Govou của Pháp không thể hiện được đẳng cấp. Họ bị vắt kiệt sau một mùa giải căng thẳng, quyết liệt ở châu Âu nên giờ không phải là điểm rơi phong độ. Có chăng, chỉ là những khoảnh khắc tỏa sáng nhất thời, chứ không liên tục và ổn định.

Thắng to chứ không phải "hạn" bàn thắng? Cũng khó!

Đến lúc này, hẳn chẳng chiến lược gia nào mạo hiểm đánh bạc bằng cách xua quân lên, phá lưới đối thủ như cách Đức tháng 4-0 trước Australia. Giờ thì ghi được bàn thắng nào là quý bàn đó, phải bảo vệ "thành quả cách mạng". Sự thực dụng ấy mang đậm bản sắc Mourinho và là kim chỉ nan cho cả 6 HLV trong 3 cặp đấu đêm nay.

Ô hay! Động đến cái gì cũng khó vậy.

 BLV Đức Hùng (VCTV)

 

18h30 ngày 17/6, Achentina - Hàn Quốc: CAY NHƯ KIM CHI

Tám năm trước, Achentina bắt đầu với chiến thắng 1-0 trước Nigeria và sau đó bị loại khỏi giải đấu trước giai đoạn loại trực tiếp. Lịch sử liệu có lặp lại?

Xét về chuyên môn, đội quân của Maradona có màn trình diễn nhàn nhạt trong trận ra quân. Một hàng công "siêu khủng" với Messi - Higuain - Tevez nhưng chẳng làm được trò trống gì, phải chờ đến phút tỏa sáng của trung vệ 32 tuổi Gabriel Heinze, Achentina mới không bị muối mặt.

So với Achentina, Hàn Quốc có tâm lý thoải mái hơn. Họ không bị áp lực phải chứng minh "đại gia" hay ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch. Với nền tảng thể lực dồi dào, các cầu thủ xứ kim chi mạnh dạn dám chơi pressing toàn sân trước Hy Lạp. Hàng tiền vệ và hậu vệ thi đấu khá gắn kết, trong đó Ki Sung-yeung đã chơi cực hay trong vai trò máy quét ở khu vực giữa sân. Khả năng phòng thủ của các cầu thủ Hàn Quốc là rất tốt. Trên hàng công, ba “mũi khoan” Park Ji-sung, Lee Chung-yong và Park Chu-young phối hợp rất ăn ý. Các miếng đánh của đội bóng xứ kim chi khá đa dạng từ cả hai biên lẫn trung lộ.

Tối nay, Achentina sẽ đối đầu với Hàn Quốc. Cả châu Á và những người thích điều mới mẻ đều hy vọng sẽ có một cuộc lật đổ từ đại diện xứ kim chi. Muốn thắng Achentina, đội tuyển Hàn Quốc phải phát huy được những gì họ đã thành công trước Hy Lạp.

Dự đoán: Achentina - Hàn Quốc: 1-1 

21h00 ngày 17/6, Hy Lạp - Nigeria: ĐẠI BÀNG "LÀM THỊT" CÁC VỊ THẦN? 

Hai kẻ bại trận ở lượt đấu thứ nhất bảng B sẽ phải gồng mình cố gắng giành chiến thắng để tiếp tục nuôi giấc mơ tiến xa ở World Cup năm nay.

Hy Lạp "chết" không hoàn toàn vì hàng thủ mắc quá nhiều lỗi mà ở đây, cũng cần phải nói rằng, đó còn là do tuyến tiền vệ và hàng công của họ chơi không tốt. Đó cũng chính là lý do Hy Lạp cho phép đối phương triển khai lối chơi một cách chủ động, cả trong tấn công lẫn phòng ngự dẫn đến sự tự tin của các cầu thủ Hàn Quốc. Một bàn thua mà lỗi thuộc về cá nhân một phần, còn lại chính lối chơi bế tắc và sự thiếu hợp lý trong việc di chuyển mới là nguyên nhân thất bại. Nói khác đi, các vị thần đã thua bởi sự lạc hậu, cổ lỗ của vị "thánh" Otto Rehhagel. Đấy chính là nỗi lo của người dân Hy Lạp trước thềm trận đấu với Nigeria.

"Đại bàng xanh" châu Phi có độ khỏe như Hàn Quốc, sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt. Họ chỉ không may mắn và có phần thua sút chút ít trước "đại gia" Achentina. Thế cho nên, tối nay, Nigeria sẽ quyết tìm lại những cái gì của mình trước người khổng lồ chân đất sét Hy Lạp. Vấn đề của Nigeria nằm ở sơ đồ chiến thuật. "Đại bàng xanh" dường như quen với sơ đồ 4-3-3 với sự đông đảo các tiền vệ trung tâm. Trên thực tế trong trận gặp Achentina, Nigeria đã có ba tiền vệ trung tâm và một tiền đạo trong đội hình chính thức, nhưng Lars Lagerback lại chỉ đạo các học trò đá 4-4-2, vậy nên nó không thể đối phó được với sự cơ động, kĩ thuật của các vũ công tango.

Hẳn chiến lược gia người Thụy Điển không thể tiếp tục dùng sở đoản, nếu không muốn xách vali về nước sớm. "Đại bàng" sẽ giương móng vuốt để "thịt" các vị thần?

Dự đoán: Hy Lạp - Nigeria 0-2 

01h30 ngày 18/6, Pháp - Mexico: QUA ẢI 

Cả Pháp và Mexico đều có trận mở màn nhạt nhẽo với cùng giành được 1 điểm. Kết quả ấy không xứng với niềm hy vọng của người hâm mộ, nhất là với những "chú gà trống Gaullois". Sau trận hòa 0-0 nghèo nàn trước Uruguay, người Pháp tự hỏi nhau rằng liệu Domenech có phải là HLV bóng đá thực thụ?

Ở VCK của 2 giải đấu lớn gần đây dẫn dắt Pháp (World Cup 2006 và Euro 2008), Domenech từng phải giải quyết những bài toán tương tự sau 2 trận mở màn cũng hòa không bàn thắng (trước Thụy Sỹ và Romania). Với tỉ số 0-0 trước Uruguay mới đây, nhiều người đang chờ đợi Domenech... “bổn cũ soạn lại”.

Lịch sử khó mà lặp lại. Trước trận gặp Mexico, HLV Raymond Domenech không cho thấy bất cứ một dấu hiệu nào về khả năng sẽ thay đổi hoặc không, trong cách sắp xếp hàng công của đội bóng áo lam. Các chân sút Pháp đã câm lặng trong trận gặp Uruguay, và ở đó, người ta cũng không khó để nhận ra sự mờ nhạt của Sidney Govou, Nicolas Anelka và thậm chí cả Franck Ribéry.

Xét về trình diễn, Mexico giành điểm cao hơn Pháp. Bởi trận đấu với Nam Phi dù hòa nhưng họ có nhiều nét đáng chú ý, nhất là tuyến trên. Hàng công 3 người: Franco - Carlos Vela - Dos Santos đáng lẽ phải làm tốt hơn nhiều cái việc chỉ áp đảo, tạo ra cơ hội để rồi lãng phí. Chỉ cần chỉnh lại thước ngắm, bộ ba tấn công của Mexico đủ sức làm khổ hàng thủ chậm chạp của đội tuyển Pháp, nhất là khi Le Blues lại thiếu vắng Gallas vì chấn thương.

Mexico lại được đánh giá cao hơn Pháp trong cuộc đối đầu đêm nay, thế mới chứ, thưa ngày Domenech…

Dự đoán: Pháp - Mexico 1-2

Xem thêm
Tết Chol Chnam Thmay nhiều sắc màu của người Khmer Nam bộ

Tết Chol Chnam Thmay cổ truyền của người Khmer đang diễn ra tưng bừng ở nhiều tỉnh Nam bộ như Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang… với nhiều màu sắc độc đáo.

Suni Hạ Linh xuất hiện tại 'Đạp gió 2024' ở Trung Quốc

Đài truyền hình Trung Quốc đã giới thiệu trailer và MV ca khúc chủ đề của chương trình Đạp gió 2024, trong đó có sự góp mặt của Suni Hạ Linh đến từ Việt Nam.

Arsenal và Liverpool thất bại, Man City sắp vô địch Premier League?

Man City đã có quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 33 khi Arsenal và Liverpool đều phải nhận thất bại.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất