| Hotline: 0983.970.780

Khó khăn khi làm bà mẹ đơn thân

Thứ Tư 15/05/2013 , 10:53 (GMT+7)

Giờ thì mọi thứ đã đâu vào đấy, thi thoảng mẹ cháu đến chơi và có giúp đỡ khi cháu cần. Nhưng đã đến lúc sự giúp của mẹ cũng không giải quyết được vấn đề mà vì thế nó mới có lá thư này cho cô.

Ảnh minh họa

Cô kính mến!

Cháu tưởng mình bản lĩnh, vững vàng không bao giờ  cần tới nhà tư vấn dù cháu vẫn thích xem mục ấy trên báo giấy và báo điện tử. Nhưng bây giờ thì cháu không tự tin như vậy nữa.

Cháu năm nay 35 tuổi, công việc tốt, thu nhập ổn  định. Do một sai lầm không thể sửa chữa thời con gái nên cháu thành bà mẹ đơn thân (theo cách gọi của báo chí với những người sinh con một mình). Cháu đã làm cho bố mẹ mất mặt mất mày vì cuộc tình không ánh sáng này.

Người đàn ông ấy chẳng những không có kết thúc pháp lý với vợ được như đã hứa mà còn quay ra đổ cho cháu khi biết cái thai trong cháu không đến viện để hủy nó đi được nữa. Lập tức cháu cắt đứt hẳn, tuyên bố tự sinh và nuôi con.

Cả gia tộc cháu bị sốc, lên án rồi cũng chịu thua. Đến giờ con của cháu đã 10 tuổi, nếu có gì phải ân hận, là vì cháu đã không được như bố mẹ mong muốn. Đó cũng là bất hiếu, đúng không cô?

Cháu đi một mạch từ Hà Nội vào Sài Gòn, tránh xa tất cả. Giờ thì mọi thứ đã đâu vào đấy, thi thoảng mẹ cháu vào chơi và có giúp đỡ khi cháu cần. Nhưng đã đến lúc sự giúp của mẹ cũng không giải quyết được vấn đề mà vì thế nó mới có lá thư này cho cô.

Thưa cô, con trai cháu là đứa thông minh, hiếu  động và có lẽ do hoàn cảnh không rõ  ràng về người cha nên nó hay ngấm ngầm nổi loạn với cháu. Cháu nghĩ, nếu bà mẹ đơn thân nuôi một đứa con gái chắc dễ dàng hơn.

Một đứa con trai thiếu cha bắt đầu rắc rối từ khi nó bị phân biệt đối xử trong trường và khi nó hỏi cháu “Bố của con đâu?”. Cháu nói “Bố phải ở nhà của bố”. Nó không chịu cách trả lời qua loa ấy nên lúc mới có 7 tuổi mà nó nói gằn “Được rồi, mai nữa con lớn, con sẽ tự tìm hiểu”. Nói chung là cháu thấy nó cũng khó dạy so với con cái bình thường của bạn bè cháu.

Chuyện về nó thực sự rắc rối từ  mấy tháng nay, vào học kỳ II của năm lớp 5 này. Nó  dậy thì sớm, bắt đầu vỡ giọng, tắm lâu và có nhiều đặc điểm của đàn ông con trai trên cơ thể. Không tương xứng với vóc dáng (nó cao nhất lớp, luôn ngồi ở cuối bàn), vì vậy mà nó cá biệt.

Cháu không ngờ nó phát triển cơ thể nhanh như thế, chắc cũng tại cháu sơ suất về giới tính với nó nữa. Một buổi chiểu, cháu nhận được điện của cô chủ nhiệm báo cần gặp cháu gấp. Thì ra, con trai cháu đã trêu các bạn gái cùng lớp bằng những cử chỉ nói thẳng là tục tĩu.

Cháu thấy như bị sét đánh vậy cô. Cô chủ nhiệm còn nghi nó biến thái. Cháu hốt hoảng, hoang mang, không biết mình có bị trời phạt hay do cãi bố mẹ và dám thách thức dư luận.

Nay con của cháu cũng ổn rồi, nó chuẩn bị thi. Không biết nó sẽ lớn lên ra sao. Cháu lo quá cô ơi.

Cô giấu email giúp cháu

Cháu thân mến!

Một bà mẹ đơn thân thời nay không là chuyện cá  biệt nữa. Nuôi một đứa con trong điều kiện đủ vợ đủ chồng còn thấy khó nhọc, nhiều lúc bất lực, huống chi một mẹ một con, vui buồn tự gánh. Dĩ nhiên con thiếu cha hoặc không cha thì nó sẽ chông chênh, mặc cảm, dễ chệch ra ngoài quỹ đạo thông thường.

Nhưng cũng đừng tự trách mình quá nhiều trong việc này rồi sẽ lẩn quẩn, yếu đuối và không có lợi cho mình, cho con. Việc công khai về cha nó với nó cần cân nhắc một cách nói minh bạch và nhất quán. Đừng tìm cách nói quanh rồi nó sẽ ghi nhớ cái điều khó tẩy não ấy và nó ôm hận.

Sao không nói mình sai, mình đã tính nhầm và mình tự chịu trách nhiệm về sự có mặt của nó trên đời? Nói một lần cho muôn lần, để khiến nó phải thông cảm, chấp nhận và yêu mẹ. Giáo dục con từ thuở còn thơ là vậy.

Bộ óc trong trắng ấy, trái tim mong manh ấy, mình cho nó trắc ẩn thì nó sẽ biết sẻ chia rung động. Với con trai, điều quan trọng là hãy tỏ ra tin nó, như một người bạn trong nhà. Nó sẽ mạnh lên, bảo bọc mẹ và từ đó nó sẽ là bạn của mẹ.

Dậy thì sớm là hiện tượng có tính toàn cầu. Nhiều bé gái mới bảy tuổi đã dậy thì. Một bà mẹ nói chuyện giới tính với con trai có cái khó nhưng hãy mua sách cho nó đọc và nói khéo léo. Khi nó tắm lâu là nó đang bí mật khám phá cơ thể nó, biết vậy thì đừng làm nó xấu hổ nó cáu.

Và cái việc có những cử chỉ tục với bạn gái trong lớp là khác thường do nó dại, hiếu động mà dại, đừng nghĩ là biến thái, quá đáng. Hãy làm như nó nghịch dại và bắt nó xin lỗi cô giáo đi dù nó không phạm lỗi với cô. Nó chỉ làm cô sợ, bất ngờ và đố kỵ nó thôi. Nó phải dũng cảm với cái lỗi đó và bắt nó nhớ để chừa ra. Dập lửa là phải dập ngay, nó đã sang trang đời khác, cứng quá nó gãy, mềm quá nó nhờn.

Hãy  để mắt đến con nhiều hơn và giáo dục con đúng phương pháp. Đừng hoang mang con thấy nó hoang mang theo, mà nó đã vậy thì sẽ chệch choạc suốt cấp II đó nha.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất