Hai năm nay, hàng chục hộ dân ở xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) phải chạy đến cửa cơ quan công quyền để đòi tiền bồi thường nhà cửa bị nứt, lún, sụp nghiêm trọng do công trình cầu Cái Sắn gây ra. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.
Sống trong sợ hãi
Cầu Cái Sắn nằm trên QL 80 bắc qua sông Cái Sắn nối về 3 xã Thạnh Thắng, Thạnh An và Thạnh Lợi với chiều dài khoảng 200 mét, chủ đầu tư là BQL Dự án - Đầu tư Xây dựng Công trình kết cấu hạ tầng giao thông (thuộc Sở GTVT TP Cần Thơ). Cầu Cái Sắn được khởi công ngày 18/2/2009, dự kiến sẽ thông xe đưa vào sử dụng ngày 18/2/2011, nhưng đến nay nhiều hạng mục của cầu chưa hoàn thành nên chưa đưa vào sử dụng.
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, ngụ tại số 770, ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến, bức xúc: Vợ chồng tôi tích góp mãi mới xây dựng được căn nhà trên 300 triệu đồng; niềm vui vào nhà mới chưa được bao lâu thì công trình xây dựng cầu Cái Sắn thi công làm nứt hết tường. Những ngày công trình đóng cọc móng đầu tiên, nhà tôi bắt đầu xuất hiện vết nứt, càng về sau đóng nhiều cọc lại càng xuất hiện nhiều vết nứt hơn. Hiện tại gia đình tôi có 5 người phải sống trong cảnh lo âu, căn nhà sụp xuống bất cứ lúc nào.
Gần 20 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng đã gửi đơn đến UBND TP và Sở GT-VT Cần Thơ để cầu cứu. Anh Huỳnh Văn Chinh, một người dân có nhà bị ảnh hưởng, cho biết: Nhiều năm cầm đơn đi kêu cứu đến kiệt sức, chán nản nên đành bỏ cuộc. Bây giờ phải sống trong cảnh hết sức phập phồng.
Thẩm định một đường, bồi thường một nẻo
Ngày 10/12/2010, BQL Dự án - Đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông Cần Thơ cùng với UBND huyện Vĩnh Thạnh xuống tận các nhà dân bị thiệt hại để thẩm định và đưa ra giá bồi thường cho dân. Đến tháng 6/2011 đã có kết quả thẩm định với mức giá rất thấp, không đủ để người dân sửa chữa lại nhà.
Điển hình là hộ ông Lê Song Tính, khi có kết quả bồi thường của phía BQL dự án lần I, gia đình ông được bồi thường hơn 20 triệu đồng, trong khi đó nhà ông Tính bị thiệt hại hơn 60% mà chỉ bồi thường với số tiền này thì chưa đủ tiền thuê công thợ và mua vật tư sửa lại căn nhà. Do đó ông Tính không đồng ý ký biên bản.
Chúng tôi đã đến liên hệ làm làm việc với ông Huỳnh Thanh Hải, PGĐ BQL Dự án - Đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông Cần Thơ về vấn đề này nhưng tiếc là chúng tôi không được trả lời một cách thỏa đáng. Đề nghị cơ quan chức năng TP Cần Thơ vào cuộc, xử lý vấn đề nêu trên.
Đến tháng 8/2011, BQL dự án xuống nhà lần II, số tiền bồi thường chỉ còn hơn 7 triệu đồng. Ông Tính cho biết đã thuê thợ xây dựng đến nhà tính giúp tiền sửa chữa lại, phải tốn gần 100 triệu đồng. Mặc dù nhiều tháng qua ông và cùng các hộ dân bị thiệt hại khác gửi đơn đến BQL dự án để xem xét bồi thường cho thỏa đáng nhưng vẫn chưa có hồi âm.
Còn hộ ông Nguyễn Hữu Nghĩa, căn nhà bị thiệt hại trên 50% nhưng chỉ được BQL dự án đưa ra số tiền bồi thường là hơn 4 triệu đồng, trong khi đó số tiền sửa lại nhà của ông Nghĩa phải tốn tới 150 triệu đồng. Ngoài ra các hộ dân bị thiệt hại nặng mà chỉ bồi thường dưới 10 triệu đồng như nhà các ông, bà: Lê Văn Liệt, Hà Hữu Long, Nguyễn Thị Hiền Thanh…
Bên cạnh đó còn một số hộ dân khi BQL dự án đến thẩm định nhà bị thiệt hại rồi nhưng không đưa ra giá bồi thường như hộ ông Phạm Hồng Lê, căn nhà 48 m2, trị giá 280 triệu đồng bị nứt hơn 40%. Ông Trần Văn Tươi, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Mặc dù cầu Cái Sắn nằm trên địa bàn huyện nhưng chủ đầu tư thuộc Sở GT-VT Cần Thơ nên chúng tôi không có thẩm quyền giải quyết những đơn khiếu nại, mà huyện chỉ có nhiệm vụ chuyển đơn này lên Sở hoặc UBND TP.