| Hotline: 0983.970.780

Không hiểu sao giáo mà nhậu đến kín tuần?

Thứ Ba 10/07/2012 , 16:06 (GMT+7)

Nếu ở nhà thì bực bội, khó chịu, ra khỏi nhà gặp bạn là rất vui vẻ. Một tuần lễ anh nhậu hết 5 ngày, có hôm đi dạy xong lại nhậu đến gần nửa đêm. Cháu rất buồn và cũng thường xuyên đối thoại nhưng anh vẫn là anh.

 

Cháu 29 tuổi, lập gia đình đã được 4 năm. Cháu và anh cùng là giáo viên nhưng không cùng trường. Đã có với nhau một con trai gần 3 tuổi, nhìn bề ngoài chắc ai cũng nghĩ chúng cháu rất hạnh phúc, gia đình bên chồng lại rất tốt và thương cháu, nhất là ba mẹ chồng cháu - chúng cháu sống chung ba mẹ. Nhưng anh là người chỉ sống cho bản thân mình, suốt ngày bè bạn, rượu chè. Nếu ở nhà thì bực bội, khó chịu, ra khỏi nhà gặp bạn là rất vui vẻ. Một tuần lễ anh nhậu hết 5 ngày, có hôm đi dạy xong lại nhậu đến gần nửa đêm. Cháu rất buồn và cũng thường xuyên đối thoại nhưng anh vẫn là anh.

Có lần cháu đưa con về sống bên mẹ ruột thì mẹ chồng cháu lại đến khóc lóc thương cháu nội và anh cũng có đến để nhận khuyết điểm với vợ con và ba mẹ cháu. Khi trở về sống chung thì anh chỉ sửa được 1 tuần thôi. Đến hôm nay được 8 tháng chịu đựng rồi, giờ cháu chỉ muốn ly hôn thôi cô ạ. Cháu muốn cuộc sống thanh thản, bình dị với đứa con trai của mình thôi có được không cô?

Đừng in email của cháu cô nhé

>> Những tâm sự khác

Cháu thân mến!

Cô cũng không hiểu sao giáo viên bây giờ mà nhậu đến kín tuần. Họ có còn là người thầy nữa không? Thời bao cấp nghèo thê thảm nhưng thầy vẫn ra thầy, bây giờ lương tạm ổn, có thu nhập thêm, nhưng con người ta lại đánh mất tư cách và đổ tại nhà dột từ trên dột xuống. Ừ thì dột nhưng ướt áo chứ sao lại để ngập úng hết lương tâm? Ai cũng tìm cách đổ thừa đạo đức suy đồi trong khi chính mình đã đổ thêm xăng vào cho đám cháy lan ra, rát mặt rát mày hết cả.

Phụ nữ thích ly hôn là do nữ quyền phát triển mà đàn ông lại hư hốt. Thôi thì cháu cứ dấm dứ ly thân đi đã, lại về với nhà mình để xem chồng có tu chỉnh không. Nhậu cũng dễ ghiền như đánh bạc, như chơi game, như lô đề, là vì người ta ghiền cái không khí om sòm bè bạn và để né việc nhà, né bộ mặt nặng chì của vợ và né đứa con nhỏ. Nói chung là lười biếng quen thân và coi thường phụ nữ. Vậy thì phụ nữ phải có quyền phản kháng, mức độ tùy từng tính cách và hoàn cảnh từng người.

Con nhỏ, vợ chồng ở chung cha mẹ chồng, nhà chồng lại thương, cháu cần suy nghĩ thêm ít lâu nữa rồi hẵng bảo là mình hết sức chịu đựng. Nếu vậy thì đừng đẻ nữa, kẻo con nhỏ, nheo nhóc, chồng buông xuôi là ba mẹ cháu lãnh đủ.

Cô Dạ Hương kính mến!

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất