| Hotline: 0983.970.780

Không tuyển tại chức

Thứ Hai 31/10/2011 , 09:52 (GMT+7)

Bác Thảo Dân đặt chén rượu xuống chiếu hỏi lão Cò:

- Lão tốt nghiệp tiến sĩ trường đại học In - vơ - nơ hay trường Nam Thái Bình Dương?

- Tôi cũng chẳng nhớ nữa, toàn tiếng Tây bố thằng nào nhớ được. Thằng cháu muốn tôi có cái bằng tiến sĩ cho oai, nó đăng ký cho tôi vào học qua mạng In - tờ - net, chứ họ có biết mình là ai. Cũng là kiểu học tại chức thôi bác ạ…

Bác Thảo Dân ngẫm ngợi một lát hỏi:

- Bác đánh giá gì về cái bằng đại học tại chức đó?

- Người ta có câu "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức", nhưng cũng tuỳ từng người. Giáo dục bây giờ nếu mổ xẻ ra thì có nhiều vấn đề phải bàn, không ít người học chính qui họ làm có ra gì đâu. Thế thì đừng trách tại chức, chuyên tu hay dân lập nhé. Ông Bin - ghết ở Mỹ thì học trường đại học nào nhỉ? Vậy mà cả thế giới phải kính phục.

- Vừa rồi tôi nghe nói ở cái tỉnh nào đó họ không nhận học sinh tốt nghiệp đại học tại chức, hay trường dân lập gì đó. Về giá trị thì hai bằng đại học như nhau, nhưng sao lại phân biệt thế nhỉ? Lỗi này tại ai?

- Tất nhiên không phải học sinh mà do Bộ Giáo dục. Bộ Giáo dục cho mở trường tùm lum, mà không kiểm soát được chất lượng thì do ông Bộ chứ không phải do học sinh…

- Ông giám đốc Sở Nội vụ tỉnh ấy trả lời báo chí một câu xanh rờn: Bởi tôi cũng tốt nghiệp đại học tại chức nên tôi biết chất lượng đại học tại chức như thế nào rồi. Đúng là nằm trong chăn mới biết chăn có rận…

Lão Cò dằn chén rượu xuống mâm, giọng gay gắt.

- À ra vậy! Nếu ông giám đốc Sở Nội vụ nói như vậy thì trước tiên ông ấy hãy từ chức để tuyên bố không tuyển học sinh tại chức. Thưa bác Thảo Dân, trong hàng ngũ lãnh đạo của ta bây giờ, hãy soi đuốc lên đếm xem có bao người tốt nghiệp chính qui? Lớp học tiến sĩ In - vơ - nơ của tôi có đến trên chín mươi phần trăm là lãnh đạo các ngành. Cũng là tiến sĩ tại chức đấy chứ? Tại sao không động tới các ông này?

Bác Thảo Dân thở dài:

- Ông giám đốc Sở Nội vụ ấy là người dũng cảm, nhưng chỉ dũng cảm một nửa. Ông ấy biết chất lượng đại học tại chức là như thế nào, giá như ông ấy từ chức để cho người học chính qui ngồi vào cái ghế của ông ấy thì tốt biết bao. Rồi ông ấy đề nghị tất cả những ông lãnh đạo có bằng học tại chức hãy làm như ông ấy thì tạo ra cuộc cách mạng nhân sự, chứ cứ giở dơi dở chuột thế này đất nước khó mà phát triển lên được.

Lão Cò cười sằng sặc:

- Nói như bác thì loại tiến sĩ tại chức như tôi sẽ tự nguyện về vườn? Tôi về vườn thì vẫn có ruộng cày, còn các quan về vườn thì lấy gì ăn? Mà họ sống sung sướng quen rồi thì phải quyết tâm bám ghế. Vậy thì đừng chê đại học tại chức, chuyên tu hay dân lập nhé…

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.