| Hotline: 0983.970.780

Khúc thăng trầm nhân duyên

Chủ Nhật 13/01/2019 , 09:50 (GMT+7)

Mối tình nào cũng có những khúc thăng trầm, hạnh phúc hoặc đau khổ. Trong trường hợp của Yên, cô vẫn yêu tha thiết đối tượng của cô, đồng thời vẫn không ngừng tiếp tục yêu thêm những người mới. Và đây là điều vô cùng khổ tâm đối với Trung, chồng của cô.

Cũng như đa số các trường hợp gặp gỡ nhau trên đường tình, Trung đã từng trải qua một vài cuộc tình trước khi anh gặp Yên. Cho đến khi quen nhau, Trung cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện, nghĩ rằng mình rất may mắn khi gặp được cô. Anh phải thừa nhận rằng chưa có ai quan tâm đến người mình yêu cho bằng Yên. Trong thời gian còn là tình nhân, Yên chăm sóc Trung cẩn thận từng trang phục, ăn uống, cho đến những góp ý lẫn theo dõi về thời gian làm việc và nghỉ ngơi... thậm chí, ngay cả chiếc khăn tay, cô cũng mua cho anh hai cái. Cô bảo rằng một cái để anh lau sơ bộ hai bàn tay, sau khi làm những việc đụng chạm đến các thứ vật dụng, đồ đạc, và cái thứ hai cẩn thận hơn, anh chỉ dùng nó để lau miệng, hoặc lau mặt.

Ảnh minh họa

Trung vốn là nhân viên cơ khí, suốt ngày lấm lem, bụi bặm bên các thứ máy móc thiết bị, cũng vì công việc thiên nhiều về lao động tay chân nên vấn đề ăn mặc của anh từ trước đến giờ cũng chỉ phiên phiến, chỉ yêu cầu lành lặn tươm tất là chính, chuyện chưng diện bảnh bao lịch sự không bao giờ anh nghĩ tới, theo quan niệm có diện bảnh cho lắm rồi cuối cùng cũng dầu mỡ bám khắp người. Yên đã biến Trung từ một kẻ ăn mặc bôi bác xuề xòa thành một người hào hoa lịch sự vào sau giờ làm việc, cả từ phong cách đến ngoại hình.

Trung cũng bắt đầu tự nhiên có số đào hoa kể từ đó, khi những cô gái đồng nghiệp lân la đến đùa cợt bóng gió, tỏ tình với anh. Nhưng rốt cuộc trong mắt Trung vẫn không có ai sáng giá cho bằng Yên cả. Hơn một năm sau, họ làm đám cưới với nhau.

Trái với những hình dung toàn màu hồng của Trung về đời sống hôn nhân. Lần đầu tiên anh mới biết được mặt trái bi kịch từ cuộc hôn nhân của mình. Thật ra cho đến lúc đó, Trung mới thực sự hiểu được thế nào là sự đau khổ dằn vặt khi người ta yêu một người, mà người mình yêu không hề chung thủy với mối chân tình của mình.

Sự lọc lừa xuất phát từ bản chất đa tình hơn là từ cá tính bất trắc, một nhân cách vốn không hề có nơi một người chân thật như Yên. Dạo gần đây Yên bỗng nhiên bị mất ngủ, tình trạng này về lâu dài đã trở thành cơn ác mộng của cô. Nghe một người bạn giới thiệu, Yên ghi danh vào lớp dạy thiền và yoga để luyện tập, mong khắc phục được sự cố mất ngủ kéo dài. Điều may mắn là sau vài tháng theo lớp yoga, Yên ăn ngon ngủ ngon hơn, từ chỗ bị sụt cân, nay cô đã tăng cân, sức khỏe cải thiện, làn da hồng hào xinh đẹp hẳn ra.

Từ ngày đi tập yoga, Yên thường hay về nhà trễ vào buổi tối. Ban đầu Trung cho rằng việc luyện tập phải đầu tư thời gian nhiều như thế mới có kết quả, cũng không lấy làm bận tâm. Nhưng dần dần lịch sinh hoạt khác thường của vợ đã khiến anh quan tâm, cho đến khi qua một số người thân quen tiết lộ, Trung mới biết vợ mình đang sánh đôi với anh giáo viên dạy yoga tên Hải. Trung đã từng âm thầm bắt quả tang Yên ngồi trò chuyện trong quán cà phê với Hải. Anh rất đau khổ trước tình huống.

Quan hệ vợ chồng giữa hai người cũng trở nên lạnh nhạt, Yên không còn quan tâm chăm sóc đến chồng như bản tính nồng nhiệt vốn có của cô khi cô yêu thương một ai đó. Trung hiểu rằng giờ đây, khi những tín hiệu tình yêu đó của cô không còn bộc lộ với anh nữa, hẳn nó đang được thể hiện với tình địch của anh. Nghĩ đến đó, trái tim của Trung càng quặn thắt, cảm thấy vợ mình đã biến mình thành một kẻ ngoại cuộc, bị hất hủi ra khỏi cuộc đời của cô ta.

Có lúc vợ chồng ngồi bên nhau, Trung lựa lời đả động một cách tế nhị đến vấn đề, mong vợ nhận ra sai lầm và hồi tâm. Không ngờ Yên bỗng thẳng thắn thừa nhận và nói rằng tốt hơn họ nên ly thân với nhau. Mặc dù trong thâm tâm đã chuẩn bị trước tình huống này, Trung vẫn bị sốc nặng như thường. Từ kỷ niệm đau buồn nọ, Trung đâm ra bị trầm cảm nặng nề.

Tình huống chỉ thay đổi khi Yên chợt mắc bệnh lao phổi. Điều dễ hiểu là những lần đi tối về khuya, sinh hoạt thả lỏng vô độ trước cuộc tình mới đã khiến sức khỏe cô suy kiệt. Ngay lập tức, gã nhân tình hờ nọ vội vàng xa chạy cao bay, bỏ rơi cô.

Trước hoàn cảnh đó, Trung quyết định nán lại chăm sóc vợ tận tình. Anh định sẽ coi sóc cô cho đến khi lành bệnh, đến chừng đó anh sẽ ra đi theo thỏa thuận. Sự hy sinh của anh đã làm cho Yên vô cùng hối hận, cô khẩn khoản xin anh tha thứ và cho cô một cơ hội để quay lại và nếu anh cho phép, được hủy bỏ tờ đơn ly dị vẫn chưa kịp viết xong kia.

Dĩ nhiên Trung sẽ không từ chối lời tạ lỗi muộn màng của Yên. Vì trong tận đáy lòng, anh vẫn còn yêu thương cô nồng nàn.

(Kiến thức gia đình số 2)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?