| Hotline: 0983.970.780

Khủng hoảng và đào tẩu

Thứ Ba 19/10/2010 , 11:15 (GMT+7)

Sau trận hòa đáng hổ thẹn với West Brom, Wazza một lần nữa khẳng định muốn rời sân Old Trafford.

Khoảnh khắc Van Der Sar để rơi bóng và cầu thủ West Brom ập tới đưa bóng vào lưới cân bằng tỷ số 2-2 khiến các fan "Quỷ đỏ" chết lặng. Thủ môn người Hà Lan được xem là chiến lũy cuối cùng trong hàng thủ của M.U cũng đã thủng.

Nói thế đâu có ngoa khi mà Van Der Sar từng lập kỷ lục 1212 phút giữ sạch lưới tại Premier League. Sir Alex đã hoan hỉ ca ngợi rằng anh là người thay thế hoàn hảo cho Peter Schmeichel, kể từ khi thủ thành người Đan Mạch chia tay M.U năm 1999. Vậy mà…

Nhưng trên thực tế, không có bất cứ thủ môn nào trên thế giới không mắc phải sai lầm. Petr Cech, người gác đền số một của Chelsea là một ví dụ với những khoảnh khắc đáng quên ở Áo và Thụy Sĩ hai năm trước. Bản thân, Schmeichel từng trở thành gã hề trong màu áo M.U bởi những pha ra vào quá lố.

Nhưng đêm thứ bẩy vừa qua thì khác, đó là lỗi lầm của thủ môn 40 tuổi này bởi trong tình huống ấy, anh không hề gặp bất cứ một sức ép nào từ những cầu thủ xung quanh. Điều tai hại hơn cả chính là tác động về tinh thần đối với các đồng đội khi chốt chặn được coi là đáng tin cậy nhất lại trở thành kẻ tội đồ. Chính tâm lý ấy đã khiến các cầu thủ M.U tấn công trong tuyệt vọng ở phần còn lại của trận đấu, đồng thời tiếp tục bộc lộ những vấn đề trong khâu phòng ngự tuyến hai.

Nó kéo theo một hệ quả nữa là HLV Alex Ferguson buộc phải tung Rooney vào sân. Khi điền tên Chichirato vào danh sách thi đấu chính thức, Sir Alex hẳn muốn giam cậu học trò cưng trên ghế dự bị để minh chứng rằng ở Old Trafford, không ai là không thể thay thế. Nhưng hai bàn thua quá chóng vánh buộc Alex Ferguson phải thay đổi suy nghĩ. Ông vẫn cần đến khoảnh khắc tỏa sáng của anh, dù chưa biết bao giờ nó trở lại. Pha dàn xếp đá phạt gián tiếp gần cuối trận chính là mồi lửa để nhen nhóm, tiếc rằng, đó cũng là cơ hội duy nhất của "số 10".

Và sau trận hòa đáng hổ thẹn ấy, Wazza một lần nữa khẳng định muốn rời sân Old Trafford. Sau scandal mua dâm với Jenny Thompson, Rooney đang rất đen đủi: suýt bị vợ bỏ, chấn thương, Coca Cola và Tiger Beer hủy hợp đồng khiến anh mất 1 triệu bảng/năm và nữa là bị ông thầy đầy ải trên ghế dự bị. Hẳn nhiên việc ra đi tìm bến đỗ mới là giải thoát tốt nhất mà Rooney nghĩ được. Song không chỉ có Wazza, Anderson cũng đang chán ngán cảnh phải mài đũng quần mỗi trận đấu và đã lên tiếng bày tỏ muốn trở về Porto.

M.U đang khủng hoảng và đối diện với nạn đào tẩu. Liệu Sir Alex Ferguson có tìm ra giải pháp để đưa "Quỷ đỏ" ra khỏi tình cảnh hiện nay?

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất