| Hotline: 0983.970.780

Kì vọng 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh'

Thứ Năm 14/05/2015 , 06:25 (GMT+7)

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (tên tiếng Anh: “Dear Brother”) đang gây sốt với giới mộ điệu điện ảnh bởi sự kết hợp hai cái tên gây nhiều tiếng vang: Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và đạo diễn trẻ Victor Vũ. 

Ồn ào hơn khi bộ phim này vừa chính thức đặt chân đến “chợ điện ảnh” lớn nhất hành tinh - LHP Cannes 68.

Dự án đặc biệt

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là bộ phim do Cục Điện ảnh tài trợ chính với kịch bản được đạo diễn Việt Linh chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Đây được xem là dự án điện ảnh đặc biệt với nguồn tài trợ chính từ Nhà nước, mang tham vọng mở đường cho một xu hướng mới của điện ảnh Việt Nam với những bộ phim ăn khách và giàu ý nghĩa văn học.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là tác phẩm điện ảnh do Nhà nước đặt hàng. Trong đó, một phần kinh phí vẫn do Galaxy M&E Films, Saigon Concert và Phương Nam Film phối hợp đầu tư, SX.

Tuy nhiên, chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi được đề nghị hợp tác, bởi như bạn biết phim đặt hàng luôn mặc định là “miếng bánh” riêng của các hãng phim Nhà nước. Từ sự hợp tác này, chúng tôi đang hi vọng tới những dự án về sau sẽ hoành tráng và chất lượng hơn nữa”, bà Đinh Thị Thanh Hương, đại diện của Galaxy M&E Films chia sẻ.

Người được “chọn mặt gửi vàng” cho vai trò đạo diễn là một cái tên gây được chú ý - Victor Vũ, người làm nên hàng loạt “cơn sốt phòng vé” như “Scandal: Hào quang trở lại”, “Thiên mệnh anh hùng”, “Quả tim máu”… Đạo diễn 39 tuổi cho biết anh cũng bất ngờ khi được giao một dự án điện ảnh mới mẻ với chính mình.

Đây vốn là vị đạo diễn nổi tiếng nắm rõ tâm lí thị trường, tạo nên được thương hiệu riêng trong giới. Tuy nhiên, dự án “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” dường như vẫn khiến công chúng e ngại bởi trong phim của vị đạo diễn này thường thiếu chất… văn!

Nhiều nghi vấn được đặt ra liệu rằng Victor Vũ có thể truyền tải được những cảm xúc trong sáng đã gắn liền với bao thế hệ người đọc Việt Nam hay không?

Ông Michael J Werner - Chủ tịch hãng Fortissimo giới thiệu bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” tại LHP Cannes 68: “Có một làn sóng mới của điện ảnh Việt Nam phản ánh được sức sống, sự năng động của xã hội đang đà chuyển biến, với cách kể chuyện nhìn từ nội tâm và sự tinh tế đầy chất điện ảnh. Victor Vũ nắm bắt được những xu hướng ấy và với dự án này, anh ấy đang sáng tạo một bộ phim chắc chắn có thể chiếm trọn được tâm trí và cảm xúc của người xem trên toàn thế giới”.

Trả lời câu hỏi trên, vị đạo diễn Việt kiều cho hay: “Tôi không quan tâm đến vấn đề làm việc cho ai, thể loại điện ảnh gì hay cách ra phòng vé như thế nào. Đơn giản, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thực sự là câu chuyện tôi khao khát lâu nay. Nếu ai muốn trải nghiệm cảm giác ly kỳ, hay những mối tình tay ba phức tạp thì đừng nên xem phim này. Đây hoàn toàn là một tác phẩm của cảm xúc, tâm lý và tình người mang thương hiệu riêng tôi”.

Trên góc độ quản lí, bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh nhắc đến bộ phim này với nhiều kì vọng: “Thật sự lo thì có lo bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi giao một dự án phim lớn cho một đạo diễn trẻ như Victor Vũ.

Lo hơn khi đây lại là sự kết hợp đầu tiên giữa Nhà nước và hãng phim tư nhân để tạo nên một tác phẩm phim giàu nghệ thuật.

Nhưng “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được chúng tôi kì vọng là bước đi đầu tiên cho những dự án phim Nhà nước mang tính hội nhập cao. Đã qua rồi cái thời phim đặt hàng chỉ thuộc “bản quyền” của những hãng phim Nhà nước”.

Bà Ngô Phương Lan nói thêm, điện ảnh Việt hiện đang chuyển mình sang một giai đoạn song hành nhiều thể loại điện ảnh. Vì vậy, việc khán giả chỉ nhìn vào dòng phim giải trí để quy kết cả nền điện ảnh chạy theo những giá trị “nông cạn” là không công bằng.

Bên cạnh những bộ phim hài giải trí, Cục Điện ảnh đang đầu tư nhiều hơn vào những dự án giàu tính nghệ thuật, mà “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là ví dụ điển hình nhất.

Đường tới Cannes

Theo thông tin từ nhà sản xuất Galaxy M&E Films thì “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã được hãng phát hành Fortissimo Films mua bản quyền phát hành quốc tế và đưa vào danh sách chiếu phim giới thiệu tại LHP Cannes 68 đang diễn ra tại Pháp.

Fortissimo Films vốn là tập đoàn kinh doanh bản quyền phim chiếu rạp, phim truyền hình và video nổi tiếng thế giới. Hãng đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực SX, marketing và phát hành các bộ phim nghệ thuật (art-house movies) trên thị trường phim thế giới. Vì vậy, được Fortissimo Films bảo trợ về phát hành đồng nghĩa với việc “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” sẽ tiếp cận gần hơn với BTC các LHP quốc tế cũng như quảng bá phim rộng rãi với khán giả thế giới.

Trailer phiên bản quốc tế chính thức của phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” vừa được tung ra khiến người xem vô cùng háo hức. Đây hứa hẹn sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp cho con đường ra rạp và đi đến các giải thưởng lớn.

Đạo diễn Victor Vũ cho biết, chính anh cũng choáng ngợp trước bối cảnh “mê hồn” của bộ phim này.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” điểm đúng chỗ mà điện ảnh Việt Nam đang rất thiếu trong nhiều năm lại đây, đó là một thế giới nên thơ, trong trẻo đến ngỡ ngàng. Nghèo và giản dị với những gam trầm nhưng đẹp đúng chất phương Đông, điều mà khán giả quốc tế luôn “khát”, vị đạo diễn trẻ chia sẻ.

Chuyện phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” diễn ra tại một làng quê miền biển nghèo khó những năm 1980. Nội dung phim kể về cuộc sống của hai anh em với những trải nghiệm của tuổi ấu thơ. Phim dự kiến ra mắt khán giả trong nước vào tháng 8/2015.

 

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất