| Hotline: 0983.970.780

Kiểu gì cũng... khổ!

Thứ Bảy 04/08/2018 , 14:05 (GMT+7)

Sáng, vừa đến cơ quan thì ông em kết nghĩa mãi chưa chịu lấy vợ gọi điện hớt hải:

- Anh lại phải ra tay "cứu" em vụ này, không thì người yêu em nó bỏ em mất.

Mình hốt hoảng hỏi: "Thế lại làm sao? Yêu đương gì mà sắp cưới rồi, hơi tí là giận dỗi, dọa bỏ nhau thế? Đầu đuôi ra sao kể anh nghe xem nào?". Lúc này, cu cậu mới từ từ kể lại câu chuyện:

- Chả là tối qua em đưa nàng đi xem phim.

- Ừ. Thế thì tốt rồi. Lãng mạn thế là tốt.

- Rạp đông lắm anh ạ!

- Thì phim hay rạp mới đông chứ. Càng tốt.

Mình khen vậy mà cu cậu lại gắt lên: "Tốt cái con khỉ ý. Lúc về khi chen ra ngoài sân thì cô ấy trách em: Sao anh nhìn thấy thằng khốn kia nó sờ tay vào ngực em mà anh không nói gì? Lại còn cười nữa?".

Thấy vậy, mình hốt hoảng hỏi ngay: "Có chuyện đó thật à? Sao lại thế? Chú trả lời cô ấy như nào?". "Em cười rồi bảo là: Anh buồn cười vì thấy tội nghiệp cho nó. Le ve bên ngoài thế thì toàn đệm với mút. Còn lâu mới chạm được tới hiện vật. Mà em biết đấy, như thế thì có mất mát thiệt hại gì đâu?". Nghe cu cậu kể lại với giọng hớn hở, mình cáu: "Sao chú lại lạnh lùng thế? Kể cả biết là không mất mát gì thì cũng phải tỏ ra xót xa như người vừa mất của ấy chứ? Thế sau đó người yêu chú bảo sao?".

- Nó cũng xuôi xuôi, không nói gì. Rồi bảo cũng do nó chủ quan, không nghĩ rằng nhìn thằng đó tử tế vậy mà lại thô bỉ thế.

- Vậy là OK rồi.

- OK gì anh. Khổ nỗi em lại được đà, mắng nó, thế là nó bù lu bù loa lên khóc.

- Chết. Chú mắng gì mà gớm thế?

- Em bảo: Cô đừng có nghĩ ai cũng như tôi. Nên nhớ, cuộc đời nó không phẳng lặng như cái vòng 1 của cô đâu.

- Trời. Thế thì anh bó tay vụ này. Không chữa nổi cho chú đâu. Lạnh lùng tàn nhẫn thế thì tự đi mà chữa.

Cu em nghe thế cố nài nỉ: Anh không giúp em nó bỏ em thật đấy. Mình đành phải thú thật:

- Anh giờ đang bận, đi nộp phạt cho cô bạn đang bị công an giữ xe.

- Bị lỗi gì thế anh?

- Vượt đèn đỏ mới chết chứ lị.

- Cái lỗi đó anh kệ đi. Em ghét nhất ai vượt đèn đỏ, nhất là phụ nữ.

- Khổ. Anh cũng mắng rồi. Nhưng cô ấy bảo: "Rõ ràng em thấy đèn đỏ đã dừng lại đúng vạch rồi. Vậy mà đồng chí công an vẫn bắt, rồi cho em xem hình ảnh. Hóa ra xe chưa vượt nhưng vòng 1 nó hơi... đè lên vạch anh ạ..".

- !!!

(Kiến thức gia đình số 30)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất