Sau khi cầm cục gạch ném về phía người cha, người con tiếp tục dùng dao đâm chết người cha ngay tại nơi làm việc. Vụ án mạng man rợ này diễn ra tại Đà Nẵng vào cuối giờ chiều nay (1/4).
Vào khoảng 16 giờ chiều nay 1/4 tại Nhà máy sản xuất các nguyên vật liệu tái sinh và xử lý chất thải công nghiệp của Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Ánh Dương (Công ty Ánh Dương, đóng ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.
Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên anh Nguyễn Phước Linh (tên thường gọi là Chương, SN 1991, trú tổ 155, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đến nơi làm việc của cha ruột là ông Nguyễn Đức Thương (SN 1963, ông Thương làm bảo vệ tại Nhà máy này).
Sau khi hai cha con nói chuyện một lúc thì người ta phát hiện Linh cầm mấy cục gạch ném về phía ông Thương.
Ném xong, Linh cầm con dao đâm liên tiếp vào người ông Thương khiến ông Thương gục chết tại chỗ.
Sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp nhảy vào can ngăn.
Sự việc đã gây rúng động người dân phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Hàng trăm người dân đổ xô lên địa điểm trên để theo dõi.
Đến khoảng 19 giờ tối cùng ngày, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi và phong tỏa hiện trường để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Tại hiện trường, ông Thương gục chết cách nhà bảo vệ của nhà máy khoảng 15m. Theo quan sát, nhà này đóng tại vùng đồi hoang vu, gần bãi rác Khánh Sơn.
Qua tìm hiểu, gia đình ông Thương có hai con trai. Linh là con trai đầu, năm vừa rồi thi trượt đại học, đang ở nhà và không có công ăn việc làm.
Gia cảnh của ông Thương rất khó khăn. Vợ bị bệnh tâm thần đã lâu, bản thân Linh cũng có triệu chứng của căn bệnh tâm thần nhưng vì nhà nghèo nên chưa có điều kiện chữa trị.
Ông Thương được nhận vào làm bảo vệ cho Công ty Ánh Dương gần một năm nay. Theo lãnh đạo Cty này cho biết, ông Thương tính tình rất hiền và chăm chỉ làm việc. Chiều nay, lãnh đạo Cty này lên hiện trường định phát lương cho ông Thương nhưng không ngờ sự việc đau lòng đã xảy ra.
Theo một số người dân nơi đây cho biết, hàng ngày Linh tính tình hiền lành, ít nói. Nhưng do bị tiền sử là bệnh tâm thần nên chiều nay rất có thể Linh bị “lên cơn”, không làm chủ được hành vi của mình nên đã cầm dao truy sát cha ruột của mình.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.