Một vụ tai nạn mới xảy ra trên đường Láng - Hoà Lạc vì bụi mù
Đường cao tốc Láng - Hoà Lạc mở rộng, công trình trọng điểm quốc gia, kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đang dần dần hình thành từng đường nét. Theo tiến độ, thì nó sẽ được hoàn thành vào năm 2010, trước lễ kỷ niệm. Đó là thì tương lai. Nhưng bây giờ, nó đang trở thành nỗi kinh hoàng cho bất cứ người tham gia giao thông nào có việc phải đi trên đó.
Thứ nhất là nạn kẹt xe. Cứ vài ba ngày lại có một trận kẹt xe kéo dài. Nhất là ngày thứ bẩy và Chủ nhật, khi cư dân Hà Nội đổ về “Thiên đường Bảo Sơn” và các thắng cảnh như Chùa Thầy, chùa Tây Phương, Ba Vì... Mỗi trận kẹt xe, khách bộ hành lại ngộp thở vì khói xe. Thứ hai là bụi. Bụi khủng khiếp, bụi mù trời suốt ngày đêm. Những ngày nắng, nhất là ngày hanh, từ xa đã nhìn thấy bụi bốc thành vệt trên đường. Bụi ấy gây nên bởi hàng ngàn xe tải loại lớn chở đầy đất, cát, đá, chạy vung vít hầu như 24/24 giờ, với mật độ dầy đặc. Những xe vật liệu ấy thường chỉ được che đậy qua loa, khiến đất cát rơi đầy đường, rồi những đất đá vương vãi ấy bị những bánh xe tải hạng nặng nghiền vụn như bột, theo gió, theo những bánh xe cuốn lên, ném không thương tiếc vào mặt người đi đường.
Hết nạn bụi ngày nắng, đến nạn trơn ngày mưa. Vừa mưa xuống, những cục đất rơi từ trên xe xuống thấm nước, bị bánh xe cán mỏng ra, ép chặt xuống mặt đường rồi lại tiếp tục bị nước mưa tưới lên khiến con đường trở thành một cái sân đất kéo dài. Những ngày mưa, hầu như ngày nào trên đường cũng có vài vụ tai nạn hay vài ba vụ xe lật vì trơn, nằm giơ bốn bánh trên đường hay dưới ruộng. Thương tâm nhất là vụ tai nạn xẩy ra gần đây cạnh cầu sông Đáy. Quãng 18 giờ, anh Hạnh ở Yên Sở (Hoài Đức, Hà Nội) dùng xe máy đi đón con gái đang làm cho một Cty May về ăn giỗ ông nội. Đường trơn, một chiếc ô tô con đã va vào xe anh khiến anh chết tại chỗ, con gái anh bị thương nặng, đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng rồi cũng chết sau đó. Đến nay vẫn chưa tìm ra chiếc xe gây tai nạn. Nhà anh rất nghèo. Mất người lao động chính, vợ anh và đứa con trai nhỏ bị suy sụp hẳn vì cuộc sống gặp khó khăn, hoảng loạn.
Rất cần một sự kiểm soát chặt chẽ, nghiêm khắc của cơ quan có thẩm quyền và cơ quan bảo vệ môi trường, để dù cho đang trong quá trình thi công mở rộng, thì đường Láng - Hoà Lạc cũng vẫn là con đường “cao tốc” theo đúng nghĩa của nó.