| Hotline: 0983.970.780

Kinh phí… cao tốc

Thứ Hai 28/02/2011 , 09:24 (GMT+7)

Ba Toác nhếch mép cười, nhìn xéo sang phía Tám Kèo :

- Hôm rồi bác Tám phát hiện ra chuyện, chỉ nhờ cái cú lưỡng lự không thực hiện chuyện đổi tên Hà Nội thành Thăng Long, mà dân ta đỡ tốn kém cả vạn tỷ đồng. Nay, bác Tám có còn phát hiện ra chuyện chần chừ nào, giúp cho dân ta đỡ tốn kém tương tự nữa không?

- Có chớ! Mà tui biết cái mẹo của chú rồi. Mời bia, là để chú moi được thông tin. Moi thông tin, tức là để làm giầu cho cái đầu óc nghèo nàn của chú.

- Thì cứ coi như dzậy đi. Mời bia bác, là tui làm nghèo cái hầu bao của tui. Vậy thì làm nghèo hầu bao để giầu đầu óc, cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng tui nói trước, bia tui mời bác là bia tươi, bia chất lượng cao. Vậy bác Tám cũng phải cung cấp cho tui thông tin tươi, thông tin chất lượng cao, nghe.

- Rõ rồi! Nhưng…bia tươi đâu? Chỉ còn chút xíu bọt đây nè!

- Chui cha! Uống chi mà như uống…thi đấu vậy cha? Bay đâu, mang bia bàn bốn, lẹ lên!

Sau cú “cốp” của hai vại bia chạm nhau, Tám Kèo lấy tay quệt mép, mà rằng:

- Lần này thì cái cú lưỡng lự, hay nói chính xác hơn, là ý kiến chưa đi tới nhứt trí, còn làm lợi cho dân ta hàng mấy triệu tỷ đồng, chứ hổng phải chỉ mấy vạn tỷ.

- Ái chà! Chuyện viễn tưởng hay tiếu lam đây?

- Nghiêm túc đó. Để tui phân tách cho chú, xem chú có tâm phục khẩu phục không nào.

- Thì phân tách đại đi. Đúng là cái bịnh vòng vo thâm căn cố đế.

- Thôi được! Bây giờ tui lại hỏi chú, đã sang Trung Quốc lần nào chưa? À, xin lỗi! Chú chỉ quanh quẩn miệt vườn, xa nhứt là tới…quán nhậu.

- Thôi đi bác Tám! Đừng có lợi dụng mà chọc ngoáy nha. Nói tiếp đi.

- Cứ coi như chú chưa đi thăm Trung Quốc. Nhưng nhìn lên bản đồ, thì hẳn chú cũng hình dung ra cái lộ trình từ Nam Ninh sang tới Xanhgapo nó dài cỡ nào chứ?

- Đương nhiên rồi. Nhưng sao bác Tám lại nói tới Nam Ninh với Xanhgapo làm chi?

- Để tui hỏi thêm. Theo chú, cái lộ trình Nam – Xanh đó so với lộ trình Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh, nó gấp mấy lần?

- Cứ coi sơ sơ trên bản đồ, ắt là phải gấp ba, bốn lần chi đó.

- Ta lấy con số khiêm tốn, là gấp ba lần đi. Thế mà chú biết không? Trung Quốc dự kiến làm đường sắt cao tốc Nam – Xanh chưa tới 3 tỷ đô-la. Trong khi Việt Nam làm đường sắt cao tốc Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến tới 60 tỷ đô-la. Chú thấy thế nào?

Ba Toác chợt vỗ tay đôm đốp vô đùi :

- Hay lắm! Tui sẽ can gián các quý quan, là thôi không làm đường sắt cao tốc nữa. Tốn kém quá! Nếu can không nổi, thì tui xung phong nhận gói thầu này. Với số kinh phí ấy, thứ nhứt, tui sẽ làm hẳn một đường cao tốc xuyên Châu á.

- Thế còn…thứ hai?

- Thứ hai, tui sẽ chiêu đãi bác Tám uống bia hàng ngày, trong vòng một ngàn năm.

- Chui cha! Đã quá.

- Tui chỉ e bác Tám hổng sống nổi ngàn năm để hưởng thụ.

- Khó chi! Thay vì mình tui uống bia ngàn năm, tui sẽ chiêu đãi một ngàn anh em bè bạn, uống bia một năm.

- Hay! Bác Tám thiệt giỏi. Còn trong khi chưa thực hiện được “gói thầu thế kỷ” này, ta cứ cụng cái đã. Bọn nhỏ đâu? Thêm bia đi bay!

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất