| Hotline: 0983.970.780

Kỳ lạ tiền hỗ trợ người nghèo ăn tết sau gần 1 năm vẫn chưa được nhận

Thứ Năm 05/01/2017 , 09:21 (GMT+7)

 Nằm trong diện hộ nghèo được nhận quà tết năm 2016 từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhưng cho đến nay, đã gần 1 năm trôi qua, 26 hộ gia đình thuộc thôn 7, thị trấn Đăk Rve (Kon Rẫy, Kon Tum) vẫn chưa có các suất quà này.

Vừa qua, Báo NNVN nhận được phản ánh của bạn đọc về vụ việc bà Đinh Thị Nga- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thị trấn Đăk Rve nhiều lần thất hứa về việc trao quà tết cho những hộ nghèo ở thôn 7. Theo đó, vào cuối năm 2015, UBTƯMTTQ Việt Nam thực hiện chương trình trao quà cho những hộ nghèo ăn tết Nguyên đán Bính Thân. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng/hộ.

14-35-42_2co-giy-hen-gn-1-nm-nhung-cc-ho-dn-vn-chu-nhn-duoc-qu-tet-nm-truoc
Có giấy hẹn gần 1 năm nhưng các hộ dân vẫn chưa nhận được quà tết năm trước
 

Tại thôn 7, thị trấn Đăk Rve có tất cả 28 hộ nằm trong diện được nhận quà. Mặc dù toàn bộ số tiền này đã được chuyển về cho Ủy ban Mặt trận thị trấn Đăk Rve nhưng đến nay đã hết năm 2016 mà mới chỉ có 2 suất quà được trao. 26 hộ gia đình còn lại dù nhiều lần liên hệ với địa phương để hỏi rõ lý do nhưng chỉ nhận được sự thất hứa hết lần này đến lần khác.

Tiếp chuyện PV, ông A ĐRưng - Bí thư chi bộ thôn 7 cho biết, những hộ dân ở thôn 7 đều nhận được giấy hẹn trao quà vào sáng ngày 1/2/2016 tại trụ sở UBND thị trấn Đăk Rve. Tuy nhiên, đến khoảng 9 giờ sáng ngày hôm đó, nhiều hộ đến nhận thì bà Nga – người có trách nhiện trao quà lại không có mặt, đi đâu không rõ.

“Chỉ có 2 hộ nhận được quà là gia đình ông A Lanh và gia đình bố tôi thôi. Có lần chúng tôi hỏi sao không trao quà cho các hộ gia đình còn lại thì bà Nga bảo rằng số tiền đó mất hết rồi. Về sau, trong khi họp tiếp xúc cử tri, bà Nga có hứa là sẽ trao số tiền này.

Cứ hứa 2, 3 lần như thế nhưng vẫn không thấy đâu. Đến lần gần nhất vào ngày 18/12 vừa rồi, bà Nga có điện cho tôi bảo hẹn bà con ở nhà để bà ấy xuống trao tiền nhưng cũng không có”, ông ĐRưng nói.

Được biết, nếu nhận tiền, mỗi hộ gia đình phải mang theo giấy hẹn nhận. Nhận xong quà thì các giấy hẹn này sẽ được Ủy ban Mặt trận thị trấn Đăk Rve thu lại. Thế nhưng, vì chưa nhận được số tiến này nên các giấy hẹn của bà con trong thôn đang được bà Đinh Thị Huân – Trưởng ban Mặt trận thôn 7 giữ giùm.

14-35-42_1b-dinh-thi-hun-chi-se-voi-pv-ve-vu-viec
Bà Đinh Thị Huân chia sẻ với phóng viên về vụ việc
 

Trao đổi về vấn đề này, bà Huân cho biết: “Ban đầu, người dân trong thôn cứ tưởng tôi lấy giấy hẹn rồi nhận tiền nên ngày nào cũng có người tới hỏi tôi. Suốt gần 1 năm qua, tôi phải giải thích cho bà con là tôi chỉ giữ giùm giấy hẹn chứ chưa hề nhận tiền.

Toàn bộ số tiền này bà Nga vẫn là người nắm giữ. Phải mất một thời gian sau bà con mới hiểu. Không biết đến bao giờ các hộ nghèo trong thôn mới nhận được tiền nữa. Dù sao cũng sắp bước qua cái tết khác rồi”.

Để làm rõ, chúng tôi đã đến UBND thị trấn Đăk Rve tìm hiểu thêm. Tại đây, bà Đinh Thị Sương – Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Rve cho biết vào ngày 29/12 vừa rồi, trong cuộc họp BCH Đảng ủy mở rộng, khi chi bộ thôn 7 có ý kiến thì bà mới biết vấn đề này.

"Sau đó, tôi đã điện cho chị Nga thì chị Nga nói rằng chỉ còn mười mấy suất quà chưa cấp thôi và sẽ khắc phục trong tuần tới. Tới đây, tôi sẽ chỉ đạo Văn phòng Kiểm tra Đảng ủy vào cuộc làm rõ vụ việc. Khi có kết quả mới có biện pháp xử lý”, bà Sương cho biết.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất