| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống ngành lâm nghiệp và trao giải cuộc thi 'Rừng là cuộc sống của tôi'

Thứ Hai 28/11/2016 , 07:35 (GMT+7)

Sáng 25/11, tại trường Đại học Lâm nghiệp (Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội), đã diễn ra lễ kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống ngành lâm nghiệp và trao giải cuộc thi viết “Rừng là cuộc sống của tôi” năm 2016.

Đến dự có Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Mạnh Thường cùng đại diện Ban Giám hiệu trường Đại học Lâm nghiệp.


Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn phát biểu tại buổi lễ
 

Báo cáo trong buổi lễ kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống ngành lâm nghiệp, ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, cho biết: “Những năm qua, dù gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế chung, diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu, nhưng ngành lâm nghiệp vẫn đạt được những thành tích nhất định như: tỷ lệ che phủ rừng tăng liên tục từ 32% năm 1998 đến gần 40% năm 2011. Dự kiến năm 2016 đạt hơn 41%.

Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tăng trưởng bình quân gần 6,6%/năm so với 5% giai đoạn 2010 - 2012. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, lâm sản có những chuyển biến tích cực. Số vụ vi phạm giảm bình quân 30%/năm. Diện tích rừng bị phá trái phép giai đoạn 2011 - 2015 là 1.155ha, giảm 45% so với giai đoạn 5 năm trước đó. Số vụ cháy rừng giảm 13% so với giai đoạn 2006 - 2010, diện tích rừng cháy giảm 48%.

Một trong những điểm nổi bật góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ rừng là dịch vụ môi trường rừng. Bình quân hàng năm, cả nước thu được khoảng 1.200 tỷ đồng tiền phí dịch vụ môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, tăng thu nhập cho người dân nhận khoán.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Ban tổ chức cuộc thi viết: “Rừng là cuộc sống của tôi”, đã tổng kết và trao giải. Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay sinh động hơn, nhiều bài viết đa dạng, nhiều nhân vật hay và số lượng bài nhiều hơn, mặc dù thời gian cuộc thi chỉ 3 tháng.

Phát biểu tổng kết về cuộc thi, ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho rằng, đây là lần thứ 2 tổ chức, cuộc thi nhận được sự tham gia hào hứng hơn lần thứ nhất. Chỉ sau 3 tháng phát động, BTC đã nhận được hơn 200 bài dự thi. Người tham dự cũng đa dạng hơn: từ các cán bộ kiểm lâm, người bảo vệ rừng, đến nhà văn, nhà báo của nhiều tờ báo…

Bên cạnh việc phản ánh công tác bảo vệ, phát triển rừng, những bài viết còn cho thấy bức tranh sinh động khắp các vùng miền trên cả nước về tình yêu, trách nhiệm với rừng. Những người làm công tác bảo vệ rừng coi rừng là máu thịt, là lẽ sống (loạt bài 3 kỳ: “Khi rừng là máu thịt”, tác giả Phúc Lập - Đoàn Trang, đoạt giải Nhất). “Những bài viết trong cuộc thi cho thấy, Những người làm công tác giũ rừng đều có tâm hồn phóng khoáng, cởi mở, yêu tự do, và đặc biệt là yêu thiên nhiên”, ông Ngãi nói.

Một số hình ảnh về buổi kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống ngành lâm nghiệp và trao giải cuộc thi viết “Rừng là cuộc sống của tôi”:

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.