| Hotline: 0983.970.780

Lã Thanh Huyền có giải thưởng nâng đỡ nhan sắc

Chủ Nhật 30/04/2017 , 07:05 (GMT+7)

Với vai Lam trong bộ phim “Zippo, mù tạt và em”, hoa khôi Lã Thanh Huyền đã được vinh danh Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất của giải thưởng Hội Điện ảnh VN mang tên Cánh Diều 2017.

Món quà nghệ thuật đầy khích lệ này liệu có giúp nhan sắc Lã Thanh Huyền tiếp tục toả sáng trên màn bạc, hay chỉ là gặt hái tình cờ trong cuộc dạo chơi son phấn nhàn rỗi?

Trên mặt bằng chung vừa đơn điệu vừa nhạt nhẽo của phim truyền hình hiện nay, bộ phim “Zippo, mù tạt và em” có vẻ nổi trội hơn một chút vì xu hướng ngôn tình. Thể loại này đã đầy rẫy trên màn ảnh Hàn Quốc và Trung Quốc, nhưng ở nước ta chỉ mới chủ yếu xuất hiện trong văn chương.

Hình ảnh Lam của Lã Thanh Huyền trong bộ phim “Zippo, mù tạt và em” chinh phục khán giả.

Bộ phim “Zippo, mù tạt và em” ngay cái tên đã ngôn tình, và nội dung càng ngôn tình hơn. Nhân vật Lam được nhào nặn như một biểu tượng vươn lên làm chủ cuộc đời, nhưng quay qua quay lại chỉ thấy éo le chuyện tình lâm ly. Nói trắng ra thì “Zippo, mù tạt và em” tạm dừng ở mức độ học đòi ngôn tình, nhưng méo mó có còn hơn không!

Nếu so sánh nhân vật Lam thời mới lớn do Nhã Phương đóng và nhân vật Lam thời trưởng thành do Lã Thanh Huyền đóng, thì phần thể hiện của Nhã Phương vẫn ấn tượng hơn. Thế nhưng, đất diễn dành cho Lã Thanh Huyền nhiều hơn, do vậy hình ảnh Lam của Lã Thanh Huyền vẫn giữ vai trò chủ đạo suốt hành trình bộ phim “Zippo, mù tạt và em” chinh phục khán giả.

Cánh Diều 2017 muốn động viên nhân tố mới, nên giải thưởng trao cho Lã Thanh Huyền không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, đó là cách so bó đũa chọn cột cờ, chứ nhân vật Lam của Lã Thanh Huyền tương đối căng cứng và gượng gạo. Hầu hết những góc quay cận cảnh Lã Thanh Huyền trong “Zippo, mù tạt và em” đều mờ nhoè thần thái cảm xúc. Lã Thanh Huyền chưa đạt được sự tinh tế trong vai diễn, cũng giống như chưa đạt được sự tinh tế lúc nhận giải thưởng.

Tại đêm trao giải Cánh Diều 2017, ba gương mặt được trao Diễn viên truyền hình xuất sắc nhất, gồm Minh Trang, Hồng Đăng và Lã Thanh Huyền nhưng ban tổ chức chỉ mang ra hai chiếc cúp danh dự. Kết quả thế nào? Hồng Đăng và Lã Thanh Huyền hồn nhiên nâng cao chiếc cúp trong niềm vui sướng tột độ, còn đàn chị Minh Trang bẽ bàng đứng bên cạnh vỗ tay tự an ủi chính mình giữa sự tắc trách của đồng nghiệp và sự lúng túng của thế hệ hậu sinh.

Hồng Đăng và Lã Thanh Huyền hồn nhiên nâng cao chiếc cúp trong niềm vui sướng tột độ, còn đàn chị Minh Trang bẽ bàng

Nếu có bản lĩnh một diễn viên chuyên nghiệp, Lã Thanh Huyền phải đưa ngay chiếc cúp kia cho đàn chị Minh Trang với những lời chúc mừng chân thành nhất. Đáng tiếc, Lã Thanh Huyền hơi thật thà và hơi ngơ ngác trước một tình huống mà cô có thể phô diễn năng lực của một diễn viên xuất sắc nhiều hứa hẹn ở tương lai.

Lã Thanh Huyền bước chân vào show biz bằng giải nhất cuộc thi “Phụ nữ thế kỷ 21” cách đây hơn một thập niên. Dạo ấy, các cuộc thi nhan sắc nhiều như nấm sau mưa, “Phụ nữ thế kỷ 21” khai mở cánh cửa khác và trở thành một sân chơi tương tác khá sáng tạo. Các thí sinh không chỉ đòi hỏi vẻ đẹp hình thể mà còn phải chứng minh sự năng động và sự rèn luyện.

Lã Thanh Huyền đã đăng quang “Phụ nữ thế kỷ 21” một cách xứng đáng. Đã có danh hiệu Hoa khôi thì ngoài những màn dạo gót qua các sự kiện lớn nhỏ, cũng có không ít cơ hội đóng phim. Điện ảnh Việt trưng dụng cả người mẫu lẫn ca sĩ đến phim trường, thì một hoa khôi như Lã Thanh Huyền không thể không dự phần. Trước vai Lam trong bộ phim “Zippo, mù tạt và em”, Lã Thanh Huyền từng được giao vai nguyên phi Thị Dung trong bộ phim truyền hình lịch sử đầu tư công phu “Thái sư Trần Thủ Độ”.

Bất ngờ thay, khi rất nhiều kịch bản đang ồ ạt được các đạo diễn chuyển đến tay Lã Thanh Huyền thì cô lên xe hoa. Dĩ nhiên, đó là chọn lựa đúng đắn, bởi cái hạnh phúc sau cái hiệu lệnh “diễn” ở trường quay luôn rất nhỏ bé, còn cái hạnh phúc sau đám cưới với người chồng giàu sang thì rất mênh mông. Người chồng doanh nhân lớn tuổi hơn Lã Thanh Huyền một con giáp, không chỉ giúp cô có được mái ấm triệu đô bên Hồ Tây mà còn tặng ngay siêu xe khi cô sinh hạ con trai đầu lòng.

Lã Thanh Huyền không giấu sự mãn nguyện khi có được đức lang quân như ý: “Thực ra những người đàn ông làm trong lĩnh vực kinh doanh đều có cái đầu lạnh và luôn làm chủ được cuộc sống của họ. Chồng tôi cũng vậy nên có thể mọi người thấy anh ấy hơi lạnh lùng. Tuy nhiên, trong gia đình, sự chín chắn, thấu đáo giúp anh ấy có thể đưa ra những quyết định lớn và khiến tôi cảm thấy an toàn khi ở bên. Tôi thực sự cảm thấy may mắn vì có một người chồng như thế!”.

08-35-09_trng-5
Lã Thanh Huyền không giấu sự mãn nguyện khi có được đức lang quân như ý

Có được hậu thuẫn của chồng, Lã Thanh Huyền cũng tập tành kinh doanh. Cứ tưởng chuỗi ngày bồng bềnh nhung lụa khiến Lã Thanh Huyền không màng đến những khoảnh khắc trên màn ảnh và những thị phi giới show biz nữa thì cô bỗng dưng quay lại đóng phim. Đạo diễn Đặng Thái Huyền đã giao cho Lã Thanh Huyền vai Mây trong bộ phim “Người trở về” chuyển thể từ tiểu thuyết “Người về bến sông Châu” của Sương Nguyệt Minh. 

Như một tín hiệu yêu nghề, Lã Thanh Huyền lăn xả với những cảnh khói lửa chiến tranh trong bộ phim “Người trở về” khiến không ít đồng nghiệp nể phục. Bộ phim “Người trở về” không hay lắm nhưng có vài cảnh cũng xúc động qua hình ảnh Mây. Nếu so với dự án điện ảnh “Thiên thần bé nhỏ” của đạo diễn Phạm Lộc mà Lã Thanh Huyền từng tham gia thì diễn xuất của cô trong “Người trở về” có tiến bộ hơn nhiều. Thành quả ấy là cột mốc cho thấy sự trưởng thành giữa một Lã Thanh Huyền tung tăng thiếu nữ và một Lã Thanh Huyền đã yên bề gia thất chăng?

Lã Thanh Huyền cho biết, ngoài đam mê của bản thân thì cô được người chồng đại gia ủng hộ theo đuổi con đường nghệ thuật: “Thật ra ngay từ khi quen nhau, tôi đã là diễn viên và làm công việc nghệ thuật rồi. Yêu những người làm nghệ thuật lại rất khác yêu một người bình thường. Việc chồng luôn ủng hộ và thông cảm với mình làm tôi cảm thấy rất biết ơn anh ấy và có động lực để làm nghề hơn. Thử tưởng tượng xem, đi đóng phim về mà chồng mặt nặng mày nhẹ và càu nhàu thì còn tâm trí nào mà toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật nữa.

Tôi vẫn nhớ khi tôi nhận được lời mời đóng phim “Người trở về”, con trai tôi chưa đầy 1 tuổi nên tôi rất băn khoăn sợ mình đi thì không ai chăm sóc con. Chính lúc ấy, chồng tôi bảo: “Em cứ đi đi, việc ở nhà chăm sóc con cái đã có anh và bà nội, bà ngoại lo. Đây là dự án lớn, cơ hội lớn cho em nên em cần nắm bắt”. Đấy là điều tôi luôn biết ơn anh ấy!”...

(Kiến thức gia đình số 16)

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.