Cô Claudia Michelle hạnh phúc ngắm nhìn mẹ và hai cậu con trai: Victor Gabriel và Antonio Bento. (Ảnh: AP). |
Lãnh đạo bệnh viện Santa Joana từ chối đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về sự kiện này ngoài thông tin: ca sinh nở đã được thực hiện sớm trước 2 tuần bằng phương pháp mổ đẻ bởi bà Serrao bị mất ngủ nghiêm trọng. Hôm thứ Bảy 29/9, ba “bà cháu” đã xuất viện trong điều kiện sức khỏe rất tốt.
Còn nhớ hồi đầu tháng 5 một vụ “mang thai hộ” tương tự đã xảy ra ở Hy Lạp, theo đó bà mẹ mang thai được cấy vào dạ con chiếc bào thai đã thụ tinh từ trứng của con gái và tinh trùng của con rể. Sự việc trở thành đề tài tranh cãi rùm beng của dư luận trong nước và quốc tế.
Luật pháp Brazil quy định, chỉ có chị em hoặc họ hàng gần có đủ điều kiện sinh lý mới được phép thực hiện công việc “mang thai hộ”. Tuy nhiên trong trường hợp này, De Brito là con một trong khi các chị em họ của cô không ai chịu “xung phong”, thế nên bà mẹ Serrao buộc lòng ra “ứng cứu”.
Theo DT