| Hotline: 0983.970.780

Làm gì để nhiều tiền?

Chủ Nhật 03/03/2019 , 06:50 (GMT+7)

Vừa đi làm về đến nhà, đang xách cặp lên trên phòng thì vợ dưới bếp gọi giật giọng: “Chồng ơi, xuống đây vợ bảo”. Lại lon ton chạy xuống: “Có việc gì thế vợ?”. 

nh-mh134736341
Ảnh có tính chất minh họa

“Ông Trump với ông Kim gặp nhau ngay trên đất mình ? Vinh dự quá nhỉ. Việt Nam mình giờ quá “oách xà lách” còn gì!”. Thấy vợ liên thiên một hồi, giọng mỗi lúc một hưng phấn, tôi liền cắt lời: “Vợ nghe thông tin ở đâu thế? Dạo này lại quan tâm đến chính trị ghê?”.

Nghe tôi nói giọng tỉa tót, cô ấy bĩu môi: “Chồng tưởng chỉ cánh đàn ông mới quan tâm đến đời sống chính trị, đến chuyện hòa bình thế giới chắc? Đừng coi thường phụ nữ nhé. Vợ còn biết rất nhiều thông tin liên quan đến cuộc gặp này cơ. Chồng nghĩ vợ là “người giời” à mà hỏi tại sao lại biết?”.

Càng ngày càng thấy vợ lún quá sâu vào việc “ăn cơm ngô nói chuyện thế giới”, tôi đành phải cứng rắn: “Thôi thôi, chuyện đại sự ấy vợ mang đến cơ quan mà bàn với mấy chị em văn phòng. Chồng đi làm, lo chuyện công việc đã chết mệt, giờ về lại bị vợ tra tấn chuyện vĩ mô đại sự, sức đâu mà chịu đựng?”.

Nói rồi, tôi nhìn một vòng quanh bếp, thấy tất cả vẫn nguội ngơ nguội ngắt, không có dấu hiệu của việc sẵn sàng cho bữa tối, trong khi bà xã vẫn đang lấy tay lướt nhoay nhoáy trên chiếc điện thoại đầy say sưa, bèn gắt: “Thế chưa nấu cơm à? Toàn bàn chuyện ở đâu, cơm thì không nấu”.

Những tưởng nghe câu hỏi đó, cô ấy sẽ giật mình hoảng hốt đứng dậy ngay, vo gạo cắm cơm hoặc làm gì đó, vậy mà cô ấy vẫn ngồi im, đủng đỉnh đáp: “Đợi con về rồi ra quán “đổi vị” tí chồng ạ. Nhiều tiền để làm gì mà cứ phải ngồi mãi đây thế này?”. Nghe câu ấy, tôi ngỡ ngàng, tí đánh rơi chiếc cặp. Nhưng thấy vợ nói có lý bèn… gật đầu: “Ừ, thì ra quán”. Lúc ra quán, nghe vợ gọi đồ đầy tự tin, những tưởng cô ấy vừa trúng vụ gì nên chiêu đãi mấy bố con, nào ngờ, lúc thanh toán tiền, lại tiến đến tôi rồi luồn tay ra sau móc ví. Liếc ngang, thấy vợ rút ra những đồng xanh đỏ trả cho nhân viên, tôi lẩm bẩm theo “hot trend”: “Sao vợ không hỏi làm gì để nhiều tiền?!?”.

(Kiến thức gia đình số 9)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?