| Hotline: 0983.970.780

Lấn cấn sống chung với mẹ và em gái vợ

Thứ Sáu 16/08/2019 , 09:17 (GMT+7)

Vấn đề bắt đầu nảy sinh mà cháu cảm được chứ không nói được, cả với vợ nữa đó cô. Vì cô em vợ đã 33 tuổi mà chưa có chồng, cũng không thấy yêu ai.

Thưa cô Dạ Hương!

Vì hoàn cảnh, cháu đang sống ở nhà riêng, nghe vợ nên về sống chung với mẹ vợ và em gái của vợ. Nếu là nhà của mẹ vợ thì cháu sẽ không nghe. Đây là nhà của chúng cháu gây dựng, ngôi nhà ba mẹ cho cháu trước khi lấy vợ đem cho thuê, góp tiền nuôi hai đứa con ăn học rất tốn kém.

Ba mẹ cháu ban đầu phản đối dữ dội. Nhưng mẹ vợ góa lâu rồi, cũng rất có công với hai cháu ngoại nên nghĩ lại, thấy cũng nên như vậy. Mẹ vợ già hơn mẹ cháu, nhiều bệnh tật, tiểu đường, biến chứng, hư răng, đau khớp. Mấy đứa con của cháu nghe có bà ngoại ở cùng, chúng mừng lắm.

Vấn đề bắt đầu nảy sinh mà cháu cảm được chứ không nói được, cả với vợ nữa đó cô. Vì cô em vợ đã 33 tuổi mà chưa có chồng, cũng không thấy yêu ai. Cháu rất ý tứ khi ngồi ăn, khi mặc quần áo trong nhà, khi chuyện vãn, khi cần làm lụng việc nhà hay là giúp em ấy chỉnh cái laptop, xem cái smartphone, kê lại giường kê lại tủ cho vừa ý cô em trong cái phòng của nó. Nhiều lúc thấy bất tiện quá cô.

Cháu cảm giác cô em này lấy cháu ra làm mẫu để so sánh nên nó không yêu ai. Phải thừa nhận vợ cháu có phước, nhiều người khen cháu hiền, chuẩn, biết cư xử. Có một điều không thể gợn về phía cháu là cô em này xấu quá, mọi thứ tốt đẹp trong nhà có hai chị em gái, vợ cháu hưởng hết rồi. Không đẹp cũng là một yếu tố để cháu an tâm sống như vậy, đúng không cô?

Không biết vợ cháu có để ý không? Cô em này hay đọc sách, vì rảnh mà, nên hay trò chuyện với cháu chuyện này chuyện kia thế giới, mạng miếc. Vợ cháu vì công việc nên không FB, cũng không có thời gian lướt web. Cháu thấy không thoải mái lắm, vì nếu cô em có rung động vì anh rể, thì có phải sẽ là cái bẫy mà cháu khó tránh không?

---------------------

Cháu thân mến!

Cảnh của cháu người Bắc họ sẽ gọi là “chó nằm gầm chạn”, nhưng ấy là nói rể nghèo, rể tay không nên về sống với nhà vợ, thui thủi, le liếm. Ở đây cháu đường đường, cháu có nhà của phần mình đang cho thuê, cháu không lép. Nhưng đương yên ổn mà kéo mẹ vợ về sống, rồi mẹ vợ kèm thêm cô con gái chưa chồng nữa, ở Bắc gọi cảnh cháu là tự dưng “mua rét về mà run”.

Nhưng có chữ hiếu thì phải lép chữ tự do. Muôn đời là vậy, mặt sáng phải có mặt tối, tấm huân chương nào cũng có mặt mộc, mặt lồi lõm phía sau. Vợ cháu đã thuyết phục cháu, khi mình đã, thì coi như một sự cam kết thiêng liêng với mẹ vợ.

Với lại, khi con mình nhỏ, bà ngoại đã vất vả với chúng nó, già cậy con, bà đã già yếu thì con gái phải chăm mà con gái là kèm theo chồng nó. Hàng xóm của cô, cũng con gái ở nhà mẹ ruột, khi con nhỏ ông bà cam cháu, bao hết, khi mẹ ruột ngã bệnh, chàng rể trực ở bệnh viện, thay thiệm chăm chút mẹ vợ còn hơn con trai. Vậy đó, đời là đồng lần, là trả công nhau, sâu xa, là tình và là nghĩa.

Cô em gái cũng là mối bận tâm tuy không cùng kiểu bận tâm bà mẹ vợ. Bận tâm ở đây là thân ái nhưng chừng mực. Giữ được thăng bằng vậy cực khó, nhưng phải giữ cho được. Có không các cô em vợ thích anh rể, có chứ. Có không anh rể yêu em vợ, có chứ.

Có người còn bước qua ranh giới một cách tai tiếng, om sòm, đổ vỡ. Ở cơ quan cũ của cô, có người anh rể sống cùng với em vợ khi vợ anh ấy góa. Tức là anh và vợ đem cô ấy lên cho ăn học, nuôi từ khi cô em bé. Chị qua đời, em tiếp tục chăm cháu và anh rể em vợ mết nhau. Thôi thì, gia đình vợ đuổi đánh, làm mọi cách cắt ra nhưng cũng không xong. Vì họ yêu nhau và trong tình yêu ấy có nghĩa.

Lửa và rơm em vợ chưa một lần chồng. Cô nhắc cháu chữ cẩn trọng, chừng mực, chính xác, để giữ gìn. Còn biết bao tình huống anh và em, khi chỉ có cả hai ở trong nhà. Ví như mẹ vợ đi bệnh viện, vợ cháu đi trực, em và anh rể ở nhà, chính mình trong sáng nhưng cũng thấy lấn cấn. Vậy nhé, phải xua tan sự lấn cấn này, bằng sự mực thước, minh bạch, anh và em gái, không ai có thể hoài nghi, cô em cũng không thể tơ hào. Làm được như vậy là yên, là được kính, là được phục, đến già nhé.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.