Sáng 26/3, Bộ Y tế thông báo thêm 7 trường hợp mắc Covid-19; trong đó, có ca bệnh 146 (BN146) là chị Nguyễn Thị H., trú tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang cách ly tại Bệnh viên Đa khoa cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh).
BN146 bị lây nhiễm trong quá trình tiếp xúc gần với BN122 khi ở Thái Lan. Sau khi Nguyễn Thị H. nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thì được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly cửa khẩu Cầu Treo.
Đứng trước nguy cơ dịch Covid-19 có thể lây lan diện rộng trong nhóm lao động trở về từ các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, huyện Can Lộc ráo riết rà soát số lao động đang làm việc tại các nước trên. Đồng thời, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống dịch.
Cụ thể, chuẩn bị phương án tiếp nhận, bố trí khu vực cách ly tập trung tại các Trạm y tế, Trường mầm non của 18/18 xã, thị trấn (tối đa khoảng 200 người/xã).
Điểm cách ly tập trung tại huyện có 3 cơ sở, quy mô khoảng 350 - 400 người, bao gồm: Tại Khách sạn Trường Sinh (khu vực Cầu Già), quy mô tiếp nhận từ 100 - 120 người; Khách sạn Vinh 88 (khu vực Cầu Già), quy mô từ 100 - 120 người; tại Trường nghề Lý Tự Trọng (thị trấn Nghèn), quy mô tiếp nhận từ 150 - 200 người.
Phần lớn trong số hơn 4.000 lao động làm việc tại nước ngoài của huyện Can Lộc là ở Thái Lan. Riêng công dân xã Mỹ Lộc - thời điểm cao nhất có từ 1.500 – 2.000 người “xuất ngoại” sang Thái Lan.
Tính đến 7h sáng 26/3, huyện Can Lộc đã tiếp nhận, bố trí cách ly tập trung 937 trường hợp. Trong đó, cách ly tại các xã, thị trấn 646 người; cách ly tại huyện 291 người.
Sau khi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Can Lộc, ông Võ Hồng Hải, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh chia sẻ, điểm cách ly tập trung của huyện là nơi đón tiếp, kiểm tra sức khỏe, rà soát y tế ban đầu, sau vài ngày công dân xã nào sẽ về điểm cách ly tập trung của xã đó cho đến hết 14 ngày.
Đối với việc bố trí ăn uống, ngoài suất ăn theo định mức được nhà nước hỗ trợ, các tổ chức, cá nhân hảo tâm còn ủng hộ thêm các nhu yếu phẩm cần thiết, nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí mua sắm cho chính quyền...