| Hotline: 0983.970.780

Lạnh quá cũng hay

Thứ Tư 19/01/2011 , 09:41 (GMT+7)

Mấy ông làm ở mấy cơ quan nhà nước, rủ nhau ngồi nhậu, vừa uống vừa xuýt xoa vì trời rét quá, chịu không nổi. Một ông bỗng nói:

- Ơ, nhưng mà trời rét đậm, rét hại kéo dài thế này, cũng có cái hay.

- Hay cái gì?

- Như chuyện bọn mình đi nhậu đây này. Ngày thường mà uống nhiều, chắc chắn bị bà xã cằn nhằn liền. Nhưng mấy hôm nay, đi nhậu về là tôi lấy cớ trời lạnh quá, phải làm vài ly rượu cho ấm người, thế là bà xã không nói năng gì nữa.

- Hay quá, có lẽ tôi cũng phải học bài của anh mới được, hy vọng tối nay về nhà với lý do nhậu để chống rét, sẽ không bị bà xã cằn nhằn nữa.

Ông khác nói:

- Trong giờ làm việc, nếu tranh thủ lập chiếu phỏm mà bị ai đó trong cơ quan nhắc nhở, chúng ta cũng sẽ bảo rằng tại trời lạnh quá, phải đánh phỏm để ai cũng thấy hăng máu lên, nhờ đó mà bớt lạnh.

- Rất đúng, rất đúng. Trời quá lạnh còn là cớ rất hay để chúng ta tha hồ đi muộn, về sớm …

-  Đi muộn về sớm thì liên quan gì đến trời lạnh?

- Thì sáng sớm trời lạnh quá, nên phải đi làm muộn vào lúc đã bớt lạnh. Còn chiều tối, trời lạnh, nên phải tranh thủ về nhà sớm trước khi hết giờ làm việc để tránh rét.

- Phải lắm. Cũng nhờ trời quá lạnh mà chúng ta sẽ có cớ để đổ cho việc lười xuống nắm bắt tình hình cơ sở.

- Đúng quá, đúng quá, toàn những lý do cực hay. Nào, nâng chén chúc mừng anh em ta đã tìm ra được những cái rất hay ho của đợt rét đậm, rét hại kéo dài này.

Cả bọn cùng cụng chén, uống cạn. Khi rượu đã lại được rót đầy các chén, một ông bỗng hỏi:

- Còn ai nghĩ ra điều gì hay ho từ chuyện tiết trời quá lạnh không nhỉ?

Cả bọn cùng ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau, một ông reo lên:

- A, tôi nhớ ra rồi, sếp tôi tìm được một lý do rất hay đấy.

- Kể đi.

- Hôm rồi, tôi đẩy cửa vào phòng sếp mà quên không gõ cửa, bất ngờ thấy sếp đang ôm cô thư ký. Thấy tôi, cả hai cùng lúng túng. Cô thư ký vội rời khỏi vòng tay sếp đi ra ngoài. Các ông có biết sếp nói thế nào với tôi không?

- Nói gì?

- Sếp bảo rằng cô thư ký kêu trời lạnh quá, chịu không nổi, nên sếp phải ôm cô ta một chút để cô ta đỡ lạnh.

- Hay, lý do rất hay, có thể học theo …

- Học theo cái gì. Sếp có thể ôm và giải thích như vậy. Còn ông chỉ là nhân viên bình thường. Ông dám ôm cô thư ký rồi nói với mọi người trong cơ quan là ôm cho đỡ lạnh không?

- Ờ nhỉ. Chắc phải để khi nào tôi may mắn lên làm sếp thì mới áp dụng bài học đó được.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất