| Hotline: 0983.970.780

Lập bãi cát kinh doanh trái phép ở Quảng Xương: Đánh bùn sang ao?

Thứ Ba 01/12/2009 , 14:44 (GMT+7)

Ông Muôn tập kết cát ngay dưới biển cấm

Hơn chục năm nay, ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), xuất hiện các bãi chứa cát kinh doanh trái phép trên đê sông Mã, mỗi ngày hàng trăm xe tải chở cát băm nát mặt đê, rút ruột tài nguyên khoáng sản, tưởng như không ai làm gì nổi. UBND xã Quảng Châu dẹp không được nên đã hùa theo thu phí môi trường 15 triệu đồng/năm đối với 3 hộ: Nguyễn Đình Chiến, Vũ Đình Nhuận và Hoàng Văn Muôn.

Ngày 13/11/2009, Giám đốc Sở TN&MT Thanh Hóa Vũ Đình Xinh có kết luận khẳng định 3 hộ ông Chiến, Muôn và Nhuận, ở xã Quảng Châu lập bãi tập kết, kinh doanh cát trái phép, vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản, ảnh hưởng đến môi trường, đê điều và hệ thống giao thông trong khu vực. Sở TN&MT yêu cầu huyện Quảng Xương giải tỏa ngay các bãi tập kết, kinh doanh cát nói trên, đồng thời làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Quảng Châu, các chủ hộ xây dựng bãi tập kết cát.

Trong khi việc giải tỏa 3 bãi cát còn chưa dứt điểm, ngày 22/11/2009, tại khu vực tập kết cát của ông Vũ Đình Nhuận, ô tô, máy xúc được huy động đến múc đất từ bờ sông Thống Nhất lấp đất đồng tôm thầu khoán giữa gia đình ông Nhuận với chính quyền xã Quảng Châu, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật. Ông Nguyễn Hữu Quyền, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Quảng Châu cho biết: Cách đây khoảng một tháng, gia đình ông Nhuận đã viết giấy chuyển nhượng đất thầu khoán cho Cty thương mại Quyết Thắng, Cty này đã tự ý san lấp chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, nội dung hợp đồng giữa chính quyền xã và gia đình ông Nhuận chỉ thống nhất cho gia đình ông Nhuận nuôi trồng thủy sản trên đất giao khoán và hằng năm nộp thuế cho ngân sách địa phương. “Việc gia đình ông Nhuận và Cty thương mại Quyết Thắng tự chuyển nhượng đất cho nhau là không hợp pháp vì chưa được các cấp chính quyền đồng ý” – ông Quyền nói.

Được biết, ngày 17/9/2009, ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký văn bản thông báo ý kiến của ông Trịnh Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giao cho một số ngành, đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Cty Quyết Thắng về việc “xin thuê đất làm bãi chứa cát” tại vị trí bãi cát trái phép của ông Nhuận hiện nay, theo công văn đề nghị của Cty này ngày 20/8/2009. Tuy nhiên, văn bản ngày 17/9/2009 là để các ngành, đơn vị tham mưu cho tỉnh; thực tế đến nay, Cty Quyết Thắng chưa có bất kỳ một văn bản nào của cấp thẩm quyền cho phép lập bãi cát để xuất trình với các đoàn kiểm tra.

Làm việc với báo chí, lãnh đạo Cty Thủy nông Sông Chu cho biết: Bãi cát của ông Nhuận đã gây ra bồi lắng lòng sông trước cửa cống sông Thống Nhất nên ông Nhuận đã phải nạo vét, trả lại dòng chảy, để bảo đảm tiêu thoát lũ cho TP Thanh Hóa, các huyện Đông Sơn, Triệu Sơn… Ông Nhuận đã chuyển nhượng đồng tôm “chui” cho Cty Quyết Thắng, do đó, máy xúc nạo vét cát lòng sông Thống Nhất từ ngày 22/11/2009 là của Cty Quyết Thắng. Lợi dụng việc múc cát ở lòng sông, đơn vị này đã liều lĩnh đổ cát san lấp mặt bằng đồng tôm, không được phép của cấp thẩm quyền. Như vậy, bãi chứa cát của ông Nhuận đã ảnh hưởng đến việc thoát lũ của sông Thống Nhất, nay đã bị giải tỏa thì khó có thể giao bãi cát này cho bất cứ một đơn vị, cá nhân nào, kể cả giao cho Cty Quyết Thắng.

Các ngành chức năng của huyện Quảng Xương và tỉnh Thanh Hóa cần giải quyết dứt điểm việc này, để tránh tình trạng “đánh bùn sang ao”, có nguy cơ bãi cát trái phép lại tiếp tục hoạt động dưới danh nghĩa một đơn vị khác.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất