| Hotline: 0983.970.780

Lật lại vụ án 30 năm tại thị trấn Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang

Thứ Năm 18/11/2010 , 11:13 (GMT+7)

PV Nghiêm Thị Hằng vừa lật lại vụ án 30 năm tại Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang tìm kẻ chủ mưu giết em Bùi Thị Phượng Lan, liên quan đến Hoàng Kim Đồng. Vụ án được khám phá có nhiều kì lạ...

Báo Người cao tuổi 2008 - 2009 đăng loạt phóng sự điều tra về vụ việc có liên quan đến phóng viên Nghiêm Thị Hằng ở báo Nông nghiệp Việt Nam (NNVN), từ năm 2005 đến nay điều tra theo đơn thư bạn đọc, đã phát hiện ra 5 vụ việc sai phạm của Cty cổ phần tư vấn đầu tư dự án quốc tế (ICC) tại số 2-4 Đội Nhân, quận Ba Đình (Hà Nội) và nguyên TGĐ Cty này là ông Hoàng Kim Đồng.

Phát hiện của PV Nghiêm Thị Hằng đúng với kết luận của C15 Bộ công gửi UBND TP Hà Nội tại văn bản 686 ngày 4/3/2006 về những sai phạm của Cty ICC và ông Đồng. Tuy nhiên, Thanh tra TP sau 3 năm với 2 lần thanh tra lại ra văn bản kết luận Cty ICC không có sai phạm gì. Đây là cơ sở để ICC tố cáo ông Bùi Văn Hà, Cục Phó C15 người kí văn bản 686, kiện Báo NNVN và PV Nghiêm Thị Hằng đòi bồi thường 24 tỉ, trở thành vụ kiện dân sự báo chí lớn nhất từ trước tới nay. Mới đây chúng tôi được biết PV Nghiêm Thị Hằng vừa lật lại vụ án 30 năm tại Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang tìm kẻ chủ mưu giết em Bùi Thị Phượng Lan, liên quan đến Hoàng Kim Đồng . Vụ án được khám phá có nhiều kì lạ.

Tìm được má của Bùi Thị Phượng Lan

Gần 5 năm với trên 1.500 ngày âm thầm phá 5 "vụ án" có liên quan đến Cty ICC và ông Hoàng Kim Đồng ở số 2-4 Đội Nhân, quận Ba Đình (Hà Nội), quả thực tôi đã mệt mỏi. Từ cuối năm 2008 những lá đơn khiếu nại của tôi gửi đến UBND TP Hà Nội bị rơi vào sự im lặng như số phận hàng trăm nghìn đơn thư của cư dân khác. Thế rồi có một chuyện kì lạ khi tôi trò chuyện với một người quen có tên là Hoàng Thiên. Anh hỏi tôi: Có phải chủ đất tại số 2-4 Đội Nhân có ý định trốn đi nước ngoài phải không? Nghiêm Thị Hằng kể. Tôi nói không biết chuyện này. Không ngờ đó là những lời tiên tri cho tôi trong việc lật lại vụ án 30 năm, ai chủ mưu giết Phượng Lan ở Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Trở lại vụ án Hoàng Kim Đồng. Năm 1980, Đồng là quân nhân đảo ngũ, do liên quan đến vụ án cướp của giết người. Thông tin này do công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm cung cấp tại biên bản làm việc ngày 5/7/2005. Thông báo số 686 ngày 3/4/2006, C15 Bộ Công an gửi UBND TP Hà Nội cũng nêu rõ năm 1977 Hoàng Kim Đồng bị Công an Hoàn Kiếm bắt về tội trộm cắp trài sản công dân; năm 1980 liên quan đến vụ án cướp của giết người bị toà án Quân khu 7 xử 10 năm tù giam; năm 1990 bị công an Hà Nội bắt về tội cưỡng đoạt tài sản công dân. Thế nhưng khi kiện tôi và Báo NNVN ra toà, ông Đồng đã trình toà văn bản 137/PC/27 Công an Hà Nội ngày 7/8/2006 xác nhận đến ngày 7/8/2006 tra cứu tàng thư Hoàng Kim Đồng: Không có tiền án. Đây là căn cứ để Hoàng Kim Đồng tố cáo ông Cục phó C15 Bùi Văn Hà và tôi, tiếp đến kiện tôi và báo NNVN ra toà, đòi bồi thường 24 tỉ đồng, trong đó có nội dung nói xấu nhân thân ông Đồng. Thế là sau vụ kiện sơ thẩm, tôi phải vào TP Hồ CHí Minh, được TAQS Quân khu 7 cấp cho trích lục bản án hình sự số 147/HS2, ghi rõ Hoàng Kim Đồng: Năm 1980, đảo ngũ cướp của giết người bị kết án 10 năm tù giam. 
 

Bà Trần Thị Trâm, 84 tuổi ở ấp Vạn Thành, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông Tiền Giang, mẹ của nạn nhân Bùi Thị Phượng Lan



Nhớ lại lời anh Hoàng Thiên nói tháng 6 năm 2009, tôi sẽ là người lật lại vụ án 30 năm trước Hoàng Kim Đồng gây án giết người ở Gò Công Đông. Tôi không nghĩ mình làm được vụ này, vì án xảy ra 30 năm rồi. Tôi lại không biết tên tuổi của người bị hại.

Thế rồi cũng lại có chuyện kì lạ. Một người bạn giới thiệu tôi với cán bộ ngành toà án và tôi được giúp thông tin về người bị giết trong bản án số 147/HS2 tên là Bùi Thị Phượng Lan, quê ở xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, sinh năm 1966, bị giết ngày 13/3/1980 tại số nhà 170/2 tiểu khu 4, Ấp Bắc, huyện Gò Công Đông, do Hoàng Kim Đồng và Lê Hồng Phúc là 2 quân nhân đảo ngũ đã giết chết nạn nhân có bố là ông Bùi Văn Búi, mẹ là Trần Thị Trâm, chị gái là Bùi Thị Tào.

Có được tên người bị hại trong vụ án của Hoàng Kim Đồng, việc phá án của tôi lại tiếp tục âm thầm từ tháng 7 đến tháng 12/2009 thì kết thúc. Đó là chuyến tôi vào Gò Công Đông tìm người nhà của Bùi Thị Phượng Lan (bị Hoàng Kim Đồng giết năm 1980). Ngày 27/11/2009, một doanh nghiệp ở Sài Gòn đón tôi vào dự Fét-xti-van lúa gạo An Giang. Trước khi đi, tình cờ tôi gặp anh Hoàng Thiên. Anh cho biết thông tin mẹ của Bùi Thị Phượng Lan còn sống . Anh bảo tôi khi vào trong đó nhớ mua tặng má bộ đồ bà ba, vào trong đó sẽ gặp được chị của Bùi Thị Phượng Lan.

Sáng 1/12/2009 tôi đi xe buýt về Gò Công Đông. Đưa thẻ nhà báo, giấy đi đường tôi trình bày muốn tìm bà Trần Thị Trâm trên 80 tuổi, chồng là ông Bùi Văn Búi trên 80 tuổi (đã chết), có con gái là Bùi Thị Tào di cư sang Mỹ, con gái là Bùi Thị Phượng Lan bị giết ngày 13/3/1980, anh Lâm Bằng Phi công an xã, đưa tôi xuống mấy ấp, nhưng không ai biết vụ việc này. Trở lại UBND, Chủ tịch xã nói công an mang hơn 1.000 cuốn hộ khẩu ra lục tìm từ 8 giờ đến gần 10 giờ sáng, không thấy ai tên Trần Thị Trâm và Bùi Văn Búi. Không ai biết vụ án Bùi Thị Phượng Lan bị giết năm 1980. Anh Phi lại đưa tôi xuống ấp hỏi thăm và tìm được bà Trâm. Má đón tôi không e ngại. Lúc này ông Chủ tịch xã Bình Ân và mấy công an xã nghe điện thoại báo về đã tìm được má Trâm, họ lai va-li của tôi từ UBND xã Bình Ân qua nhà má ở ấp Vạn Thành, xã Bình Nghị. Nghe nói có nhà báo từ Hà Nội vào tìm má lật lại vụ án 30 năm trước ai là kẻ chủ mưu giết Phượng Lan, anh em họ hàng con cháu kéo đến nhà má Trâm, người thì tin, người còn nghi ngờ. Riêng tôi từ lúc tìm được má Trâm tôi rất mừng.

Hai bộ đồ ba ba miền Bắc tôi mua tặng má, theo lời anh Hoàng Thiên dặn, má mặc vừa in. Má nói với tôi, di ảnh của Phượng Lan ở bên nhà anh Năm thờ, má kêu con cháu sang lấy di ảnh về cho tôi coi hình Phượng Lan. Má biểu là đến ngày 13/3/2010 này, Phượng Lan bị giết tròn 30 năm, má đau vì con má chết oan, đau vì bao nhiêu năm thân già lẽo đẽo từ Tiền Giang qua TP Hồ Chí Minh, đến TAQS Quân Khu 7 đề nghị thi hành án, Phúc và Đồng là hai kẻ giết con má phải bồi thường cho gia đình 13.000 đồng (tương đương với 2,5 cây vàng) nhưng đến nay hai kẻ giết người vẫn trốn tránh trách nhiệm. Ở lại cả chiều ngày 1/12/2009, tôi đưa má Trâm đến UBND xã để họ lăn tay điểm chỉ vào đơn của má gửi TAQS tối cao và TAQS Quân khu 7, tố cáo Lê Hồng Phúc và Hoàng Kim Đồng, chưa thi hành bồi thường cho gia đình má 13 nghìn đồng theo bản án đã 30 năm... (Còn nữa)

(Theo Báo Người cao tuổi)

Xem thêm
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Apple xác định Việt Nam là một cứ điểm trên toàn cầu

Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5/2022 tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Apple.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.