| Hotline: 0983.970.780

Lấy chồng để khỏi gối chiếc phong không

Chủ Nhật 04/11/2018 , 09:50 (GMT+7)

Kim không gặp vận may trong tình duyên. Qua những lần đi tìm tình yêu, cô đều gánh lấy sự thất bại, mà nào có phải tại vì cô xấu xí gì cho cam?

Ngoại hình của Kim tuy không thể gọi là xinh xắn, nhưng dẫu sao cũng vẫn dễ nhìn, nói tóm lại con gái như cô có thể gọi là trung bình. Cô có nghề nghiệp ổn định với công việc kế toán trong một công ty tư nhân đồ gỗ nội thất. Kim là cháu họ của ông chủ, đây là một công ty gia đình làm ăn đã khá lâu năm.

ket-hon081400399
Ảnh minh họa

Không như những cô gái khác khi giao tiếp với các bạn trai, Kim thường tỏ ra vồ vập thái quá khi đến với họ. Kim đã trải qua một vài mối tình. Có mối tình cô đem lòng thương một anh chàng tên Khánh. Ban đầu, mối quan hệ của họ diễn tiến tốt đẹp, nhưng kể từ khi có sự hiện diện của Như, một cô gái mới được tuyển vào làm, Khánh đã nhanh chóng dành tất cả tình cảm của anh cho Như. Cũng không thể nói rằng Khánh đã phụ tình Kim, vì cho đến giờ phút đó quan hệ giữa hai bên mới chỉ là tình bạn thân mật, chưa phải là tình yêu. Thế nhưng cũng từ đó mà Kim ghét Như ra mặt, xem cô ta như kẻ không đội trời chung.

Trong một chuyện tình khác của Kim. Lần này người thứ ba xen vào một mối quan hệ song phương lại chính là Kim. Kim và Thúy là bạn làm ăn trong quan hệ đối tác, hơn nữa họ còn là đôi bạn thân. Nhưng khi Kim biết Thúy mới quen một người bạn trai tên Trí, ban đầu Kim quan hệ với Trí như tình bạn “bắc cầu”, nhưng dần dần cô ngày càng tìm cách tiếp cận với Trí nhiều hơn, thậm chí Kim không hề giấu giếm điều đó với Thúy, khiến cho cô này rất đau khổ vì trong khi cô vẫn chưa tranh thủ được tình cảm của Trí thì Kim đã có hành động phỗng tay trên. Rốt cuộc rồi Trí chẳng chọn Thúy mà cũng chẳng lựa Kim, anh ta cưới một cô gái khác. Cũng nhờ vậy mà sau này Kim và Thúy còn níu kéo lại được tình bạn với nhau.

Tóm lại, dù đã thi thố mọi nỗ lực nhưng rốt lại dường như tình yêu vẫn là một đặc ân quá xa vời mà Kim không thể nào với tới được. Về lâu dài, nỗi uẩn ức cứ canh cánh nung nấu trái tim cô đơn và héo hon của kim. Cô ao ước có được một mối tình, một vòng tay để ôm ấp, một bờ vai để ngả vào, hơn bao giờ hết.

Thế rồi cuộc đời dun dủi cho Kim gặp Nam. Sự việc diễn ra đúng vào lúc cô vừa chia tay với Chính, sau khi bị Chính lợi dụng để vay tiền làm ăn, Chính đã rời bỏ cô để chạy theo một bóng hồng khác. Giữa lúc Kim đang thất vọng và chán đời cùng cực, cô đã gặp Nam. Số là cô có bà chị tên Thảo. Chị Thảo cũng thuộc dạng phụ nữ lỡ thì muốn tìm người để kết bạn trăm năm. Qua mai mối, Thảo và Nam đã gặp nhau. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, Thảo chê Nam “dài lưng” nên cắt đứt quan hệ.

Chị chê nhưng em lại thích. Sau lần tìm gặp Nam để điều tra về anh ta. Không ngờ chỉ sau vài lần gặp Nam, Kim đã nảy sinh tình yêu với anh bất chấp sự phản đối của bà chị và gia đình.

Tại sao cả nhà Kim lại phản đối? Vì trước đây Nam đã từng có vợ, có hai con, và vợ đã bỏ anh. Chỉ biết rằng từ khi Kim gặp Nam, cô như người vớ được vàng. Còn Nam cũng rất vui mừng khi gặp cô. Họ mau chóng trở thành một đôi tình nhân. Gia đình Kim tuyên bố sẽ từ bỏ Kim nếu cô lấy Nam. Kim bất cần.

Cô lặng lẽ tổ chức đám cưới với Nam. Đám cưới của hai người chỉ có một số bạn bè tham dự, gia đình không có ai. Thế là Kim bỏ nhà đi thuê nhà riêng chung sống với Nam. Ban đầu Nam cũng tỏ ra có cố gắng tìm việc làm đấy. Anh ta có nghề sửa xe máy. Kể ra kiếm việc làm cũng không khó khăn mấy, nhưng Nam có cái tật cố hữu là không bảo đảm được giờ công. Đi làm ở cửa hàng sửa chữa, tân trang xe máy một tháng có khi anh nghỉ đến gần cả tuần lễ, nên chẳng làm nơi nào được lâu dài. Kim đành thở dài, dù sao cô cũng đã chấp nhận lấy chồng để tự mình thoát cảnh đêm về lẻ bóng. Giờ cô chỉ tự nhủ sẽ cố gắng đi làm để nuôi cả hai vợ chồng.

Kể ra thế cũng ổn, vì ngoài cái nết lười, Nam thuộc loại chồng dễ nuôi, vợ cho gì ăn nấy, cũng không đòi hỏi, không ăn chơi sa đà như những gã đàn ông hư thân mất nết khác. Đó chính là điểm Kim hài lòng nhất nơi đức lang quân của mình. Các công việc tu bổ, sửa chữa lặt vặt điện nước trong mái ấm, anh đều tự tay làm lấy hết, chẳng mất tiền gọi thợ đến sửa. Sống với nhau được mười năm, hai vợ chồng lại thêm cái khổ nữa, đó là họ không có con. Ngoảnh lại về phía Nam, dù sao anh cũng đã từng có hai con với vợ cũ, như vậy là Kim bị chứng vô sinh. Nhưng biết làm sao được, trên đời có cái gì hoàn hảo cả đâu. Nam đã không phàn nàn gì về vụ này, còn Kim lâu dần cũng bằng lòng với cuộc sống như vậy.

(Kiến thức gia đình số 44)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?