| Hotline: 0983.970.780

Lấy nhau vì tình... bạn

Thứ Bảy 26/05/2018 , 14:50 (GMT+7)

Cho đến khi thành hôn với nhau, giữa họ chỉ mới vừa tiến tới mức độ bạn bè thân mật, chứ chưa phải là tình yêu.

16-lm-gi-su-khi-chi-ty-m-vn-con-yeu090740592
Ảnh minh họa

Vào thời buổi này mà vẫn còn chuyện con tôi cưới con anh nghe thật khó tin nhưng đối với Loan, tình huống phần lớn vẫn như một câu chuyện thần tiên hơn là một hình thức gả cưới cổ hủ thời phong kiến. Đầu đuôi câu chuyện không đâu xa, chỉ mới cách đây năm năm trước. Sau nhiều năm bặt tin tức về nhau, qua sự dẫn dắt của bạn hữu, hai ông Nghĩa và Long đã tái ngộ nhau sau gần ba mươi năm xa cách.

Sau khi hội ngộ, đôi bạn thân xa nhau lâu ngày đã vồ vập hỏi thăm lẫn nhau, họ trải lòng với nhau đủ thứ chuyện và cuối cùng khi hay biết anh có con trai, tôi có con gái, hỏi thăm dăm câu ba chuyện, hai người đã mau mắn tự tay gá nghĩa vợ chồng cho đôi trẻ mà không thông qua sự đồng ý của chúng lấy một lời.

Ban đầu, Loan thấy bác Nghĩa đến nhà bố cô chơi. Cùng đi theo ông có cậu con trai tên Chánh, cô cũng không để ý gì lắm. Theo thời gian, cùng với những lần đến thăm và ăn cơm chung gia đình của hai cha con ông Nghĩa, dần dần giữa cô và Chánh đã hình thành một tình bạn thân mật. Bản thân Chánh là chàng trai hiền lành, thật thà. Anh con người dễ gần gũi. Chị em của Loan cũng dành nhiều cảm tình cho Chánh.

Về phía Chánh, Loan thuộc mẫu cô gái có nhiều chất thu hút, không phải vì sự thùy mị dịu dàng mà phái nữ vốn sở hữu. Trái lại là đàng khác, Loan thuộc mẫu phụ nữ tính tình bộc trực, thẳng thắn, trong gia đình thường nói cô là con gái nhưng tính nết con trai.

Do đó, thay vì phản ứng dịu dàng, nhút nhát trước những tình huống xảy ra, Loan thường có những biểu hiện dứt khoát, thẳng thắn, mỗi khi đối diện với những vấn đề khó xử. Không hiểu tại sao loại tố chất “như con trai” nơi Loan đó đã mau chóng khiến Chánh yêu thích cô. Một cảm giác đi xa hơn và nhạy cảm hơn so với tình cảm bạn bè thông thường. Nam giới vốn ưa sắc đẹp, Chánh cũng không thoát khỏi định lệ đó vì ngoại hình dễ nhìn lẫn mặn mà của cô gái mới lớn nơi Loan.

Thế rồi vào một hôm ba của Loan tuyên bố sắp tới cả nhà sẽ có tin vui mới, nói vòng vo một hồi rồi ông tiết lộ thẳng thừng: Sẽ tổ chức đám hỏi và tiếp theo là đám cưới cho Loan lấy Chánh, con trai của bác Nghĩa, bạn nối khố của ông. Dĩ nhiên người phản đối đầu tiên là Loan. Làm sao cô có thể chấp nhận cuộc hôn nhân khi cha cô và gia đình ông Nghĩa không hề nói trước với cô một tiếng. Cô cự nự bố cô rằng thời buổi này là thời đại nào rồi mà bố với ông Nghĩa còn tổ chức đám cưới theo kiểu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”? Vả lại, cho dù những người lớn có toan tính như thế, nhưng chắc gì các con cái đã có cùng những ý nghĩ như họ? Nói đi nói lại thì kiểu hứa hôn đã lỗi thời đến cả trăm năm này không thể nào còn có thể tồn tại giữa xã hội hôm nay được nữa rồi.

Không ngờ ông Long bỗng nổi cơn thịnh nộ quát nạt, không những với Loan mà ông còn chửi mắng hết cả nhà. Loan vốn biết tính bố cô xưa nay vốn hiền lành ít nói, nhưng ẩn phía sau tính nết ôn hòa đó cũng là tính ương ngạnh, thậm chí có lúc còn ngang ngược, độc đoán không ai bằng. Mẹ cô vốn biết rõ tính nết chồng, nên đôi co vài câu rồi bà đành nín nhịn. Cuối cùng rồi hai ông sui gia tương lai cũng có buổi nói chuyện, bàn bạc với nhau. Hôm ấy Loan đã gặp lại Chánh. Cả hai cô cậu, người nào cũng chỉ mới 20 tuổi, trên thực tế tính ra họ còn khờ khạo hơn nhiều so với số tuổi của họ.

Tuy là người có cá tính rất mạnh mẽ, nhưng Loan cũng là người rất có hiếu, cô không muốn làm cho bố cô buồn lòng. Huống hồ giữa cô và Chánh, cô cảm thấy mối quan hệ giữa hai người từ trước đến nay vẫn tốt đẹp. Tuy chưa là tình nhân của nhau, nhưng Loan cân nhắc nếu lấy một người chồng như Chánh, cô tin rằng rồi hạnh phúc cũng sẽ đến với họ.

Duy có một điều Loan không thể ngờ được, rằng Chánh chính là kẻ đã nài nỉ bố anh là ông Nghĩa thôi thúc nhắc nhở chuyện hôn nhân giữa anh và Loan với ông Long. Rốt cuộc Chánh đã thành công và đạt được ý nguyện.

Nếu vào khoảng thời gian từ đầu thế kỷ 20 trở về trước, những cuộc hôn nhân của các đôi vợ chồng lấy nhau vì mai mối hoặc vì sự sắp đặt sẵn sàng của cha mẹ hai bên, nói tóm lại là trong các cuộc hôn nhân không tình yêu cuối cùng đa số những đôi vợ chồng cũng có thể sống chung với nhau tới đầu bạc răng long, thì ở thế kỷ 21, một cuộc hôn nhân như thế sẽ có nguy cơ kết thúc chóng vánh. Không may cuộc sống vợ chồng của Chánh và Loan đã rơi vào trường hợp đó. Sự si mê của Chánh đối với cô nổi lên rất nhanh và tàn lụi cũng mau chóng.

Chưa đầy hai năm, Chánh đã mau nhàm chán vợ và bắt đầu ngoại tình. Vụ việc không qua mắt được Loan, cô hối hận vì mình đã bằng lòng lấy Chánh trong khi cô chưa hề yêu thương anh như người yêu của cô. Và cô đã chủ động ly dị, cho dù Chánh đã năn nỉ vợ hết mức, nhưng Loan đã nhất quyết chia tay, khi hiểu rằng thực sự cô chưa từng yêu người chồng không chung thủy này bao giờ.

(Kiến thức gia đình số 21)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất