| Hotline: 0983.970.780

Long tranh hổ đấu ở Nou Camp

Thứ Sáu 19/08/2011 , 09:30 (GMT+7)

Ở trận lượt đi, Real và Barca đã cống hiến cho người xem một trấn đấu mãn nhãn, đầy kịch tính, quyết liệt và rất hấp dẫn. Kịch bản tương tự lại diễn ra ở trận lượt về.

Ở trận lượt đi trên sân Bernabeu, Real và Barca đã cống hiến cho người xem một trấn đấu mãn nhãn, đầy kịch tính, quyết liệt và rất hấp dẫn. Kịch bản tương tự lại diễn ra ở trận lượt về rạng sáng hôm qua.

Vẫn biết đá đôi công với Barca trên sân Nou Camp không khác gì là tự sát, nhưng một lần nữa mourinho đã chứng tỏ cho tất cả thấy vì sao mình được gọi là “người đặc biệt”, không một chút e dè, sợ sệt, một hình ảnh khác xa so với trận thua bẽ mặt 0-5 khi hành quân đến thánh địa Noucamp ở mùa giải năm ngoái.

Vẫn là ‘cây đinh ba” lợi hại trên hàng công là Ronaldo,Benzema và Ozil nên không ngạc nhiên khi tiếng còi khai cuộc vang lên Real đã ồ ạt tiến lên như thể họ đang được thi đấu trên sân nhà, Barca đã hoàn toàn bị bất ngờ với lối đá của đối phương và thường tỏ ra bị động trong những tình huống chống đỡ cũng như là phối hợp, các cơ hội liên tiếp được các cầu thủ của Mourinho tạo ra, tiếc rằng Ronaldo và các đồng đội đã không tận dụng được để đem về lợi thế dẫn trước.

Sau khoảng 10 phút đầu tiên chưa bắt được nhịp của trận đấu, sợi dây kết dính đã được liên lạc giữa Messi, Iniesta, Xavi và lối chơi Tiqui Taca trứ danh lại xuất hiện. Khi mà các cầu thủ Real vẫn đang miệt mài tấn công thì ngay lập tức họ dính đòn ‘hồi mã thương”, từ pha bóng không mấy nguy hiểm ở giữa sân, phẩm chất thiên tài đã được Messi thể hiện.

Vẫn là pha đi bóng quen thuộc, thoát ra sự truy cản trước khi ‘xé toạc’ hàng phòng ngự của Real bằng pha chọc khe vô cùng tinh tế cho Iniesta thoát xuống, dù trước mặt là Iker Casillas nhưng chỉ cần một cú vẩy cổ chân đẳng cấp, lưới của kền kền trắng đã rung lên, 1-0 cho Barca.

Ở những phút tiếp theo, khi mà thế trận đang dần được các cầu thủ chủ nhà kiểm soát thì rất bất ngờ là Real lại có được bàn thắng gỡ hoà, từ cú sút của Karim Benzema, bóng tìm đến vị trí của Ronaldo, một thoáng giật mình nhưng Cr7 đã đưa trận đấu về vạch xuất phát, các cầu thủ Barca phản đối quyết liệt tình huống này vì cho rằng Ronaldo đã việt vị và pha quay chậm cho thấy các trọng tài đã có một quyết định sai lầm.

Sau bàn thắng gây nhiều tranh cãi này là một thế trận tương đối cân bằng, khi tất cả đều nghĩ hiệp 1 sẽ dừng lại ở tỉ số 1-1 thì một lần nữa Barcelona lại vươn lên dẫn trước, từ một tình huống lộn xộn trước khung thành của Real, Messi đã phối hợp rất tốt với Pique trong vòng cấm, trung vệ của Barca đã có pha đánh gót tinh tế cho Leo, Messi tăng tốc loại bỏ Pepe rồi Ronaldo và lạnh lùng hạ gục Casillas bằng pha dứt điểm nhẹ nhàng nhưng hóc hiểm, kịch bản ở trận lượt đi lặp lại và Barca là đội nắm lợi thế khi 45 phút đầu tiên khép lại. 

Bước vào đầu hiệp 2, nhận thấy sự mờ nhạt của Khedira, Mourinho đã rút tiền vệ người Đức ra và thay Marcelo vào sân, đồng thời đẩy Contrea lên đá cặp tiền vệ trung tâm với Xabi Alonso nhằm tận dụng sự cơ động của tân binh người Bồ. Hiệu quả đến tức thì, liên tiếp các cơ hội nguy hiểm được các cầu thủ Real tạo ra trước khung thành của Vandes, trước sức ép rất lớn từ các học trò của Mourinho, hàng thủ chắp vá của Barcelona liên tiếp mắc sai lầm, nếu không có sự xuất sắc của Vandes thì tỉ số lẽ ra đã được cân bằng.

Ở trận đấu này, Mesut Ozil không thể hiện được phong độ xuất sắc như trận lượt đi, có cảm giác như anh không xuất hiện trên sân, Mourinho nhận ra và Kaka đã được trao cơ hội. Sự xuất hiện của “thiên thần” đã ngay lập tức có kết quả, từ pha đá phạt góc của anh, Adriano phá bóng không dứt khoát, bóng đến chân Benzema và anh nhanh chân sút tung lưới Vandes gỡ hoà 2-2 cho Real trong niềm vui vô bờ bến của ban lãnh đạo cũng như các fan của Real.

Trái ngược với đó là sự lo lắng của đội chủ sân Nou Camp, viễn cảnh bại trận hiển hiện ra trước mắt khi thầy trò Mourinho tận dụng sự hưng phấn đang lên liên tục tấn công để hạ gục gã khổng lồ xứ Catalan, và nếu tận dụng được các cơ hội đã tạo ra thì chính họ chứ không phải Barca mới là đội được hưởng niềm vui chiến thắng.

Do mải mê dâng cao tấn công, Real Madrid đã phải nếm trái đắng, người trừng phạt họ không ai khác chính là L.Messi, sau pha đan bóng thương hiệu Tiqui Taca với Fabregas, bóng được xẻ xuống cánh cho Adriano, hậu vệ người Brazin đã chuộc lỗi bằng đường căng ngang rất đẹp, Messi như từ dưới đất chui lên volley cháy lưới Casillas để mang về chiến thắng chung cuộc cho đội bóng xứ Catalan.

Ở những phút còn lại, dù đã rất cố gắng nhưng Real vẫn không thể xuyên thủng được mành lưới của Valdes thêm một lần nên đành chấp nhận nhìn Barca lấy cúp với tổng tỉ số sau 2 lượt là 5-4.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu chính là màn ẩu đả của 2 đội sau tình huống vào bóng ác ý mà Marcelo giành cho Fabregas, trận đấu đã phải gián đoạn khoảng 5 phút để hạ hoạ những cái đầu nóng, sau khi tham khảo ý kiến của các trợ lý, trọng tài chính đã rút ra 3 tấm thẻ đỏ,1 của Barca( Villa), và 2 cho Real(Ozil, Marcelo).

Dù sao cũng xin cảm ơn thầy trò Mourinho vì những gì họ đã thể hiện, Real đã thi đấu rất xuất sắc, có điều Barcelona và Messi còn xuất sắc hơn. Hi vọng rằng năm nay người hâm mộ sẽ được chứng kiến nhiều hơn nữa những màn so tài đỉnh cao giữa 2 đội khi cán cân lực lượng và đẳng cấp đã đồng đều hơn.

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.