Sáng 12/10, trên địa bàn huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) có mưa rất to khiến lũ lớn đổ về đột ngột. Đầu giờ sáng, các trường học trong huyện vẫn học bình thường nhưng đến 9 giờ, các trường phải khẩn trương đóng cửa, cho học sinh nghỉ học chạy lũ. Đến 16 giờ chiều qua, mưa lũ đã làm 1 người chết, hơn 800 ngôi nhà chìm trong nước.
Tại thượng nguồn sông Kiến Giang, lượng mưa lên tới 160 mm, khiến nước sông Kiến Giang tăng cao đột ngột. Đầu giờ chiều qua, mực nước sông Kiến Giang tại Lệ Thủy vượt báo động 3: 0,27m, gây ngập sâu trên diện rộng.
Các trường học trên địa bàn phải đột ngột cho nghỉ học để học sinh trở về trước khi các tuyến đường bị nước lũ chia cắt. Đối với các trường mầm non, địa phương thông báo trên loa truyền thanh yêu cầu bố mẹ đến đón về. Chỉ trong chừng hai giờ đồng hồ, nước lũ tràn vào làng xóm với tốc độ chóng mặt.
Tin từ Ban chỉ huy PCLB - TKCN huyện Lệ Thủy cho biết, mưa lũ đã làm 1 người chết, đó là em Phạm Thị Lệ Thu (SN 1997 ở thôn Lộc Hạ, xã An Thủy). Đêm 11/10, Thu cùng với bố đi giăng lưới thì bị rơi xuống giữa dòng nước lũ. Đến 10 giờ sáng qua, lực lượng cứu hộ mới tìm được thi thể nạn nhân. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 5,5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Đến chiều qua, hơn 800 ngôi nhà bị ngập, trong đó nhiều nhà ở các xã An Thủy, Lộc Thủy, Sơn Thủy, Dương Thủy nước ngập sâu gần 1m. Hiện các tuyến đường nối trung tâm huyện Lệ Thủy với TP Đồng Hới và đường Hồ Chí Minh (nhánh đông) bị ngập, giao thông ách tắc.