| Hotline: 0983.970.780

Lừa gạt tràn khắp làng quê: Kiểu lừa "hào nhoáng"

Thứ Năm 08/01/2015 , 10:14 (GMT+7)

Sau một thời gian dài “kiếm ăn” ở khu vực thành phố bằng những trò lừa đảo và bị người dân lật tẩy, những kẻ chuyên kiếm ăn bằng những trò này lại chuyển về các vùng nông thôn./ Núp bóng tư vấn, quảng bá để “lừa đảo”

VỜ BÁN TRỘM

Gặp tôi, chị Nguyễn Thị Tuyết Vân, ở Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước, lôi trong nhà ra một chiếc bếp gas hiệu Rinnai còn để nguyên trong hộp giấy, bao kiếng, bức xúc nói: “Chị vừa bị tụi nó lừa mua cái bếp gas dỏm”.

Chị Vân kể, hôm mới đây, trong lúc chị đang tất bật chuẩn bị bữa trưa thì bất ngờ thấy một chiếc xe tải nhỏ có thùng kín như xe đông lạnh, xịch trước cổng.

Tay tài xế mở cửa xe, đi vào nhà, chào chị rồi liến thoắng: “Chị ơi ra xem này, có cái bếp gas Sakura “xịn”, 100% linh kiện nhập khẩu từ Nhật, em đi giao hàng cho công ty, còn dư lại một cái, nếu đem về sẽ phải trả lại kho công ty nên nếu chị mua em bán rẻ cho.

Đây chị xem, giấy tờ, hóa đơn nhập hàng đầy đủ. Hàng cao cấp, nên giá của nó đến hơn 7 triệu, nhưng nếu chị mua, em chỉ lấy nửa giá thôi...”.

Tay tài xế còn cho biết, công ty giao hàng và có quà khuyến mãi kèm theo mỗi chiếc bếp gas là một lốc 4 chai dầu gội của Mỹ, mỗi chai giá 120 ngàn đồng. “Chị nghe nó nói thấy cũng hay, nhưng bảo nhà toàn nấu củi, có dùng bếp gas đâu mà mua?".

Nó bảo, hiếm khi có dịp may như vậy nên chị mua đi, trước sau gì cũng phải dùng bếp gas, vì nấu củi ô nhiễm, mai mốt sẽ bị nhà nước cấm. Còn chưa dùng ngay chị mang ra mấy cửa hàng bán bếp gas ngoài thị trấn bán rẻ cho đại lý, ít nhất cũng lời cả triệu.

Chị thắc mắc: "Vậy sao chú không mang ra ngoài đó bán?". Nó bảo: “Trời, em mang ra bán có khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”, công ty em chuyên mua bán mặt hàng này, mấy đại lý họ nhẵn mặt em rồi chị ơi, mang ra đó bán, họ gọi về công ty nói là em bị đuổi việc liền”.

Nghe xuôi tai, chị Vân hỏi giá bao nhiêu thì tay tài xế bảo ba triệu rưỡi. Thấy chị còn ngần ngừ, anh ta “bồi thêm”: “Thú thật với chị, em đang kẹt vì mới thua “độ” banh mấy triệu bạc, cần tiền gấp chứ nếu không em mang về xài rồi. Nếu chị kẹt quá thì đưa trước em 3 triệu cũng được, còn 5 trăm tuần sau em đi giao hàng qua em ghé lấy. Một tháng em đi giao hàng trên này 4-5 lần lận”.

Sẵn vừa bán đàn gà được gần 4 triệu, chị Vân bảo: “Ba triệu thôi, được thì tôi lấy”. Tay tài xế giả bộ ngần ngừ, tiếc nuối rồi gật đầu. Sau khi cầm tiền từ tay chị Vân, tay tài xế không kịp đếm lại, vội vàng đút túi, lên xe phóng vọt đi.

Mấy ngày sau, chị xuống TP.HCM thăm con gái đang học đại học, mang mấy chai đầu gội “xịn” cho con xài và kể lại cho con. Nghe xong, cô gái la toáng lên: “Mẹ bị người ta lừa rồi”.

Chị không tin nên ngay hôm sau về, ra đại lý chuyên bán bếp gas ngoài thị trấn hỏi mới tá hỏa: Cái bếp cùng hiệu, cùng loại giá chỉ 450 ngàn. “Ngoài đại lý họ còn nói chưa biết cái bếp chị mua có phải hàng thật, hàng mới không hay là đồ nhái, bếp cũ tân trang không nữa. Sao bây giờ chúng nó ác thế, cứ nhè người nghèo để lừa. Con gái nó gọi về bảo mấy chai dầu gội mùi rất thơm, nhưng gội xong bị ngứa, tóc khô và không trơn nên nó không dám xài nữa”.


Chiếc bếp gas “dỏm” chị Vân mua với giá 3 triệu, có thể cao gấp khoảng 10 lần giá thực

Sau đó, con gái chị Vân mang số giấy tờ, hóa đơn, bảng giá của chiếc bếp gas xuống TP.HCM, tìm đến địa chỉ công ty ghi trên giấy tờ thì được biết, công ty này chưa bao giờ có đơn hàng ở Bình Phước.

HÀNG TRƯNG BÀY GIÁ RẺ

Chị Vân cho biết, sau khi đi rẫy, gặp người quen, kể chuyện bị lừa cho mọi người nghe để tránh “tiền mất tật mang” như mình, mới biết, chị không phải là nạn nhân duy nhất. Qua số điện thoại chị Vân cung cấp, tôi liên lạc với ông Nguyễn Văn Tính, ở xã Bình Minh, huyện Bù Đăng.

“Bếp gas nhái, giả có 2 loại: Bếp giả dán tem thật được lột ra từ sản phẩm thật. Loại thứ 2 là vỏ bếp gas chính hãng, còn ruột là các linh kiện sản xuất thủ công hoặc từ Trung Quốc rồi lắp ráp y chang hàng thật. Loại thứ 2 này nhìn khó phát hiện hàng giả. Giá thực của những bếp gas này chỉ vài trăm ngàn đồng nhưng với những chiêu lừa trên, chúng thường được bán với giá cao gấp 10, thậm chí 20 lần”, một chủ doanh nghiệp kinh doanh bếp gas tại TP.HCM.

Nghe tôi hỏi, ông Tính trả lời, giọng chưa hết tức giận: “Tức điên luôn chú ạ. Tích cóp mãi mới dành dụm được ít tiền, vậy mà có vài chục phút đồng hồ đã bị chúng nó lấy mất. Giờ gặp lại mấy thằng này chắc tôi không kìm được quá”.

Theo lời kể của ông Tính, khoảng giữa tháng 11 vừa rồi, có mấy người đi trên chiếc xe tải nhỏ đến gặp ông, chào bán bộ đồ nhà bếp gồm 1 bếp gas hiệu Rinnai, một bộ nồi tráng men 5 cái, nhìn rất đẹp, với giá 4 triệu đồng.

Những người bán đưa ra đầy đủ giấy tờ nguồn gốc sản phẩm nhập khẩu từ một công ty ở Sài Gòn, kèm theo giấy bảo hành và cho biết, đây là hàng châu Âu nhập khẩu, nhưng là hàng trưng bày, cuối năm thanh lý với giá chỉ bằng 60% giá gốc.

Dù là hàng trưng bày nhưng không hề có vết trầy xước nào. Và chế độ bảo hành cũng như hàng mới, nếu sản phẩm bị lỗi, công ty sẽ cử nhân viên đến khắc phục, không sửa được sẽ đổi sản phẩm mới, thậm chí sẵn sàng trả lại tiền. “Tụi nó còn bảo, hàng trưng bày, mỗi mặt hàng chỉ có một nên không mua là hối hận”, ông Tính nói.

Nghe những lời như “rót mật vào tai”, rồi xem kỹ sản phẩm, giấy tờ, ông Tính tin tưởng, gật đầu cái rụp, không chỉ vui vẻ móc tiền ra trả mà lòng còn mừng thầm, nghĩ mình may mắn, mua được đồ “xịn” giá rẻ.

Khoảng 10 ngày sau, trong lúc đi đám giỗ nhà người bà con ở xã Đak Nhau, ông Tính mới giật mình khi nghe người bà con kể vừa bị lừa mất mấy triệu vì mua phải hàng dỏm. Hỏi kỹ ra thì đích thị là “kịch bản” ông vừa trải qua với vai trò là nhân vật chính.

Về nhà kiểm tra lại rồi gọi đến số điện thoại bàn trên hóa đơn, cơn tức trong ông mới trào lên cổ khi nghe đầu dây bên kia nói đây là nhà riêng chứ không phải công ty. Mang những món hàng “xịn” vừa mua đi hỏi mới biết, tất cả đều là hàng Tàu, giá chỉ khoảng 1 triệu đồng.

Chiếc bếp của chị Vân còn để trong bao bì, chưa dùng nên chị chưa biết chất lượng của chúng thế nào, riêng chiếc bếp gas của ông Tính thì hiện nay đã bắt đầu “chập chờn”, bật lúc được lúc không, nhưng ông không có cách nào liên lạc được với “nhà cung cấp”.

Theo một chủ doanh nghiệp chuyên cung cấp bếp gas tại TP.HCM, bếp gas chính hãng thường được gắn thiết bị an toàn hay còn gọi là bộ phận cảm ứng nhiệt, giá của bộ phận này từ 400.000 - 700.000 đồng.

Bộ phận này sẽ tự động khóa gas khi gặp “sự cố” như tắt lửa do nước, gió, thậm chí tự tắt khi nồi cạn nước. Bếp gas này giá từ vài triệu đến cả chục triệu. Còn bếp giả, nhái, không có bộ phận cảm ứng nhiệt này nên không an toàn cho người sử dụng.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất