| Hotline: 0983.970.780

Lục đục vì tiền bạc

Thứ Ba 10/04/2012 , 11:35 (GMT+7)

Chị gái em vay nợ M. - bạn thân của em - một số tiền rất lớn rồi mất khả năng chi trả. Từ đây nảy sinh rất nhiều khúc mắc...

Ảnh minh họa
Chị Dạ Hương quý mến!

Em có một nhóm bạn gái chơi thân với nhau từ chục năm nay. Em còn có hai người bạn thời thơ ấu, vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng khi em chuyển đến chỗ ở hiện giờ thì bắt đầu có nhóm bạn này.

Chúng em ở gần nhau, trong thị xã, ai cũng có gia đình yên ấm và công việc xã hội ổn định. Chúng em quen nhau qua hội họp và làm ăn, thường giúp đỡ nhau khi nhà người này có việc hoặc nhà người kia cần tiền. Chúng em cũng thường tổ chức liên hoan hoặc đi chơi cùng nhau, nói chung là càng nhiều tuổi lên, em càng thấy giá trị của quan hệ bạn bè.

Trong nhóm bạn em có một cô nhỏ hơn em vài tuổi, làm ăn rất giỏi. Dạo đó, nhờ đường dây làm ăn của M (tên cô bạn) mà nhóm bạn gửi được tiền nhàn rỗi của mình vào chỗ đó để sinh lợi, phụ với tiền lương của vợ chồng, nhờ vậy mà cuộc sống ung dung hơn. Cũng có lúc M cho vay ra, là một trong những hoạt động kinh doanh của M, dĩ nhiên lãi suất M thỏa thuận với người vay bao giờ cũng cao hơn các ngân hàng nhưng điều kiện thì dễ dàng, không giấy tờ ký nhận hay thế chấp gì cả.

Em có một bà chị cũng làm ăn mạnh như M. Qua em, chị của em biết M và có vay tiền của M. Số tiền vay khá lớn sau này khi đổ vỡ quan hệ giữa hai người với nhau em mới được biết. Rồi chị của em làm ăn thất bại. Nợ nần đầm đìa, trong đó có số nợ rất lớn mà chủ nợ là M. Em là bạn thân của M, em đứng ở giữa, em thật sự bối rối, không biết làm sao. Anh rể em bấy giờ mới hay vợ làm ăn riêng và lâm nợ, anh nhất định không tham gia vào việc này. Có nghĩa là anh để cho chị của em tự xoay xở, anh không để chị bán đất hay bán cái nhà đang ở để giải quyết nợ.

Trong một lần đến nhà chị của em đòi nợ, M đã xiết đồ của chị ấy. Một chiếc tivi mới tinh. Số tiền của chiếc tivi không thấm gì số nợ mà chị ấy thiếu M nhưng gia đình chị bắt đầu lục đục nặng. Em cũng thấy M làm đến mức đó là cạn tình, ít nhất là với em. Từ đó em nhận ra con người của M và không muốn tiếp tục tình bạn này nữa.

Nhưng với riêng gia đình em, M rất ân cần, tình cảm vẫn như cũ. Em rất phân vân. Chị của em thì ngán M ra mặt, anh rể em đòi báo với dân phố nếu như M lại xiết đồ lần nữa (vì M cho chị của em mượn nợ mà không có giấy viết tay gì hết). Chồng em cũng nhắc nhở em về con người M. Theo chị, M có là người nhẫn tâm, máu lạnh không? Và em nên như thế nào trong mối quan hệ này?

Mong chị chia sẻ giúp em.

Chị giấu email cho em nhá.

Em thân mến!

Thời buổi bây giờ, người ta mắc mưu tiền bạc nhau nhiều quá. Do đông người ôm mộng làm giàu mà sự làm ăn ở xứ mình lại bấp bênh, nhiều bất trắc. Tiền bạc đã chen vào các mối quan hệ, từ lộ thiên đến bí mật. Nó làm mất tình, mất lòng nhau và dĩ nhiên, tiền cũng phải mất theo.

Chị hình dung, trong nhóm bạn của em, chỉ có M là làm ăn “ác chiến”. Có vậy cô ta mới giàu và giàu thì càng làm ăn dữ hơn. Em có một người bạn máu lạnh trong làm ăn mà em không biết. Hay nói cách khác, nhờ máu lạnh mà M mới giỏi giang thương trường và tích cóp được nhiều. Em nghĩ M như những người bạn khác là sai lầm. M riêng biệt, cá biệt và khi việc chị em sa lầy, thì chân dung M mới lộ hết ra.

Nếu em bị sa lầy tiền bạc như chị của em thì M sẽ xử em như thế nào, hãy thử hình dung xem. Chắc không đến nỗi xiết đồ như với chị của em đâu. Nhưng của mất thì lòng xót, ai cũng vậy thôi. Đáng ra em đừng cho chị của em làm quen với M, hay nói cách khác, khi chị của em dính đến tiền bạc với bạn của em thì em nên can thiệp, kẻo nữa khó ra. Tránh trước vẫn hơn. Mà đúng là khó rồi đó. Em trách M cũng không được. Em trách anh rể cũng không được. Không nên trách ai, chỉ rủi ro trong làm ăn mà tình người bị thử thách, vậy thôi.

Em nên cố gắng thuyết phục M xóa lãi cho chị. Cũng nên thuyết phục anh rể và chị mình trả nợ gốc dần cho M. Nợ là phải trả thì sống mới yên, đạo lý là vậy. M đã tách em ra khỏi mối quan hệ này, thôi thì hãy ghi nhận tấm tình của M. Chuyện cô ấy với chị của em là của chủ nợ và con nợ, thói thường, đừng lên án M quá rồi thành thiếu khách quan.

Cũng nhắc M đừng xiết đồ nữa, dằn mặt chị của bạn ích gì, tiện nghi giờ có bao nhiêu mà trừ nợ kiểu ấy thì ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu em. Đánh vào chỗ ấy để M chùn tay và khuyên cô ấy kiên nhẫn. Thời buổi làm ăn đi xuống, cuộc sống khó khăn, từ từ với nhau vì ai cũng khó cả. Chỉ có cách làm thuyết khách vậy thôi, chứ biết sao bây giờ.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm