| Hotline: 0983.970.780

Lung linh lễ cấp sắc 12 đèn của người Dao đỏ trên đỉnh Ky Công Hồ

Thứ Tư 07/02/2018 , 14:30 (GMT+7)

2 gờ đêm, trên đỉnh Ky Công Hồ ( thuộc xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), nhiệt độ ngoài trời giảm xuống còn khoảng 3 độ C, rét thấu xương. Bước chân nhảy múa theo điệu nhạc của các học trò người Dao đỏ càng lúc càng say sưa.

14-13-31_1
Các thầy cúng thực hiện một nghi lễ trong lễ cấp sắc 12 đèn

Từng ngọn nến được thắp lên lung linh trong Lễ cấp sắc 12 đèn giữa không gian văn hóa rực rỡ và kỳ ảo.
 

Gần 30 năm mong đợi lễ

Đã gần 30 năm trôi qua, trên đỉnh Ky Công Hồ mới có một lễ cấp sắc 12 đèn như thế. Trên khoảng ruộng bậc thang nơi triền gió, trong căn lán rộng chừng 300m2, tiếng chuông đồng hòa cùng tiếng kèn, trống và chập cheng vẫn vang lên rộn ràng, giọng đọc của thầy cúng, lúc trầm xuống, khi dồn dập liên hồi.

Đây là nghi lễ vô cùng quan trọng đối với người Dao đỏ - lễ cấp sắc 12 đèn diễn ra liên tục trong 4 ngày, 4 đêm. Khi chúng tôi đến, đã có hơn 200 người tụ hội về đây, trong một không gian đậm màu sắc văn hóa của đồng bào Dao đỏ.

Ông Chảo Chỉn Nhàn, một người Dao đỏ, 50 tuổi, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Ky Công Hồ thì lễ cấp sắc 12 đèn này là sự kiện trọng đại bậc nhất. Sau 3 năm vất vả chuẩn bị, ông đứng ra chủ trì tổ chức lễ với sự tham gia của 35 cặp vợ chồng người Dao đỏ từ khắp các địa phương trên địa bàn Lào Cai, có cả đồng bào Dao đỏ tỉnh Lai Châu.

Cùng với cấp sắc cho người dương, thì nghi lễ này còn cấp sắc cho 73 người đã khuất, là ông bà, cụ kỵ từ 2 đến 6 đời thuộc 4 dòng họ: Chảo, Tẩn, Lý, Hoàng mà khi còn sống họ chưa được cấp sắc 12 đèn.

14-13-31_2
Các học trò tham gia phần nghi lễ dâng hương

Xúng xính trong bộ quần áo in hình rồng phượng rực rỡ, ông Chảo Chỉn Nhàn tâm sự: "Các ông bà, cụ kỵ dòng họ Chảo nhà mình từ cách đây 5,6 đời chưa có điều kiện cấp sắc 12 đèn, nên trách nhiệm của mình là phải cố gắng tổ chức cấp sắc cho các cụ, sau đó đến vợ chồng mình và con trai".

Theo quan niệm của người Dao đỏ, chỉ khi được cấp sắc 12 đèn, thì lúc chết đi mới về được với tổ tiên, sang “thế giới bên kia” hai vợ chồng mới được công nhận vẫn là vợ chồng, được ở bên nhau mãi mãi. Người đàn ông Dao đỏ nào sau khi được cấp sắc 3 đèn, 7 đèn, rồi được cấp sắc 12 đèn là bậc cao nhất, được cộng đồng trọng vọng nhất, sẽ trở thành “ sự phụ”, là thầy cúng giỏi, đủ uy tín để đứng ra tổ chức các nghi lễ quan trọng cho bản làng.
 

Rực rỡ không gian văn hóa người Dao đỏ

Từ xa nhìn lại, căn lán nơi diễn ra lễ cấp sắc khá đơn giản, nhưng khi vào trong, ai cũng phải choáng ngợp trước không gian rực rỡ và đậm màu sắc văn hóa dân tộc Dao. Nơi diễn ra các nghi lễ cúng quan trọng có bàn thờ chính, bàn thờ trung tâm lán và nhiều bàn thờ nhỏ, ở giữa là nơi các học trò ăn, ngủ, bốn bên dán giấy đỏ, giấy hồng, hoa văn tinh tế.

Khu vực này cũng được trang trí bởi gần 100 bức tranh thờ là chân dung các vị thần, được vẽ rất công phu bởi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Dao đỏ. Phía sau là không gian riêng nơi tập trung của những người phụ nữ Dao đỏ, vợ các học trò. Trong lán còn có phòng dành riêng cho 12 thầy cúng. Bên ngoài lán có một đàn tràng thấp ở gần và một đàn tràng cao cách xa khoảng 100m được dựng lên, bốn bên có 4 cây nêu cao treo sớ dài, giấy trắng, giấy đỏ thả bay trong sương gió.

14-13-31_3
14-13-31_4
Nghi lễ cấp sắc 12 đèn mang đậm tính nhân văn và bản sắc văn hóa của đồng bào Dao đỏ

Suốt trong 4 ngày, 4 đêm, các nghi lễ cúng của lễ cấp sắc 12 đèn diễn ra liên tục, trong tiếng trống, tiếng chuông đồng, tiếng kèn, chập cheng rộn rã, đưa các học trò cũng như người xem vào một bầu không khí linh thiêng, huyền bí. Ở lễ dâng hương tổ tiên, dòng họ, các học trò người Dao đỏ xếp thành hàng trước bàn thờ trung tâm, dưới sự dẫn dắt của thầy cả và các thầy cúng, họ cùng thực hiện các vũ điệu rất độc đáo. Tiếng nhạc càng rộn ràng, bước nhảy của các học trò càng say sưa, cuồng nhiệt. Tại bàn thờ chính, các thầy cúng cùng nâng tờ sớ dài hàng mét, soi đèn đọc chữ, thực hiện nghi thức cúng huyền bí.

Độc đáo và đẹp nhất là vào đêm thứ 3 của lễ cấp sắc. 2 giờ đêm, trời rét tái tê, thầy cả Chảo Tờ Phủ, 59 tuổi, đầu đội mũ có vẽ hình các vị thần, cùng 11 thầy cúng trang phục “ long bào” áo mũ rồng phượng trang trọng thắp nến “ lên đèn” cho các học trò. Một khay nhỏ 7 ngọn nến và một khay 12 ngọn nến lung linh được thắp lên và được các thầy cúng truyền qua đầu các học trò nhiều vòng, kèm theo tiếng kèn dẫn đường và các bài cúng. Kết thúc nghi lễ này mỗi thầy cúng dùng hai chiếc gậy làm phép nâng học trò đứng dậy.

Sang ngày cuối cùng là nghi lễ độc đáo ở đàn tràng cao ngoài trời. Các cặp vợ chồng được các thầy làm lễ chứng nhận kết hôn để sang thế giới bên kia mãi mãi bên nhau. Cặp vợ chồng nào cũng khác trên mình bộ trang phục rực rỡ nhất, đặc biệt là trang phục của cô dâu người Dao đỏ với khăn đội đầu thêu hoa văn cầu kỳ và nhiều vòng bạc sáng bóng.

Ông Chảo Chỉn Nhàn cho biết việc tổ chức lễ cấp sắc 12 đèn rất tốn kém, công phu, thường phải có sự tham gia của trên 30 cặp vợ chồng thì mới tổ chức được. Để được cấp sắc 12 đèn, thì mỗi cặp vợ chồng phải đóng góp 6 triệu tiền mặt, 100 kg gạo tẻ, 10 kg gạo nếp, 20 lít rượu, 50 kg lợn, 1 con gà, 2 kg muối, 1 kg mì chính, 1 kg ớt… Tổng chi phí cho nghi lễ này lên tới 500 triệu đồng, trong đó gia chủ là người chủ trì lễ cấp sắc 12 đèn bỏ ra 300 triệu đồng.

14-13-31_5
Các học trò phải ăn chay trong thời gian diễn ra lễ cấp sắc 12 đèn

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, người tham gia nghi lễ cấp sắc 12 đèn, cũng có nhiều điều phải kiêng kỵ. Trước đó, các cặp vợ chồng phải giữ cho mình thật trong sạch, tuyệt đối kiêng quan hệ nam nữ trong một thời gian nhất định, không được nói lời tục, làm điều xấu. Trong suốt 4 ngày, 4 đêm diễn ra lễ cấp sắc, từ thầy cúng đến học trò và khách mời đều ăn chay, tuyệt đối không có món nào dính mỡ. Trong khi thầy cúng và các học trò làm lễ, những người phụ nữ, trẻ em đến xem ngồi quây quần bên đống lửa, họ rì rầm nói với nhau câu chuyện với giọng nói chỉ đủ nghe, những nụ cười cũng thật kín đáo, tránh kinh động đến các vị thần linh.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm