Lý Dũng Hồng (phải) bên cạnh ông chủ cũ của AC Milan, Berlusconi |
Gần một năm sau khi mua lại AC Milan từ Silvio Berlusconi với giá 740 triệu euro, Lý Dũng Hồng ném thêm 209,5 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng, mang về 10 tân binh, trong đó có ngôi sao tầm cỡ thế giới Leonardo Bonucci từ Juventus. Đó là con số lớn nhất mà một ông chủ vừa mua lại CLB, sử dụng để chiêu mộ cầu thủ.
Để so sánh, hãy nhắc lại Roman Abramovich. Tỷ phú người Nga “chỉ” bỏ ra 167,5 triệu euro trong hè 2003, sau khi mua Chelsea, để mang về 11 cầu thủ. Nghĩa là không chỉ nhiều hơn về tổng số tiền, những tân binh của Milan còn “chất” hơn cả về giá.
Một ông chủ khác, cũng nổi tiếng chịu chơi là Mansour Bin Zayed của Man City. Tuy nhiên, ở mùa hè đầu tiên dưới cương vị mới, hè 2008, số tiền ông bỏ ra mua cầu thủ chỉ là 157,3 triệu euro. Ông chủ PSG, Tamim Bin Hamad dừng mức đầu tư mùa đầu tiên, hè 2011, ở mức sớm hơn, 107,1 triệu euro.
Lý Dũng Hồng chỉ kém duy nhất một nhà tài phiệt về độ bạo chi, đó là Florentino Perez. Hè 2009, Chủ tịch Real Madrid bỏ ra 259 triệu euro để mang về những ngôi sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso, Karim Benzema. Nhưng Perez không mất tiền mua lại CLB. Hơn nữa, vị tỷ phú Trung Quốc vẫn còn một tháng rưỡi nữa để san bằng khoảng cách 50 triệu euro. Chỉ cần một tân binh đắt giá, cỡ Alvaro Morata, Lý sẽ đi vào lịch sử.
Dù vậy, doanh nhân Dũng Hồng không phải một người có nhiều tiền.
Báo chí Trung Quốc cho biết, Lý nằm trong số 400 người giàu nhất Trung Quốc, với khối tài sản ước tính khoảng 500 triệu euro. Khác với Abramovich, Mansour hay Tamim, ông chủ Milan là đại diện cho một nhóm người mua lại CLB, chứ không đàm phán dưới danh nghĩa cá nhân. Ông trùm của giới bao bì, khai khoáng và bất động sản Trung Quốc chẳng dại gì mà đem hết tiền bạc vào vụ đầu tư “đỏ đen” này.
Trong thông cáo báo chí chính thức từ Tập đoàn Fininvest của gia đình Berlusconi, Sino-Europe Sports và Haixia Capital là hai cái tên đứng đầu. Một đóng vai trò tập đoàn quản lý và một là quỹ đầu tư phát triển, nhưng đều có địa chỉ mập mờ. Không ít phóng viên châu Âu khi đến địa chỉ đăng ký của hai công ty này đã ngã ngửa rằng, đấy chỉ là một không gian trống trơn, không người làm việc.
Kể cả Lý Dũng Hồng, đại diện pháp nhân cho giới chủ mới của Milan cũng rất bí ẩn. Doanh nhân sinh năm 1969 xa lạ với chính người dân Trung Quốc. Lý không nổi tiếng như Mã Vân, nhiều tiền như Vương Kiện Lâm. Báo chí Italy còn đồn ầm lên rằng ông chủ Milan chỉ là bức bình phong, nhằm che mắt nguồn tiền thực sự rót vào đội bóng này, vốn bị nghi là từ Chính phủ Trung Quốc. Lý xa lạ đến mức, ngày ký văn bản chuyển quyền sở hữu, trợ lý David Han Li của ông phải tới ký thay.
Một ông chủ có tư tưởng cải cách và quan hệ mật thiết với Tập Cận Bình sẵn lòng vay 300 triệu euro từ quỹ dự phòng Eilot, Mỹ để chơi một vố mạo hiểm. Đằng sau vẻ hào nhoáng của Lý Dũng Hồng là những bức màn bí ẩn, không dễ gì trả lời.