| Hotline: 0983.970.780

'Mắc cạn' giữa người yêu và bố mẹ

Thứ Tư 23/12/2015 , 13:09 (GMT+7)

Mẹ cháu chỉ nói, đẹp để làm chi, muốn sống với nhau lâu bền, vợ phải có những phẩm chất như anh cả cháu có được chị dâu đây. Xem ra chưa chi mà mẹ cháu đã ác cảm với M còn cháu thì không thuyết phục được cô ấy. Cháu mắc cạn à cô?

Cô Dạ Hương kính!

Cháu và M yêu nhau đã hơn 2 năm. Cháu là trai gốc Bắc còn M là gái miền Tây da trắng tóc dài. Duyên số một phần thôi cô, khoảng cách tự nhiên mới là quan trọng. Chúng cháu làm ở hai công ty khác nhau nhưng chung một tòa nhà do cơ quan thuê. Đụng mặt nhau nhiều lần ở cầu thang, cháu chủ động rồi hay đi ăn trưa, ăn tối và mết nhau, nói theo ngôn ngữ của M.

Cháu vào miền Nam với anh cả, bố mẹ còn ở ngoài kia với anh thứ. Cháu là út, có lẽ hồi trước bố mẹ ước con gái, không ngờ tòi một “thằng cu” nữa. Cháu sống cùng anh cả và chị dâu. Nhà cháu may mắn có một chị dâu đồng hương, bảo bọc em út và mỗi khi bố mẹ vào chơi thì chị dâu chu đáo từ A đến Z.

Khi chỉ có anh với chị thi thoảng M đồng ý đến chơi chỗ cháu. Người ta nói con gái miền Tây giỏi bếp núc nhưng M thì ngoại lệ hay sao ấy. Em ấy cái gì cũng ngờ nghệch văn hóa tiểu vùng, ngôn ngữ, địa lý kém cỏi quá đi.

Chị dâu cháu hiểu biết và bao dung, rất ân cần trong việc hướng dẫn M từ sở thích ăn uống của nhà cháu đến những từ địa phương mà hai bên không nghe ra. Dần dần M cũng tiến bộ, được chị ấy cho điểm 6 trên 10.

Điểm cháu quý ở M là hồn nhiên, chân thật, dễ tiếp thu và dĩ nhiên, ngoại hình cô ấy rất hay cô ạ. Gia đình M có vườn rộng, M là gái một, dưới M là em trai, cũng là trai một. Má của M rất giỏi nội trợ, M được bao cấp triệt để từ nhỏ nên cô nàng chỉ có biết học, lấy bằng, đi làm và xem nên lấy chồng thế nào. Ba mẹ dễ tính, không tiêu chuẩn gì với rể cả, hễ M yêu là ông bà chấm ngay. 

Đổi lại, bố mẹ cháu không đơn giản. Hai lần ông bà vào Nam rồi mà M vẫn chưa chịu ra mắt. M sợ đến nỗi không thở được đó cô. Cháu đã hai lần đưa M đến nhà anh chị cả, dù M không xa lạ ngôi nhà này nhưng M không dám vào, cuối cùng cháu phải đưa M về. Mỗi khi sợ hãi điều gì là M lập cập chân tay, mồ hôi lạnh toát lòng bàn tay và muốn xỉu.

Cháu rất do dự đó cô. Bố mẹ cháu chỉ biết M qua ảnh và qua anh chị của cháu mô tả. Nhưng M còn chưa chịu cho bố mẹ cháu biết mặt thì nói làm chi nữa. Mẹ cháu cuối cùng phát hiện ra và thở dài, chỉ nói, đẹp để làm chi, muốn sống với nhau lâu bền, vợ phải có những phẩm chất như anh cả cháu có được chị dâu đây. Cháu biết chứ, nhưng vợ cháu là dâu út, cũng đâu có làm dâu mà M thì nhút nhát, vụng về nhưng dễ dạy. Xem ra chưa chi mà mẹ cháu đã ác cảm với M còn cháu thì không thuyết phục được cô ấy. Cháu mắc cạn à cô?

--------------------

Cháu thân mến!

Cô vừa lạ cho M mà cũng không lạ cho một số cô gái miền Tây. Trước hết phải hiểu, cả nước nói miền Tây là chỗ trũng về giáo dục học hành, do đường đất nhiều sông rạch, đi lại cản trở quá. Nhưng phụ nữ miền Tây cũng nổi tiếng ở khả năng bếp núc và ngoại hình. Gái sông nước, hạt gạo và cây trái miên man, không đẹp mới lạ.

Nhưng cô từng biết những cô gái không biết gì cả ngoài vài thứ trên ti-vi. Địa lý mù mờ, tiếng Bắc tiếng Trung họ nghe không ra và rất hay thu mình mặc cảm với sông rộng hay thành phố đô hội. Vậy mà hễ ai rủ là túa đi lấy chồng Đài Loan lấy chồng Hàn Quốc hoặc đi chân trời góc biển làm cắt tóc mát-xa gội đầu nuôi thân nuôi gia đình…Họ có hiếu chứ nhưng chữ hiếu của họ có phần dễ dãi, đơn giản và kém hình dung khi đã phiêu lưu.

M của cháu đi làm mà bản tính vẫn rụt rè quá thể ư? Có lẽ là do bà mẹ bao cấp quá và M cũng thiếu kỹ năng lăn vào đời. Hoặc là thể trạng M mong manh và có chuyện gì căng thẳng hồi hộp thì biểu hiện như là bệnh lý ấy. Cháu nên tìm hiểu kỹ xem, ai muốn lấy chồng mà chẳng phải ra mắt ba má chồng, sớm hay muộn thì chuyện đó cũng đến mà. Cũng như muốn đi thì phải nhấc chân lên mới bước được chứ.

Với những cô gái “trứng mỏng” mà đẹp này thì “khuân về” sẽ bao cấp mệt nghỉ. Chồng phải là chỗ dựa, làm gì cũng phải có chồng trợ giúp, trong nhà chồng bao biện, quán xuyến, thậm chí làm lụng chí chết nữa. Nhưng nếu cô gái thực yêu và rồi tình yêu sẽ biến cải, khờ khạo thành tháo vát, kém cỏi sẽ thành thạo và khi đã có con thì sẽ là người mẹ nhanh nhẹn, xả thân gà mái như thường.

Chỉ nhắc cháu xem thể trạng M yếu do bệnh tim, bệnh hay ra mồ hôi tay hay là do tâm lý bấp bênh bẩm sinh. Vợ đẹp thì chồng vất vả, câu ấy của người Bắc, đúng không? Sở thích ăn uống cũng có khác, tiểu tiết về văn hóa vùng miền cũng có khác, hãy suy nghĩ thêm và cẩn trọng. Coi chừng cháu mắc nợ cô M, duyên và nợ, nếu đã là nợ thì cháu khó thoát. Hãy để thời gian dài thêm chút nữa đi rồi cháu sẽ có câu trả lời chính xác cho cả hai, nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất